Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 3: Cuộc gặp gỡ với con nhện

27 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:

Đó là lần đầu tôi ra ngoài thị trấn.

Vì tôi là con gái đầu lòng của thị trưởng, hơn nữa đây cũng là lần đầu tôi ra ngoài nên tôi được bảo vệ khá cẩn thận.

Lí do cho chuyến đi đó là để gặp gỡ ông bà ngoại của tôi ở vùng khác.

Lần đầu tôi ra thế giới bên ngoài.

Có điều nơi đó không quá xa với thị trấn.

Một ngày trời ngồi trên xe ngựa là đến.

Tôi đi đến một thị trấn hơi nhỏ hơn so với thị trấn nơi tôi sinh ra, và lần đầu tiên gặp hai ông bà ngoại của tôi ở đó.

Họ khá trẻ để lên chức ông bà.

Mà, mẹ tôi cũng khá trẻ, nên có lẽ ở thế giới này cưới hỏi sớm là chuyện thường tình.

Ông bà ngoại tôi cũng là những nhà quí tộc cai quản một thị trấn.

Cứ thế chúng tôi ở với ông bà vài ngày rồi quay về nhà.

Trên đường về chuyện đó đã xảy ra.

Chúng tôi bị ăn cướp tấn công.

Số người bên băng cướp là sáu.

Số người là quá ít để tấn công vợ con của một nhà quí tộc, nên tôi nghĩ đó không phải là một cuộc tấn công được tổ chức trước.

Có lẽ họ chỉ tấn công đơn giản vì xe ngựa đi ngang có vẻ ngon ăn.

Vấn đề là chúng tôi vẫn không thể chống cự dù nó là một cuộc ăn cướp đơn giản thế.

Bên này chỉ có bốn người vệ sĩ, còn bên kia tận sáu tên cướp.

Mặc dù tôi từng nghe đồn dạo này ăn cướp hơi nhiều hơn trước, nhưng tôi không ngờ chúng lại dám tấn công giữa ban ngày ban mặt như thế này.

Đó là lần đầu tôi tự mình trải qua thường thức quá mức khác biệt giữa nơi đây và Trái Đất.

Mặc dù các vệ sĩ phản kháng hết sức, nhưng họ dần cũng bị số lượng áp đảo dần.

Và rồi một người bị tên cướp chém dính.

「Merazofis!?」

Mẹ hét lớn như phản xạ.

Người bị chém có vẻ là người quản gia đã phục vụ mẹ từ nhỏ.

Họ có quan hệ là hai người bạn thuở nhỏ, và ông ta cực kì trung thành với mẹ.

Vì mẹ là một người đầu gỗ bẩm sinh nên mẹ không để ý, nhưng Merazofis rất yêu mẹ.

Cảm giác ấy dần chuyển thành lòng trung thành khi ông phục vụ cho bà.

Một người hầu trung thành như thế đã bị chém.

Máu chảy lênh láng trên mặt đất.

Người đàn ông lúc nãy vẫn đang chiến đấu đã ngã xuống và không di chuyển được nữa.

Máu, nguồn sống của Merazofis chảy ra nhiều như thế.

*ực*

Đột nhiên cổ họng tôi phát ra âm thanh như thế.

Có lẽ đó là nỗi sợ của cái chết sắp đến.

Sau khi các vệ sĩ bị giết hết là tới lượt chúng tôi.

Vì mẹ còn trẻ nên có lẽ bà sẽ bị bắt cóc.

Vì tôi là một em bé, có lẽ tôi sẽ bị vứt đi.

Họ cũng có thể dùng tôi đòi tiền chuộc, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó sẽ dễ dàng xảy ra.

Cuộc sống thứ hai của tôi chỉ mới bắt đầu không bao lâu mà tôi lại sắp phải chết lần nữa ở nơi thế này rồi sao?

Không.

Tôi sợ lắm.

Tôi không muốn chết.

Tôi vẫn còn muốn sống tiếp.

Ai đó, cứu tôi với!

Tôi không nghĩ rằng nó xuất hiện vì nghe được tiếng lòng của tôi, nhưng nó đã xuất hiện.

Một trong những tên cướp đột nhiên phun máu ra rồi ngã xuống chết.

Một con nhện trắng toát đang đứng đó.

Một con nhện lớn to cỡ một mét không thể thấy được ở đâu trên Trái Đất.

Tôi đã từng nghe về chúng.

Rằng ở thế giới này có quái vật.

Tôi đã nghĩ rằng một thế giới có phép thuật thì có quái vật cũng không có gì lạ.

Nhưng mà một con quái vật đột nhiên xuất hiện như thế này cho tôi nỗi sợ kinh hoàng gấp mấy lần so với tôi tưởng tượng.

Cũng bị bất ngờ không kém gì tôi, một tên cướp của bị cắt làm đôi một cách gọn gàng khi con nhện vung tay lên.

Vết máu chảy lên cao, và một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi.

*Ực*

Cổ họng tôi lại phát ra âm thanh đó.

Lẽ ra đây phải là lúc tôi thấy buồn nôn chứ.

Tôi đã thầm la lối bản thân như thế.

Cùng lúc đó, con quái vật nhện giết một tên cướp nữa bằng một loại Ma Pháp nào đó, và hai tên còn lại cũng nhanh chóng bị xử.

Có lẽ đó là một loại Ma Pháp Đất.

Vì có cái gì đó màu nâu bay với tốc độ cao và bắn xuyên đầu tên cướp.

Nhưng hai loại Ma Pháp còn lại tôi không biết.

Khi chúng cố gắng bỏ chạy thì chúng đột nhiên khựng lại rồi chết.

Tôi còn không biết nó vừa làm gì nữa.

Con nhện quay lại nhìn chúng tôi.

Mọi người căng thẳng lên.

Tiếp theo là tới lượt chúng tôi.

Chúng tôi đã suýt bị toán cướp kia giết hết.

So với con nện vừa tàn sát toán cướp trong chốc lát.

Rõ ràng không ai nghĩ mình có thể thoát được.

Những người vệ sĩ giơ kiếm lên chĩa về phía con nhện.

Cơ thể của họ từ từ run rẩy ngày càng nhiều.

Họ chắc chắn biết rằng mình không thể thắng được.

Nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ của mình đến cùng.

Con nhện không tấn công chúng tôi ngay lập tức mà nhìn chúng tôi.

Những con mắt lạnh lùng đỏ rực nhìn mọi người.

Và rồi tập trung chú ý vào Merazofis đang nằm dưới đất.

Con nhện đó đến gần Merazofis.

Ngay lập tức sau khi suy nghĩ xem nó nên làm gì, con nhện sử dụng Ma Pháp, và chữa thương cho Merazofis.

Ma Pháp Chữa Trị.

「Không lẽ là, Sứ giả-sama?」

Mẹ vội vã chạy ra ngoài xe ngựa/

Bế theo tôi.

「Seras-sama! Nguy hiểm lắm!」

Mặc dù một vệ sĩ cố cản mẹ lại, nhưng bà lờ anh ta đi và đến gần con nhện.

Con nhện quay lại.

Tôi có ảo giác rằng tám con mắt đang cùng lúc nhìn tôi.

Tôi có cảm giác lạnh sống lưng.

Tôi rất sợ.

Thế này là sao?

Một con quái vật như thế này tồn tại có sao không?

Chỉ riêng việc nó đứng đó đã tạo nên sự sợ hãi cho mọi người xung quanh rồi.

Con quái vật kinh khủng như thế này xuất hiện thường xuyên ở thế giới này sao?

Nếu vậy tôi thực sự đã luân hồi vào một thế giới hết sức kinh khủng.

「Ngươi là Sứ Giả-sama phải không?」

Tôi chợt nhớ đến một thứ khi nghe mẹ nói vậy.

Sứ Giả, nếu tôi không nhầm chính là tồn tại phục vụ cho Nữ Thần với vai trò người hầu trong tôn giáo Nữ Thần Giáo mà mẹ tin theo?

Vị Nữ Thần kia được rất nhiều sinh vật có những cái tên mang tính chuunibyou như Đại Thông Thái hay là Diệp Hộ Vệ trong truyền thuyết.

Trong số đó có một con nhện làm nhiệm vụ may quần áo cho Nữ Thần.

Với một người như mẹ tin vào Nữ Thần Giáo, liệu con nhện này vừa cứu mọi người có giống như Sứ Giả không?

Tôi nghĩ rằng khí chất đáng sợ này không thể nào lại là cùng một thứ với Nữ Thần linh thiêng dù có nhìn cách nào đi nữa.

Vì lí do nào đó, mẹ tin rằng con nhện này là Sứ Giả.

Hơn nữa mẹ đang bắt đầu cầu nguyện cảm ơn.

Con nhện chú ý đến mẹ.

「Giám Định!?」

Mẹ phản ứng ngạc nhiên, và thốt lên những từ đó.

Đó là tên một skill sao?

Nghe có vẻ tiện, không biết tôi học được không nhỉ?

《Hiện tại bạn đang có 75000 điểm skill.

Có thể học skill 『Giám Định』 bằng cách sử dụng 300 điểm skill.

Bạn có muốn học nó không?》

Đột nhiên tôi nghe giọng nói của Thần.

Lúc tôi không chú ý trong giây lát thì con nhện đã biến mất.

Mặc dù mẹ la lên「Chờ đã!」 gọi con nhện đang chạy đi với tốc độ kinh khủng, nhưng tôi nghĩ nó chạy đi như thế thì tốt hơn.

Nỗi sợ bắt đầu làm người tôi nhũn ra rồi.

《Độ thông thạo đã đủ. Đã học được skill 『Kháng Sợ Hãi LV1』》

Và như thế là cách tôi đã an toàn sống sót.

Nhưng mà vì con nhện đó sau đó quyết định làm tổ ở gần thị trấn nơi tôi sống nên lại sẽ có một cơn rầm rộ nữa.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thế cũng đc
Xem thêm
Đáng lẽ phải lên 2,3 lv chứ 🤣
Xem thêm
Chờ típ
Xem thêm
Bình luận đã bị xoá bởi Admin D
Xem thêm
Non vler bé nhện lúc đầu có tận 100đ
Xem thêm
Kay
1 bé cày cuốc từ đầu đến cuối game, 1 bé vừa đăng nhập đc admin tặng cho gói nạp lần đầu :>
Xem thêm
neft vậy rồi mà vẫn bá kinh khủng =))), thử như bé vampire này chắc ẻm 3 tháng thành thần cmnl quá
Xem thêm
Ông thử cày chay một game từ lúc nó mới ra mắt đến lúc nó sắp đóng cửa rồi so sánh với thằng lập acc nhưng chỉ đăng nhập nhận quà rồi ko cày, đến tận 10 năm sau mới bắt đầu cày nghiêm túc đi, thế thì gói nạp có nhiều như nào thì cũng ko so dc với thằng cày chay kỳ cựu
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
sao ko có cảm giác quen thuộc nhể
Xem thêm