Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 7: Chiến tranh

18 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Cuộc chiến kết thúc không có kết quả.

Đội quân của Cha lúc quay về nhìn mệt mỏi ra mặt.

Nhìn thì giống như họ quay về vì họ thua trận, nhưng sự thật là họ quay về vì không có lí do để chiến đấu.

Lí do là vì con quái vật nhện đó.

Có vẻ nó không hề chết trong vụ tai nạn kia và đột nhiên xuất hiện trên chiến trường.

Hơn nữa, khi nó tham gia vào chiến tranh nó tàn sát toàn bộ không phân biệt bạn hay thù, và cuối cùng họ thành công tiêu diệt nó bằng cách bắn một Đại Ma Pháp tới chỗ Anh Hùng-sama đang kềm nó lại.

Nhưng vì nó mà cả hai quân đội đều bị tổn thương thảm trọng, và cuộc chiến tranh sau đó không thể tiếp tục được.

Tôi nghe rằng họ cùng nhau kí lệnh ngừng bắn và rút lui.

Mặc dù tôi mừng là Cha đã quay về an toàn, nhưng tôi cũng lo là tình trạng hiện tại đồng nghĩa với việc đang trốn tránh vấn đề thực sự.

Tôi nghe rằng Anh Hùng-sama lúc đó lẽ ra bị bắn dính cùng với con quái vật nhện được vị Đại Pháp Sư của Đế Quốc bảo vệ.

Tôi nghe rằng ông ta có thể sử dụng Ma Pháp Dịch Chuyển và cứu Anh Hùng-sama ngay phút cuối ngay trước khi Đại Ma Pháp bắn tới nơi.

Bỏ qua việc đó, hiện tại đất nước này đang cực kì rối.

Đội quân của họ một nửa bị tiêu diệt bởi kẻ mà họ đã từng tôn làm Thánh Thú.

Vốn thì cuộc chiến tranh này được khơi lên trên danh nghĩa trả thù cho Thánh Thú.

Trên thực thế, lí do chiến tranh cũng có lẽ là tại sự mâu thuẫn với Thánh Ngôn giáo qua nhiều năm.

Nhưng, trong trường hợp này, khi mà con nhện được tôn làm Thánh Thú lại làm đúng như Thánh Ngôn giáo tuyên bố, tự chứng minh bản thân là một con quái vật nguy hiểm.

Lúc này thì không còn lí do cao thượng gì để chiến tranh nữa.

Nghĩa là Thánh Ngôn giáo có lí hơn.

Chuyện này rất tệ.

Vì nó có nghĩa là Thánh Ngôn giáo được cho cơ hội để lợi dụng nước Sariera.

Bởi vậy ngay khi vừa quay về Cha luôn tất bật chuẩn bị nhiều thứ.

Chiến tranh chưa kết thúc ở đây.

Hơn nữa, trong tương lai sắp đến mới là chiến tranh thật sự.

Thánh Ngôn giáo coi Nữ Thần giáo như kẻ thù, nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Dĩ nhiên họ cũng sẽ tốn thời gian để tập hợp binh lực lại sau khi bị tàn sát như thế, nhưng họ lại là một tổ chức cực kì có tiếng nói trong xã hội loài người.

Có thể nói việc họ chuẩn bị thêm quân lực ngoài những phe đã tham gia chiến đấu lần này là chắc chắn.

So sánh với họ, Sariera chỉ là một nước có sức mạnh cá nhân hơn những nước láng giềng một chút.

Nhưng hiện tại họ đang bị cách ly và biệt lập, hơn nữa đội quân của họ đã bị tiêu diệt một phần.

Nếu hỏi rằng như thế có tí tỉ lệ thắng nào không thì dù tôi mù cũng phải trả lời “không”.

Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến nghiêng về một phía rồi.

Nếu chỉ là đấu với nước Outsu thì Sariera ở tình thế hoàn toàn có lợi, nhưng khi mà Thánh Ngôn Giáo quyết định tham dự vào thì tỉ lệ thắng trở thành mỏng manh không đáng nói.

Ngoài ra, nếu cả Đế Quốc cũng ủng hộ Outsu thì không còn chút hi vọng nào.

Thế nhưng, cái đáng sợ nhất chính là tính chất không chết không về của chiến tranh tôn giáo.

Tôi thì không tài nào hiểu được, nhưng có vẻ như Sariera không có lựa chọn không chiến đấu.

Cuộc chiến tranh ngay từ trước khi chiến đấu đã xác định là chỉ diễn ra một lần với tình trạng hai đội quân đối mặt nhau.

Sau đó Sariera sẽ tuyên bố đầu hàng để tránh thương tổn với dân thường càng nhiều càng tốt.

Mặc dù đội quân sẽ hi sinh, nhưng ít ra khi đầu hàng họ chỉ sẽ phải bồi thường nhẹ, vừa giải quyết được vấn đề vừa có thể giữ sức.

Thế nhưng vì một kẻ bất ngờ xuất hiện trên chiến trường mà kế hoạch này hoàn toàn tan vỡ.

Cả hai đội quân bị tổn thất thảm trọng.

Hơn nữa kết cục cuộc chiến mơ hồ.

Chiến tranh sẽ tiếp tục.

Lần này Sariera không có tình thế tốt như trước.

Lần này chiến tranh sẽ không còn là một cuộc chiến được quyết định bởi đội quân hai bên nữa.

Nó sẽ là một cuộc chiến xâm lược đẫm máu.

Nó sẽ cuốn những người dân thường vào.

Và thị trấn này chính là nơi đứng mũi chịu sào.

Nơi đây rất gần với nước Outsu, và cũng là nơi con quái vật nhện kia cắm rễ lúc đầu.

Cha cố gắng cho người dân di tản đi càng sớm càng tốt.

Nhưng cả tình hình thời gian và điều kiện đều cực kì khó thực hiện.

Thứ nhất là vấn đề thời gian.

Hiện tại là vừa bắt đầu mùa thu hoạch.

Thị trấn này nằm giữa nhiều khu vực tách biệt là những nơi trồng trọt để cung cấp lương thực.

Dọc mỗi con đường mòn từ thị trấn sẽ dẫn đến một ngôi làng trồng trọ khác nhau.

Hơn nữa, nơi đây là trạm trung chuyển từ những ngôi làng đó đến toàn bộ những phần còn lại của nước Sariera.

Nước Sariera lúc này không thể bỏ qua việc thu hoạch được.

Nên việc di tản những người có nhiệm vụ làm chuyện đó là không thể.

Mặc dù những người làm nhiệm vụ vận chuyển có thể di tản ngay khi họ vận chuyển xong, nhưng những người làm những việc khác thì dù có muốn cũng không thể di tản được.

Còn vấn đề điều kiện.

Lãnh đạo cao tầng của Sariera đã chỉ định thị trấn này làm vật hi sinh.

Nói cách khác, họ muốn để kẻ thù tấn công thị trấn này và từ bỏ nó.

Cuộc chiến tranh này không thể kết thúc mà không bị tổn hại gì.

Nên họ có ý định giới hạn sự tổn hại ở mức tối thiểu.

Ngoài việc di tản càng nhiều lương thực và hàng hóa hết mức có thể, họ cũng chỉ muốn di tản những người cực kì xuất sắc, còn người dân thường thì không có được đãi ngộ đó.

Cơ bản là họ bị chính đất nước của họ ngầm bán đi làm nô lệ.

Và cùng với họ, người lãnh đạo của thị trấn, Cha và gia đình của ông.

Cha cố gắng hết sức để ít nhất cho tôi và Mẹ trốn thoát.

Nhưng rồi cũng vô dụng.

Mặc dù ông bà ngoại cố gắng giật dây để chúng tôi có thể thoát đi, nhưng rồi chính nước Sariera đã phá hủy hi vọng nhỏ nhoi đó.

Có lẽ, việc đàm phán giữa cao tầng hai nước đã kết thúc rồi.

Nếu không thì tại sao hành động của chúng tôi lại bị giới hạn đến mức này chứ?

Hơn nữa thời điểm lại trùng với mùa thu hoạch, cơ bản mà nói, chuyện này chỉ trách chúng tôi quá xui xẻo.

Vì binh lính và nông dân được chia thành hai tầng lớp rõ rệt nên cuộc chiến không ảnh hưởng đến mùa thu hoạch, nhưng dù vậy tôi vẫn chỉ có thể nói chúng tôi quá xui xẻo.

Nếu kẻ thù thực sự đã dự đoán được toàn bộ tình trạng hiện tại và chọn lúc này để tiến công thì Sariera đã thua hoàn toàn rồi.

Đội quân của kẻ thù đã xuất hiện, báo hiệu cái chết sắp đến.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bình luận đã bị xoá bởi Admin D
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
chx chết đâu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
Thanks trans

Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm