Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni 9: Tĩnh Lặng

17 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Tôi vung thanh Kiếm Ma Pháp Sét mình vừa tạo ra.

Vì tôi chế tạo thanh kiếm thành hình dạng Katana nên có lẽ gọi đây là một thanh Katana Ma Pháp đúng hơn.

Tôi cũng chế tạo lại thanh kiếm lửa theo hình dạng đó luôn.

Vì tôi nghĩ nếu mình muốn dùng trường phái hai kiếm thì việc hai thanh kiếm có cùng hình dáng sẽ ổn định hơn.

Tôi nghĩ mình không đủ sức dùng hai thanh kiếm khác nhau bằng hai tay.

Khả năng dùng kiếm của tôi chỉ ở mức nghiệp dư.

Tôi có skill Tài Năng Kiếm, nhưng toàn bộ các Nhân Loại tôi đã chiến đấu với trước giờ đều có khả năng dùng kiếm tốt hơn tôi.

Đặc biệt là ông già tôi đã chiến đấu gần đây.

Tôi phải dùng cả Ý Chí Chiến Thần và Ma Pháp Tấn Công mới bằng ông ta được.

Mặc dù rõ ràng tôi có chỉ số rõ ràng cao hơn ông ta, nhưng lúc chiến đấu tôi vẫn không biết chắc chắn được mình có thể thắng hay không.

Kĩ năng dùng kiếm của ông ta đã hoàn toàn lấp đầy sự khác biệt về chỉ số.

Hiện tại tôi là chủng loại Thầy Bùa Chằng Tinh.

Để có thể chế tạo Kiếm Ma Pháp tiện hơn tôi đã chọn nhánh Ma Pháp.

Tôi chắc chắn mình không sai lầm.

Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì là skill mạnh nhất của tôi, và sử dụng được nó tốt hơn tức là tôi mạnh hơn.

Thực tế, sau khi skill Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì lên cấp thì những hiệu ứng có thể thêm vào đã rất có ích trong việc chiến đấu với Nhân Loại.

Lúc đầu khi tôi bị một đám Nhân Loại lẻ tẻ tấn công trong rừng tôi hơi chật vật vì chưa thuần thực sử dụng Kiếm Ma Pháp.

Sau đó tôi đã tự ngẫm lại và chuẩn bị cho việc chiến đấu sau đó.

Tôi đã tàn sát hoàn toàn đoàn Nhân Loại lớn đã tấn công tôi sau đó dễ dàng như vậy là nhờ dùng những thanh Kiếm Ma Pháp thế mìn nổ.

Kiếm Ma Pháp tùy cách sử dụng mà lại thay đổi.

Tôi có kiến thức khoa học từ Trái Đất hơn bất kì người nào thuộc thế giới này, là một lợi thế tôi có thể lạm dụng.

Nhưng, không có nghĩa là mọi thứ đều thuận lợi.

Đạn pháo tự chế là một sản phẩm thất bại chỉ sử dụng được một lần đã vỡ vì tôi không kịp chuẩn bị đủ số lượng ống trụ.

Hơn nữa độ chính xác không cao và nó cũng tương đối yếu mặc dù cần những hai thanh Kiếm Ma Pháp để sử dụng.

Thà tôi tự mình ném còn tốt hơn.

Mìn thì lúc đầu sử dụng tốt như thế, nhưng sau khi bị phát hiện cách hoạt động thì nó trở nên vô dụng.

Trên Trái Đất nó là một loại vũ khí chống lính bộ kinh khủng cần rất nhiều thời gian để xử lí, nhưng thế giới này lại có thứ tiện lợi mang tên Ma Pháp.

Tôi không ngờ nghĩ đến việc họ sẽ dùng Ma Pháp kích nổ toàn bộ mìn cùng lúc.

May mà tôi có kế hoạch dự bị nữa.

Thế nhưng cái đó cũng bị một loại Ma Pháp dịch chuyển tức thời phá hư.

Ăn gian quá.

Đột nhiên có một ông già xuất hiện từ không trung.

Hình như đó là một thứ gọi là Ma Pháp Không Gian.

Người sử dụng là tay pháp sư bắn lén tôi, cũng là một ông già.

Mấy ông già trên thế giới này đáng sợ quá.

Tôi tưởng mình đã chết rồi chứ.

Thực tế thì tôi chết 90% rồi.

May là thanh kiếm tôi ném ra dính được tên hiệp sĩ kia, may là bị dính một phát là tên hiệp sĩ chết luôn, và may là tôi vừa kịp lên cấp.

Chắc tôi vừa dùng hết may mắn trong mười năm tới chỉ cho một lần sống sót đó.

Sau đó tôi đã phải đánh cược bằng cách kích hoạt Thịnh Nộ để bỏ trốn.

Thịnh Nộ tăng chỉ số của tôi một cách kinh khủng.

Cộng thêm với Ý Chí Chiến Thần thì chỉ số của tôi sẽ tăng gấp bình thường 20 lần.

Hiện tại chỉ số tôi là 1000.

Nếu dùng Ý Chí Chiến Thần tôi sẽ được tăng thêm 1000 chỉ số nữa, là thành khoảng 2000.

Rồi gấp mười lên thành 20000.

Tác dụng của Thịnh Nộ là tăng toàn bộ chỉ số gấp 10 lần.

Nhưng kĩ năng kinh khủng này cũng có một bất lợi.

Nó cực kì nguy hiểm.

Vì tôi sẽ mất toàn bộ lí trí.

Sau khi sử dụng Thịnh Nộ, ý thức của tôi biến mất, và tôi trở thành một cuồng nhân chỉ biết chém giết để xả giận.

Hơn nữa, việc tôi có thể lấy lại lí trí sau đó hay không hoàn toàn là hên xui.

Mặc dù sau khi tôi giết Buirims tôi may mắn lấy lại được ý thức, nhưng dù sau đó tôi không thể tỉnh lại được mà trực tiếp biến thành một con dã thú cũng không có gì lạ.

Thế nên, dùng Thịnh Nộ sẽ là biện pháp cuối cùng.

Hơn nữa tôi chỉ có một thời gian rất ngắn để giữ được ý thức sau đó.

Mà ý thức của tôi cũng bị sự giận dữ làm mù mờ, rất khó để điều khiển bản thân.

Việc tôi có thể an toàn rút lui sau khi sử dụng skill đó hoàn toàn là may mắn.

Có lẽ nếu tôi dùng Thịnh Nộ thì tôi có thể thắng.

Nhưng sau đó có lẽ tôi không thể trở về bình thường được nữa.

Chắc chắn ý thức “tôi” là bản thân mình sẽ không còn.

Dù tôi có chiến thắng như thế cũng không gọi là “tôi” đã chiến thắng được.

Là một kiểu đồng quy vu tận.

Tôi vung thanh Katana lên.

Trước mặt tôi là hình ảnh ông già tôi gặp gần đây.

Tôi vung thanh Katana lên cố gắng chiến đấu với ảo ảnh đó.

Nhưng, tôi không thể thắng được ông ta.

Tôi không thể chiến thắng được hình ảnh ông già đó nếu không dùng Ý Chí Chiến Thần.

Nhưng, tôi tiếp tục vung thanh Katana lên.

Tôi nghĩ đến cách để giết chết đối thủ một cách bình tĩnh.

Tôi có thể thắng nếu chịu thua sự giận dữ của bản thân.

Nhưng như thế ngày nào đó tôi cũng sẽ bị giết.

Tôi ép lí trí mình phải hành động tĩnh lặng hết mức có thể, hơn nữa, mài bén thanh kiếm của sự chết chóc.

Tôi trả điểm skill để học Ma Pháp Không Gian.

Cần tốn những 10000 điểm, nhưng có skill này không có gì là xấu.

Việc bắt chước chiến thuật của đối thương để trở nên mạnh hơn tức thời không có gì là xấu.

Vì thứ tôi thấy phiền phức chắc chắn cũng rất phiền phức cho đối thủ.

Vì Ma Pháp Không Gian cấp thấp vô dụng, nên tôi cần phải chăm chỉ luyện tập.

Tôi vung thanh Katana lên.

Để lần sau gặp nhau tôi có thể giết ông ta.

Tôi bắt đầu luyện tập kĩ năng dùng kiếm của mình.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Tài Năng Kiếm LV3』 đã trở thành 『Tài Năng Kiếm LV4』》

Tôi nhẹ nhàng kiềm nén sự giận dữ đang sôi sục trong bản thân.

Tôi chỉ tập trung toàn bộ sát ý lên thanh kiếm.

Sắc bén, không có gì ngoài sự sắc bén.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Oni vẫn đg cố gắng cày cuốc
Xem thêm
Hành trình dài cho Oni
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
thế mới thấy tăng tốc suy nghĩ cần thiết như nào, k né đc coi như toang
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Ronant: What the hell are you doing? :v
Oni: I'm running for my life bxtch! ((:
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm