Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 14: Lời nói dối và sự thật

34 Bình luận - Độ dài: 1,613 từ - Cập nhật:

「Một câu hỏi cho bé đây. Tại sao chúng ta cứu bé kịp lúc?」

Ariel đột nhiên hỏi như thế.

Nghĩ lại thì, tại sao nhỉ?

Tôi trước giờ chưa nghĩ đến chuyện đó vì có quá nhiều chuyện xảy ra.

『Hai người đang đuổi theo bọn Elf?』

Tôi nhớ không nhầm thì Ariel-san có vẻ ghét bọn chúng.

「Boo. Sai」

『Vậy, có khi nào là tại cô đang theo dõi chi tiết của cuộc chiến tranh?』

Cô ấy có vẻ biết nhiều về Thánh Ngôn Giáo mà.

「Boo. Sai luôn」

『Tôi xin lỗi. Tôi không đoán được』

Tôi không nghĩ ra lí do gì khác.

Nếu không có liên quan đến bọn Elf, cũng không phải để quan sát cuộc chiến tranh thì tôi ko nghĩ ra lí do gì khác Ariel-san ở đó cả.

Một người tự gọi mình là Ma Vương lại đi vòng vòng ngắm cảnh thì rõ ràng là quá không thực tế rồi.

「Câu trả lời là vì chúng ta đến đó là để cứu bé」

Cô ấy làm hiệu ứng âm thanh "pan paka pan~" rồi nói câu trả lời cho tôi nghe. 

Khi nghe được thì tôi nghiêng đầu qua một bên.

Để cứu tôi?

Tại sao chứ?

『Vì tôi là một người luân hồi?』

Tôi hơi căng thẳng một chút khi hỏi như thế.

Mặc dù tôi không biết tại sao tộc Elf và Thánh Ngôn Giáo lại nhắm mục tiêu đến tôi, nhưng vậy có nghĩa là người luân hồi mang ý nghĩa đủ quan trọng để thành mục tiêu.

Vậy, con người này cũng có lí do để giữ tôi ở gần, đúng không?

Mặc dù việc tôi còn sống thế này rõ ràng là tốt hơn so với bọn Elf, nhưng nếu cô ta có ý định lợi dụng tôi thì tôi không thể tin tưởng cô ta tuyệt đối được.

「Hmmn. Có thể nói vậy, nhưng vậy cũng không hẳn là đúng」

Câu trả lời lại là một câu không chắc chắn.

『Ý cô là sao?』

「À thì, tại Shiro-chan kêu đi cứu bé đi, nên chúng ta đến cứu bé」

『Ể?』

Ể?

Vậy là sao?

「Vì em ấy như thế nên người ta dễ hiểu nhầm em ấy, nhưng Shiro-chan vẫn là một người tốt. Nếu có người gặp rắc rối gì đó, hay nhờ giúp đỡ thì em ấy sẽ ra tay giúp đỡ theo bản năng. Em ấy là loại người thấy mèo con bị bỏ rơi thì không nỡ lờ chúng đi. Ta chỉ là người phụ Shiro-chan thôi, còn người thực sự ra tay giúp bé là Shiro-chan」

Ể?

『N-Nhưng, cô ta không có vẻ gì giống thế hết?』

「À. Tại vì Shiro-chan có tính cách khó đỡ luôn cho bản thân là kẻ xấu. Dù em ấy có làm nhiều chuyện tốt đi nữa thì em ấy cũng sẽ tìm nhiều lí do để tự bôi xấu hành động của bản thân. Nói thẳng ra thì em ấy hay cãi bướng. Mặc dù em ấy lúc nào cũng làm chuyện tốt miễn phí, nhưng em ấy sẽ cố tình ép một cái giá vào, kiểu như “để lấy được cái này, nên tôi buộc phải làm thế này, nên đây không phải là việc tốt!”. Nói như thế, có thể gọi em ấy là Tsundere」

『Vậy… là sao?』

「Lấy bé làm ví dụ đi, em ấy đã lo cho bé cũng khá lâu rồi đó. Em ấy thậm chí còn làm một cái tổ ở gần thị trấn nơi bé ở để có gì trông chừng bé đó biết không? Em ấy hẳn đã biết bé là Vampire lâu rồi. Vì em ấy biết sau khi bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ cực kì rối cho bé, nên em ấy đã dự trù trường hợp xấu nhất rồi làm tổ để có gì cần thì ngay lập tức đi giúp bé」

『Không thể nào, nhưng, không thể được….』

「Lúc đó, Shiro-chan bị một người theo đuôi cực kì phiền phức. Thực tế, ở yên một chỗ như thế là cực kì nguy hiểm. Thậm chí việc xây tổ ở nơi dễ bị phát hiện như thế có thể gọi là tự sát」

『Bị theo đuôi? Ý cô là lúc cô ta biến mất vì chiến đấu với Thánh Ngôn Giáo sao?』

「Ừ. Mà, Thánh Ngôn Giáo không liên quan gì đến việc đó hết. Chỉ là tiện cho họ nên Thánh Ngôn Giáo đi rêu rao là do họ làm」

『Thật sao?』

「Ừ. Thánh Ngôn Giáo rất giỏi việc thao túng thông tin bé biết không? Nói sao thì mạng lưới thông tin của họ là lớn nhất thế giới cơ mà. Đi thao túng những tin giả có lợi cho họ như thế là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc đó tin giả đó cũng là lí do cuộc chiến tranh nổ ra đúng không? Thánh Ngôn Giáo đã muốn gây chiến với Nữ Thần Giáo, và việc Thánh Thú được Nữ Thần Giáo tôn sùng bị ai đó tiêu diệt là quá tiện cho họ. Chỉ cần rao khắp nơi rằng đó là do họ làm là ngay lập tức mâu thuẫn giữa họ và Nữ Thần Giáo sẽ xuất hiện」

『Rõ ràng họ bị thông tin giả như thế thao túng rồi, đúng không?』

「Chính xác. Mà, dù không có việc đó, Nữ Thần Giáo cũng sẽ bị dồn đến tình trạng buộc phải chiến tranh dù muốn hay không. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Như Shiro-chan đã nói, Shiro-chan bị dùng làm cái cớ thôi chứ em ấy không hề có liên can gì đến Thánh Ngôn Giáo cả」

Không thể nào.

Vậy không lẽ cả cuộc chiến tranh này là một lỗi lầm sao?

Nhưng mà, theo lời Ariel-san chuyện chiến tranh diễn ra chỉ là sớm muộn mà thôi.

Shiraori chỉ đơn giản là bị kéo vào đó.

Hở?

Nhưng, khoan đã.

『Nhưng, tôi nghe rằng sau đó cô ấy xuất hiện trên chiến trường, và tàn sát mọi người không màng đến bạn hay thù』

「À, chuyện đó. Ta lúc đó không có mặt ở đó, nên ta không biết chi tiết, nhưng theo những gì ta điều tra được thì lúc đầu Shiro-chan chỉ đánh giết mỗi Thánh Ngôn Giáo mà thôi. Sau đó thì mới biến thành giết không quan tâm phe nào. Nếu tính cái tính cách của Shiro-chan thì, không phải lí do em ấy tấn công Nữ Thần Giáo là vì họ đã tấn công em ấy à? Cô gái đó, sau khi xác nhận rõ kẻ thù thì em ấy không nương tay đâu」

『Làm gì có chuyện Nữ Thần Giáo lại chủ động tấn công Thánh Thú chứ!? Rõ ràng là chuyện nhảm nhí mà!』

「Khó nói lắm. Dưới ánh mắt của bọn ta, Nhân Loại yếu đuối lắm. Cả cơ thể chúng lẫn tâm trí chúng. Nếu có một tồn tại đáng sợ tàn sát toàn bộ kẻ thù một cách tàn bạo, hơn nữa, dù nó được tôn sùng làm Thánh Thú thì nó vẫn là một con quái vật. Một con quái vật mà họ không thể giao tiếp được và không thể hiểu được hành động của nó. Nếu một tồn tại như thế thể hiện sự kinh khủng của nó trước mặt họ thì gần như chắc chắn họ sẽ tấn công nó theo bản năng. Hơn nữa, Shiro-chan lúc đó còn có skill Dọa Nạt nữa. Chuyện những người lính bị cơn sợ hãi làm mất lí trí rồi đánh bừa gần như là chuyện không thể tránh」

Vậy, là sao chứ?

Nghĩa là, hiện tại nước Sariera đang chịu hậu quả của chính những gì họ đã làm sao?

Vì họ phản bội và tấn công đồng minh của mình, Thánh Thú.

Đội quân của họ bị tàn sát non nửa vì bị trả đũa.

Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được.

「Chắc bé không đồng ý với những gì bé vừa nghe. Ta sẽ không nói gì vì những gì ta nói chỉ là suy đoán. Nhưng ta muốn bé nhớ thật rõ chuyện này. Shiro-chan lúc trước đang ở tình thế mà em ấy không thể di chuyển được trong một thời gian dài, và ngay khi em ấy vừa hoạt động lại được thì em ấy vội vã chạy đến cứu bé. Dù cho bé có hỏi thì em ấy cũng sẽ chối thôi, nhưng sự thật vẫn là em ấy cực kì lo lắng cho bé đó」

Nhưng, nhưng mà.

Dù có nói vậy tôi cũng đâu thể ngay lập tức đổi ý được.

「Vậy, bé thử mở lòng mình từ từ với em ấy trong thời gian chúng ta đi cùng nhau được không?」

Tôi định gật đầu đống ý với Ariel-san, nhưng rồi tôi ngưng lại.

Có cái gì đó bước ra từ cái kén trắng.

Là một bàn chân.

Một bàn chân nhện dài trắng muốt.

Nó đẩy lớp tơ làm kén sang hai bên để tạo lối ra.

Người xuất hiện là Shiraori, lúc này có phần thân dưới như một con nhện.

Cô ta bước ra khỏi chiếc kén rồi vươn vai.

Những chiếc chân nhện của cô ta cũng căng lên.

Rồi, ngay sau đó chúng biến mất vào trong chiếc áo thụng của cô ta cứ như bị hút vào.

Cơ thể của cô ta có cấu trúc thế nào vậy? Bây giờ cô ta nhìn không khác gì một Nhân Loại bình thường cả.

Nhưng lúc nãy rõ ràng là một con quái vật mà!

Tôi phải mở lòng với thứ đó sao?

Tôi làm được không?

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Bé bth nhìn còn sợ nói j lúc trên chiến trường
Xem thêm
Ác sẵn rồi ko cần tự bôi nhọ 🤣
Xem thêm
Kiểu gì cũng mở lòng được thôi, nhưng mà theo nghĩa đen :)
Xem thêm
Không đâu :)
Xem thêm
Bé nhìn hình dáng đó còn sợ nói gì bọn trên chiến trường ;))
Xem thêm
1 năm r h quay lại đọc =)))))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Ko mún làm thì cx pk làm nha bé XD
Xem thêm
làm thân để r sau này bị bắt lạt :))
Xem thêm
@Dino-kun: làm thân rồi thịt :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
pan paka pan!! bé ko làm là bé die
Xem thêm