Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni vs Oni ③

21 Bình luận - Độ dài: 1,418 từ - Cập nhật:

Thế này không phải là tệ lắm sao?

Không phải thế này là chơi ăn gian hoàn toàn rồi sao?

Chất lỏng màu đỏ bay đến gần tôi.

Trên đường bay đến nó làm tan chảy toàn bộ cây cối xung quanh.

Chắc chắc đó là một đòn tấn công Axit cực kì mạnh, tốc độ những gốc cây bị tan chảy không hề bình thường.

Chất lỏng màu đỏ dễ dàng hòa tan mọi thứ nó chạm dính trên đường đi.

Dù tôi có sức phòng thủ mạnh mẽ nhưng cứ thế để nó chạm dính người thì tôi sẽ gặp rắc rối.

Nó tấn công không chừa lỗ hổng nào từ mọi phía.

Vì nó là một chất lỏng nên nó không bị giới hạn cách di chuyển.

Hơn nữa nó còn chuyển động nhanh một cách bất ngờ.

Tôi bắn vài thanh Kiếm Nổ ra, cùng lúc lui về né cơn sóng màu đỏ đó.

Năm thanh Kiếm Nổ tôi bắn đến cô gái hoàn toàn bị một bức tường chất lỏng màu đỏ cực kì dày chặn lại trước khi kịp trúng mục tiêu.

Nó đã bị chặn lại.

Một đòn tấn công còn có thể dùng để phòng thủ thực sự quá phiền phức đi.

Mặc dù vụ nổ từ những thanh Kiếm Nổ đánh bay chất lỏng đi được phần nào, nhưng rồi nó ngay lập tức tụ lại như cũ.

Số lượng Kiếm Nổ là có giới hạn, nên tôi không được lãng phí đạn.

Ngược lại, đối thủ của tôi chỉ cần còn MP là còn khả năng chiến đấu.

Tôi không nghĩ rằng MP của cô ta sẽ bị tiêu hao hết được.

Vừa xài bao nhiêu nó hồi lại bấy nhiêu.

Nếu muốn khiến đối thủ hết MP tôi phải chiến đấu với tâm lí đánh kéo dài.

Ngoài những thanh Kiếm Ma Pháp tôi đã trữ sẵn, có khi còn phải vội vã chế tạo thêm Kiếm Ma Pháp giữa trận chiến nữa.

Tôi có tâm lí như vậy, nhưng có vẻ đối thủ cũng không ngại gì một trận chiến kéo dài.

Cái bóng của cô gái đột nhiên phồng lên rồi một con sói đỏ đậm bò ra từ đó.

Một trong các kĩ năng của loài Vampire, Quỷ Bóng Tối.

『Quỷ Bóng Tối Lv-

Chỉ số

HP: 3000/3000 (Green)

MP: 1/1 (Blue)

SP: 2500/2500 (Yellow)

: 2500/2500 (Red)

Average Offensive Power: 3000

Average Defensive Power: 2500

Average Magical Power: 1

Average Resistance Power: 1500

Average Speed: 3000

Skill

[Tăng Cường Phá Hoại Nâng Cao Lv2] [Tăng Cường Lực Đập Nâng Cao Lv1] [Tăng Cường Lực Chém Nâng Cao Lv1] [Tăng Cường Lực Đâm Nâng Cao Lv1] [Axit Đặc Công Lv8]』

Khoan đã.

Nó có hơi mạnh quá không?

Mạnh hơn mấy con quái vật tôi thường hay thấy nhiều…

Thậm chí nó còn có vài skill nữa.

Hơn nữa, từng con một lần lượt bò ra từ trong bóng của cô ta.

Tổng cộng 8 con Quỷ Bóng Tối đứng xếp hàng trước mặt cô gái.

Và ngay khi cô ta giơ tay lên thì chúng phóng ra trước.

Cơn sóng đỏ và những con quỷ bóng tối đỏ đậm tấn công tôi cùng lúc.

Không, tôi không thể hoàn toàn né đợt tấn công này được.

Ngay khi tôi né được con sóng đỏ thì một con Quỷ Bóng Tối lao tới tấn công ngay chỗ tôi đáp xuống.

Không kịp thấy lại thăng bằng tôi đã bị con Quỷ Bóng Tối cắn dính.

Tôi chém con Quỷ Bóng Tối đang cắn tôi và bắn những tia sét cản những con còn lại đang nhảy tới tấn công tôi.

Ngay sau đó, dòng chất lỏng đổ xuống đầu tôi.

Tôi cảm giác được sự đau đớn khi lớp da của tôi từ từ bị tan chảy.

Đã lâu rồi tôi mới lại nhận sát thương.

Nhưng không đến mức tôi không đứng dậy nổi.

Tôi không có Kháng Axit, nhưng sát thương có thể bị giảm xuống mức tối thiểu nhờ chỉ số phòng thủ của tôi.

Tôi kích nổ Lửa và Sét ở gần mình để đánh tan đi lớp chất lỏng đỏ đang dính trên người.

Nếu tôi cứ liên tục bị nó bám dính không làm được gì thì sớm muộn tôi cũng nhận sát thương trí mạng.

Cô gái đó cũng hiểu chuyện này.

Vì thế cô ta mới liên tục nhìn tôi.

Bằng cặp mắt đang sử dụng sức mạnh của Yêu Nhãn.

Là Thù Hận và Tù Động Yêu Nhãn.

Thù Hận Yêu Nhãn đang hấp thu HP MP và SP của tôi.

Tôi cũng có một skill tương tự gọi là Thù Hận, xem ra tác dụng của chúng là tương đương.

Khác ở chỗ Yêu Nhãn có thể hấp thu sức mạnh của đối phương chỉ bằng cách nhìn đối phương.

Tôi thì trừ phi trực tiếp chạm vào đối phương thì skill của tôi không làm được gì.

Tôi thấy tác dụng của nó quá mức kinh khủng đi, chỉ cần nhìn đối phương là đủ.

Chỉ bị hấp thu một tí thì HP của tôi không bị ảnh hưởng mấy.

Tù Động Yêu Nhãn thì gây ra hiệu ứng bất thường Tê Liệt.

Cả hai cái này đều cực kì phiền, nhưng Tù Đọng Yêu Nhãn mới là cái đặc biệt khó chịu.

Nếu đã bị Tê Liệt rồi tôi không làm gì được nữa hết.

Mặc dù tôi có Kháng Tê Liệt, nhưng có khi tác dụng của skill sẽ chồng chất theo thời gian, và sớm muộn tôi cũng sẽ bị tê liệt.

Hơn nữa tôi còn phải tập trung xử lí cái cơn sóng đỏ vô cùng vô tận đó nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì bao lâu nữa tôi sẽ chết.

Chết.

Hở?

Tôi muốn chết mà.

Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ cách để chiến thắng.

Tại sao?

Cơ thể của tôi mặc kệ những suy nghĩ bối rối của tôi và tự nó hành động.

Mạo hiểm nhận sát thương, tôi đâm một con Quỷ Bóng Tối và chém nó chết.

Dĩ nhiên ngay lúc tôi đâm dính con Quỷ Bóng Tối thì cơn sóng đỏ lợi dụng sơ hở và tấn công tôi.

Cơ thể tôi lại bị nhấn chìm và tan chảy từ từ.

Tôi lại dùng Lửa và Sét để đánh bay nó đi.

Hmm?

Sao lại yếu đi thế này?

Tôi thấy giật mình và nhìn hai thanh Katana của mình.

Hơn một nửa lưỡi kiếm đã bị tan chảy và độ đền của nó cũng giảm rõ rệt.

Bị hố rồi.

Mặc dù cơ thể tôi không sợ cơn sóng axit, nhưng vũ khí của tôi thì có.

Tôi không biết cô gái đó có cố tình nhắm đến việc này hay không, nhưng việc mất đi vũ khí là cực kì bất lợi cho tôi.

Bất lợi thôi, chứ không phải là không có đường thoát.

Tôi đưa MP vào hai thanh kiếm.

Hồi phục.

Sau khi Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì lên cấp tôi đã có thể sửa chữa cả vũ khí Ma Pháp rồi.

Như thế này thì hai thanh Katana của tôi lại có thể sử dụng như bình thường.

Nhưng tôi không thể coi thường lượng MP sử dụng được.

Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì tiện lợi như thế, nhưng lượng MP nó cần cũng cực kì kinh khủng.

Tôi không thể cứ hồi phục chúng liên tục được.

Nếu thế này thì đánh kéo dài tôi bị bất lợi.

Để chiến thắng tôi buộc phải đánh cận chiến mà không bị cơn thịnh nộ chi phối trước khi hết MP.

Tôi buộc phải dùng những thanh Kiếm Ma Pháp được trữ lại trong không gian kia một cách hào phóng rồi.

Cô gái này mạnh đến mức đó.

Đến mức tôi mà keo kiệt là tôi không thắng nổi.

Cô gái lại triệu hồi thêm Quỷ Bóng Tối nữa.

Rõ ràng là có ý đánh kéo dài thời gian.

Vậy thì tôi buộc phải làm mọi cách để tiếp cận được cô ta.

Lần nữa.

Tôi lại nghĩ cách để chiến thắng.

Nếu cô gái này mạnh như thế cô ta có thể giết tôi được mà.

Vậy là được rồi.

Là được rồi đúng không?

Tại sao tôi lại cố gắng nghĩ cách để chiến thắng?

Trong lúc vẫn đang bị rối, tôi tiếp tục chạy đến đối mặt cô gái.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Chiến hay quá
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
zqa
toàn ăn gian=))
Xem thêm
khi hai đứa hạ thấp bản thân đập nhau thì nội tâm nó lúc nào cx "ăn gian, chs zậy sao chs lại, cheat..."
Xem thêm
Đứa này bảo đứa kia cheat, đứa kia cũg bảo đứa này cheat :v
Xem thêm
Ăn gian gặp ăn gian và ai cũng không nhận mình ăn gian
Xem thêm
????????????
chết cười với cmt của bác
Xem thêm
Phản diện của năm thuộc về shiro
Xem thêm
Nhưng ai ai cx iu ????
Ngược lại anh hùng thì lại bị ghét????????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm