Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 23: Nghe đâu nếu tôi được luân hồi thì tôi phải đi học ở học viện Ma Pháp

28 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:

Một năm kể từ lúc tiến vào lãnh thổ Quỷ cuối cùng chúng tôi đã đến lâu đài của Ma Vương.

Diễn tả ngắn gọn đường đến đây, tôi chỉ có thể nói rằng không khác gì ở bên lãnh thổ Nhân Loại cả.

Thật đó, không có gì khác hết.

Đường phố vẫn vậy, kiến trúc hai bên cũng không quá khác nhau, văn hóa thức ăn cũng vậy, nếu không có ai nói thì tôi thậm chí còn không biết đâu là Nhân Loại đâu là Quỷ nữa.

Tôi nghe Quỷ nên tôi đã tưởng rằng sẽ có nhiều tộc khác nhau cùng chung sống trong thị trấn, nhưng tận mắt thấy thì tôi bị thất vọng tràn trề vì thực sự hai bên không quá khác biệt nhau.

Nếu hỏi vậy rốt cuộc có gì khác, thì đó là ngôn ngữ.

Mà, vì Ariel-san đã dạy tôi trước rồi nên đó không thành vấn đề.

Vấn đề là chữ “Quỷ” dường như chỉ nói về một chủng loại duy nhất, nên không có bất kì ai nhìn như ác quỷ, hay người sói, hay những chủng loại nửa người nửa quái như tôi nghĩ.

Tôi cứ tưởng Vampire cũng là một trong những loại Quỷ, nhưng rồi tôi lại nghe nói rằng không có Vampire nào cả.

Ariel-san nói rằng.

「Lâu lắm rồi ta chưa gặp một Vampire. Ở thế giới này tộc Vampire bị diệt lâu rồi」

Là vậy đó.

Tôi bị sốc nặng.

Nói cách khác, tôi và Merazofis là hai Vampire cuối cùng trên thế giới.

「Trong quá khứ đã từng có một Vampire trở thành Ma Vương, hắn ta được mệnh danh là Đại Ma Vương đã sống lâu đời nhất, thậm chí sống bằng thời gian của hai ba đời Ma Vương khác nhau nữa. Nhưng tên Ma Vương đó cuối cùng cũng bị Anh Hùng và đồng đội tiêu diệt. Kết quả sau đó là tộc Vampire bị cả thế giới săn như tê giác, rồi cuối cùng bị tiệt chủng」

Ariel-san lúc nói chuyện mặc dù vẫn giữ khuôn mặt tươi cười bình thường lại nhìn có vẻ cô đơn kì lạ.

Lần cuối Ariel-san gặp một Vampire là lâu lắm rồi, tôi nghe nói tỉ lệ còn Vampire sống sót trên thế giới gần như là 0.

Bởi vì nếu không phải là True Ancestor thì một Vampire buộc phải uống máu, nên việc sống ở chỗ không người là cực kì khó, cũng vì thế nên từ đó đến giờ không ai gặp một Vampire nào cả.

Sau khi nghe thế thì tôi chỉ có thể tự hỏi thực sự Ariel-san hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi.

Vì vậy, tôi nghe rằng tộc Quỷ là một chủng loại duy nhất không bao gồm Vampire.

Tôi cứ nghĩ tộc Yêu Tinh Lùn hay những thứ tương tự thế cũng tính là Quỷ, nhưng thực tế Yêu Tinh Lùn là Yêu Tinh Lùn, không ai gọi chúng là Quỷ cả.

Quỷ là danh từ riêng dùng để chỉ chủng loại có bề ngoài giống Nhân Loại.

Nghĩ kĩ lại, Ariel-san nhìn không khác gì Nhân Loại.

Khi mà Ma Vương, người đứng đầu tộc Quỷ lại có bề ngoài giống Nhân Loại thì tôi lẽ ra phải đoán trước được rồi.

Khi hỏi thì tôi nghe nói như thế vừa đúng vừa sai.

「Tại vì ta đặc biệt. Hiện tại ta nhìn giống Quỷ và Nhân Loại, nhưng thực tế bên trong lại là khác hoàn toàn. Bé muốn thấy không nào?」

Vì lúc đó chị ấy cười ác độc nên tôi từ chối lời đề nghị đó.

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi trên lãnh thổ Quỷ nhìn không khác gì lãnh thổ Nhân Loại, rồi đến lâu đài Ma Vương.

Không thấy sấm chớp gì sau lưng lâu đài cả, nó là một lâu đài trắng rất đẹp.

Nói thật gọi nó là lâu đài Ma Vương không hợp gì hết.

Xung quanh lâu đài là những thành thị, đầy tiếng cười và không khí xôm tụ.

Hình ảnh Quỷ trong đầu tôi đã sụp đổ.

「Được rồi, chúng ta cuối cùng đã đến đây, ta nghĩ có lẽ nên cho Sophia-chan đi học」

Ariel-san nói thế.

「Đi học sao?」

「Chính xác, đi học」

Đi học.

Thậm chí còn có trường học.

Quỷ lại đi đến trường học.

Trong đầu tôi lại có hình tượng sụp đổ.

「Ta nghĩ ta sẽ cho Sophia-chan đi học để có được kiến thức của thế giới này. Trước giờ bé chỉ mới đi chu du với cơ thể nhỏ bé đó chứ không học hành đàng hoàng được. Mặc dù bé có kiến thức của kiếp trước nên tạm thời vẫn không sao, nhưng nếu bé muốn sống ở thế giới này thì đi học cũng không mất mát gì cả. Dĩ nhiên vì ta là người giới thiệu nên đây không phải là trường bình thường. Ở thế giới này có hệ thống quý tộc, nên ta sẽ giới thiệu cho bé học ở trường tốt nhất danh cho con cái những nhà quý tộc. Sao nào?」

Tôi có cảm giác mình không có lựa chọn dù được hỏi “sao nào”.

Đúng là, tính tuổi của tôi thì việc bắt đầu đi học không có gì lạ.

Trường học không nhất thiết chỉ có tác dụng để học.

Những mối quan hệ thiết lập được ở đó trong tương lai sẽ có lợi, và nó cũng là bước đầu tiên để vào xã hội.

Nếu tôi học ở một ngôi trường dành cho quý tộc thì tôi sẽ thiết lập được mối quan hệ với tầng lớp quý tộc của Quỷ.

Mặc dù còn tùy vào tôi để quyết định tương lai sẽ ra sao, nhưng Ariel-san cơ bản đang kêu tôi tự mình tạo nền móng để sau này sống trong xã hội Quỷ.

Nếu có vấn đề, đó là tôi không giỏi giao tiếp với người khác.

Thế nhưng tôi vẫn là con gái của một nhà quý tộc, dù chỉ là trước đây.

Có lẽ tôi nên hoàn toàn quên đi cuộc đời kiếp trước của mình đi mà làm lại từ đầu.

「Tôi hiểu rồi, tôi muốn đi học」

「OK! Vậy thì Merazofis sẽ làm việc dưới trướng ta trong lúc đó」

「「Ể?」」

Giọng của tôi và Merazofis vang lên cùng lúc.

「Có được phép mang người hầu đến trường. Nhưng Sophia-chan dù có được ta giới thiệu đi nữa cũng không phải là quý tộc. Bé sẽ vào học với tư cách thường dân, nên sẽ khó mà cho người hầu đi cùng bé đến trường」

Không thể nào.

Tôi không biết chuyện đó.

Không Merazofis…

「Vậ-」

「Không được nói “Vậy thôi tôi không đi”」

Chị ấy đã nói trước khi tôi kịp nói.

Sau đó, tôi và Merazofis bị ép phải tách ra không có lựa chọn.

Ngôi trường là một trường bán trú, nên không có Merazofis.

Dĩ nhiên cũng không có cả Ariel-san và Goshujin-sama.

A, nhưng từ đây trở đi tôi sẽ không bị Goshujin-sama ăn thịt nữa, nên có lẽ đây là chuyện tốt.

Tình trạng mà mọi người biết không nhiều bằng một người biết.

Và, tôi đã đi chu du khắp thế giới gần như ngay lập tức sau khi tôi sinh ra, là một cô gái không biết chút thường thức hay kiến thức nào.

Quanh tôi chỉ có quý tộc Quỷ.

Liệu tôi có thể vượt qua được không?

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tiện quá
Xem thêm
may ko bị ăn là vui r :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
cố lên!! bé vamp cố lên!!
Xem thêm
Nếu các ông xem arc quá khứ thì ma vương đời đầu + anh hùng đời đầu đều từng là bạn của ariel. Ma vương là một ông già giàu có chuyên giúp đỡ thiên thần Sariel và trại trẻ mồ côi của cổ. Anh hùng + thánh nữ đời đầu + ariel đều từ cái trại trẻ này ra. Nên thực ra nó là một câu chuyện rất buồn. Mấy người đó cũng hiến toàn bộ sinh mệnh cho hệ thống nên sẽ không bao giờ luân hồi được nữa
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gnort Couhp
oohh spoil;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nghe thương sophia vđ :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
thôi thì tạm thời ko bị ăn thịt hằng ngày là may mắn rồi =))
Xem thêm
Nhưng mà ít nhất thì bị ăn thịt hàng ngày cũng có skill kháng đau vs skill hồi phục HP =))
Xem thêm
@Ma cà bông: kháng hay không nhìn cảnh 1 bộ phận trên cơ thể bị gặm đi nó ám ảnh lắm :)) nghĩ là ngon ấy :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời