Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni 4: Đặt tên

17 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

Nhờ skill Chế Tạo Vũ Khí của tôi nên ngôi làng đã tiến bộ hơn trước.

Vì tôi có thể dễ dàng chế tạo các công cụ có lưỡi sắc nên những nhu yếu phẩm như dao làm bếp, kéo, v.v. đều được cải thiện.

Ngoài ra, trước đây những vũ khí duy nhất có thể sử dụng và những thứ chất lượng kém, bị bỏ lại bởi những Thám Hiểm Giả đã chết, những thứ làm từ xương động vật v.v. Nên bằng cách cung cấp những vũ khí đàng hoàng thì tỉ lệ Yêu Tinh Lùn sống sót quay về từ những cuộc đi săn tăng lên.

Nửa năm sau khi tôi phát hiện ra skill Chế Tạo Vũ Khí.

Tôi vẫn tạo vũ khí mỗi ngày.

Nhờ thế MP của tôi lúc đầu chỉ tạo những cây dao cùn đã hết sạch đã tăng một mạnh, lúc này tôi có thể tạo ra những vũ khí tương đối cao cấp.

Tôi Giám Định thanh kiếm mình vừa chế tạo xong.

『Kiếm Chế Tác:Sức Tấn Công 96, Độ bền 1099:Một thanh kiếm được chế tạo ra』

Tôi mượn viên đá Giám Định từ già làng để kiểm tra chất lượng những vũ khí tôi tạo ra.

Nhìn sơ thì thanh kiếm này khá là tốt.

Sức tấn công là lượng chỉ số tấn công sẽ được cộng thẳng vào chỉ số người dùng.

Độ bền chỉ sức mạnh của món vũ khí, và giá trị này càng giảm thì thanh kiếm càng dễ vỡ.

Giống như chỉ số phòng thủ của vũ khí vậy, và tôi nghĩ nếu có thứ gì đập vào nó với chỉ số tấn công cao hơn độ bền này thì nó sẽ gãy ngay lập tức.

Nói cách khác, trừ phi đánh thanh kiếm này bằng một đòn có chỉ số tấn công trên 1099 thì nó sẽ không thể gãy ngay lập tức.

Rõ ràng rất tốt đúng không?

Chỉ số tấn công cũng sẽ tăng 96 điểm.

Hiện tại chỉ số tấn công cơ bản của tôi là 81, nghĩa là cầm thanh kiếm này tôi sẽ tăng nhiều hơn gấp đôi sức tấn công của bản thân.

Tôi nên buồn vì chỉ số tấn công của tôi còn kém hơn của thanh kiếm này.

Hay nên vui vì mình vừa tạo ra một món vũ khí tốt nhỉ?

Cảm xúc thật khó xác định.

Chuyện này là không thể tránh được, đằng nào thì tôi cũng tốn nửa năm nay chỉ chế tạo vũ khí chứ không rèn luyện bản thân mình.

Nhiều thứ đã xảy ra trong nửa năm này.

Nhiều Yêu Tinh Lùn bằng tuổi tôi đã chết cóng, thời gian thu hoạch bị tính sai và một số đã bị lương thực của chúng tôi ăn mất.

Nhiều Yêu Tinh Lùn lớn tuổi hơn tôi đi săn và không trở về nữa.

Quan trọng nhất, anh trai ruột của tôi đã tiến hóa thành một con Yêu Tinh.

Gia đình tôi hiện tại có 4 người anh, 6 người chị, ba mẹ, một em trai một em gái và tôi. Tổng cộng là 15 người.

Mặc dù đây là một gia đình lớn với con người, nhưng mà gia đình Yêu Tinh Lùn thì không hẳn.

Chu kì mang thai của Yêu Tinh Lùn rất ngắn, hơn nữa họ rất dễ thụ thai nên loài Yêu Tinh Lùn có thể sinh con liên tục trong một thời gian rất ngắn.

Nhưng mà vì thế nên tỉ lê tử vong cũng không hề thấp.

Theo như tôi biết thì tôi lẽ ra có 4 người anh và một đứa em trai nữa, nhưng đều đã bị sẩy thai.

Chuyện đó cực kì nghiêm trọng.

Lẽ ra nó là em trai đầu tiên tôi có.

Lúc đó mọi người đều khóc.

Tôi không muốn ăn gì trong một thời gian ngắn sau đó.

Và, người đã an ủi tôi lúc đó là anh cả của tôi, Razaraza.

Thực ra tôi không thể nói lúc đó tôi có được an ủi hay không.

Lúc đó tất cả những gì anh ấy làm là đánh tôi.

「Đừng có lúc nào cũng chường cái mặt ủ rũ đó ra. Ăn và sống nhiệt tình lên. Đó là nhiệm vụ của những người còn sống」

Anh ấy nói thế, rồi ép tôi phải ăn.

Đúng nghĩa đen là cạy miệng tôi ra rồi tống thức ăn vào.

Sau đó, mỗi khi tới giờ ăn mà tôi lại ủ rũ là tôi lại bị tống thức ăn vào miệng.

Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình chết vì nghẹn rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng không còn chán nản nữa.

Razaraza-nii lúc đó nói đúng, hơn nữa, không lâu sau Mẹ lại mang thai nữa.

Sức sống của loài Yêu Tinh Lùn thật đáng sợ.

Và sau đó em gái tôi được sinh ra.

Lúc đó, tôi đã thề sẽ bảo vệ đứa em này.

Razaraza-nii là một trong những chiến binh giỏi nhất làng.

Hiện tại anh đã là một Đại Yêu Tinh, tiến hóa cao hơn của Yêu Tinh, và có chỉ số mà không có bất kì Yêu Tinh Lùn nào so sánh được.

Anh trai của tôi trở thành niềm kiêu hãnh của gia đình.

Mọi người đều muốn trở nên giống anh.

Nhưng, vì tôi có Chế Tạo Vũ Khí nên tôi lại ơ vị trí đặc biệt hơn một chút.

Mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên không thể đi săn được, nhưng tôi dần trở thành một tồn tại quan trọng cho làng.

Đi săn cực kì nguy hiểm.

Nhưng nếu tôi không đi săn thì tôi không thể lên cấp được, và rồi sẽ chết vì hết tuổi thọ.

Ngôi làng không thể mạo hiểm để tôi chết được, nhưng tôi vẫn phải ra ngoài đi săn.

Vì thế lãnh đạo của làng đang bàn tán không biết phải để tôi làm thế nào.

Mà, chuyện tôi đi săn vẫn là chuyện trong tương lai, hẳn là đến lúc đó thì mọi thứ được quyết định xong rồi.

Có thể tôi sẽ được chiến binh mạnh nhất làng bảo vệ.

Lúc đó tôi muốn đề nghị cho Razaraza-nii bảo vệ tôi.

Nếu được.

「Đặt tên, Dansou」

Thanh kiếm được đặt tên phát sát trong giây lát.

Tôi thử Giám Định nó lần nữa.

『Dansou:Sức Tấn Công 116, Độ bền 1199:Một thanh kiếm được chế tạo ra, có tên』

Sức tấn công của nó tăng 20 điểm và độ bền tăng 100 điểm.

Đây là tác dụng của skill「Đặt Tên」.

Tôi trước giờ lúc nào cũng đặt tên cho mọi thứ tôi tạo ra, và rồi tôi nhận được skill này.

Tác dụng của skill là tăng chỉ số cho những thứ được đặt tên.

Hiện tại skill vẫn chỉ là cấp 2.

Skill này càng lên cấp thì những vũ khí tôi đặt tên càng mạnh.

Trên thực tế skill này không chỉ có tác dụng với vũ khí.

Tôi có thể đặt tên cho một sinh vật sống và nó cũng sẽ được tăng chỉ số.

Dù những ai vốn đã có tên rồi thì tôi cũng có thể dùng skill này đặt cho họ một tên mới bằng cách xóa tên cũ đi.

Nhưng, ở làng Yêu Tinh Lùn không có Yêu Tinh Lùn nào cho tôi đặt tên cả.

Với loài Yêu Tinh Lùn, cái tên là thiêng liêng.

Dù họ biết rằng chỉ số của họ sẽ tăng, nhưng không con Yêu Tinh Lùn nào đồng ý đổi tên mình sau khi đã được đặt tên rồi cả.

Tôi tôn trọng lòng kiêu hãnh đó.

************************

「Đội trưởng, tôi giết xong con Yêu Tinh Lùn đó rồi」

「Được. Tốt lắm. Thiệt hại của chúng ta như thế nào?」

「Không có thiệt hại. Nhưng hơi nguy hiểm một chút. Dạo này bọn chúng đột nhiên có vũ khí tốt lạ thường」

「Có con Yêu Tinh Lùn nào biết cách làm nghề rèn sao?」

「Không thể nào. Chúng là Yêu Tinh Lùn đó, quên à? Nhưng mà, nếu có một con Yêu Tinh Lùn như thế thì đội trưởng hãy dùng skill của mình biến nó thành người hầu đi. Nếu làm vậy chúng ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có thể có trang bị tốt hơn một chút」

「Ừ. Nhưng chúng ta cũng không thể lờ đi chuyện bọn Yêu Tinh Lùn tăng vùng hoạt động lên được. Hãy chuẩn bị biện pháp đối phó đi」

「Được được」

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Aish. Ông chú thoát chết bé đây đúng hum. Phá game quá
Xem thêm
-.- nhớ ko nhầm thì 1 ông anh của ma vương hồi còn ở cô nhi viện có làn da xanh, chắc chắn yêu tinh lùn là con cháu của ông này rồiii,

Aisss, potimas chết tiệt, m đã làm cái quái gì vậy hả ???
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Ông anh razaraza bá đạo ghê
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trong truyện ko có tộc drwaf và dark eft nhể
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm