Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 5: Chiến thuật để sống sót

23 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

Sau khi phát hiện ra tôi là Vampire thì tôi hành động gấp rút.

Tôi sinh ra trong gia đình quí tộc, hơn nữa khi lớn lên gần như chắc chắn tôi sẽ có dung nhan tuyệt đẹp, hai yếu tố mà tôi nghĩ rằng có lợi bây giờ lại đột nhiên thành nhược điểm trí mạng của tôi.

Tôi buộc phải giấu đi sự thật rằng tôi là Vampire bằng mọi giá.

Cho nên, tôi bắt đầu suy nghĩ đến thứ gọi là skill mà trước giờ tôi không quá để ý đến.

Vì tôi muốn sử dụng được Ma Pháp nên tôi có tập luyện một chút, nhưng tôi không hề để ý tới những skill còn lại mấy.

Chỉ ở mức “cái này có vẻ tiện, cái kia có vẻ lợi” mà thôi.

Vì tôi sinh ra đã là quí tộc nên tôi nghĩ dù không có skill tôi vẫn có thể sống tốt được.

Nhưng bây giờ tôi không thể nói vậy được nữa rồi.

Tôi buộc phải học được skill nào đó cho phép tôi giấu việc mình là Vampire đi bằng mọi cách.

Vì có Giám Định, nên hẳn cũng phải có cách để chặn Giám Định.

Vấn đề là làm sao học được skill đó

Tôi đã cố thử học nó bằng điểm skill giống như Giám Định, nhưng cuối cùng tôi không làm được.

Xem ra bằng cách này trừ phi nói chính xác tên skill thì Thần Linh sẽ không phản ứng.

Nhưng tôi không biết tên skill đó là gì.

Tôi đã thử vài cái như là Chặn Giám Định, hay là Ngăn Chặn, nhưng cuối cùng không có cái nào đúng hết.

Tôi buộc phải tìm cách biết được tên skill.

Nói cách khác, tôi cần thông tin.

Vì thế, tôi cần phải đọc sách.

Nếu tôi cứ nghe lén người hầu nói chuyện thì tôi sẽ không bao giờ tìm được thông tin gì đáng giá cả.

Chỉ có những thứ liên quan đến con nhện kia thôi.

Tôi có hơi quan tâm đến nó một chút, nhưng mà bây giờ không phải lúc cho việc đó.

Mặc dù hiện tại cứ nghe lén nói chuyện cũng được, nhưng tôi nghĩ cứ đi tìm sách để đọc vẫn là cách tốt nhất để có thêm kiến thức.

Tôi bắt đầu lập kế hoạch chi tiết và quyết định thời gian hành động là nửa đêm lúc mọi người đang ngủ.

Tôi không thể làm gì buổi sáng được vì lúc nào cũng có người hầu bên cạnh.

Nhưng mà vì tôi là loại người sống về đêm nên việc lén lút nửa đêm chính là điểm mạnh của tôi.

Skill Kháng Ngủ cũng cực kì có ích luôn.

Nghĩ kĩ lại, lí do tôi thích sống về đêm chắc chắn là tại tôi là một Vampire.

Rõ ràng, buổi sáng tôi thường không tỉnh táo và cơ thể cảm giác nặng nề, hơn nữa khi thấy xác tên cướp bị xẻ làm đôi tôi còn nuốt nước bọt, nếu kể ra thì không thiếu những dấu hiệu của một Vampire.

Nhưng từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa uống máu bao giờ cả, hơn nữa khi ra ngoài ánh nắng tôi không bị đốt thành tro.

Không biết có phải tại Vampire ở đây với Vampire ở Trái Đất khác nhau không nữa?

Nếu có sách nào nói về Vampire tôi muốn đọc nó.

Tôi lén lút trốn ra khỏi phòng.

Tôi chưa làm chuyện này trước mặt người khác bao giờ, nhưng tôi đã có thể đứng dậy đi lại tùy ý.

Và mở một cánh cửa không bị khóa không hề khó.

Vì nơi đây là một biệt thự tương đối lớn nên tôi không biết phòng đọc sách ở đâu.

Hơn nữa, không phải ai cũng đang ngủ, vẫn còn những người gác đêm nữa.

Tôi đi một cách cẩn thận để không bị phát hiện.

Tôi kiểm tra từng phòng một để tìm chính xác phòng đọc sách ở đâu.

Khi thấy mệt thì tôi đi ngược đường cũ về phòng, rồi ngủ với một vẻ mặt ngây thơ.

Tôi cứ thế lặp đi lặp lại chuyện đó nhiều mỗi ngày.

Vì tôi ngày nào cũng làm chuyện lén lén lút lút như thế nên cuối cùng tôi có được skill「Ẩn Thân」.

Không biết tác dụng skill có phải là làm sự hiện diện của bản thân mờ đi không nhỉ?

Trong tình trạng hiện tại thì có được skill này tôi không ngại chút nào.

Hơn nữa, skill 「Dạ Nhãn」của tôi lên cấp 3 rồi.

Hình như skill này là bẩm sinh? Hay là tôi trước giờ chưa để ý nó? Nói chung tôi không biết là cái nào, nhưng tôi đã có skill này từ lâu lắm rồi.

Và, cuối cùng tôi đã tìm ra phòng đọc sách.

Từ đó trở đi mỗi ngày tôi đều đến phòng đọc sách và đọc mọi thứ có thể.

Lúc đầu thì tôi gặp vấn đề không thể đọc được chữ, nhưng vì cuộc sống sau này của tôi dựa vào việc này nên kiểu gì tôi cũng phải làm được.

Nếu tôi đi giải mã từng kí tự một cứ như một loại mật mã nào đó thì sẽ tốn rất lâu, nhưng may thay có nhiều cuốn sách dành cho con nít trong phòng đọc sách và qua đó tôi dễ dàng học được chữ viết của thế giới này.

Cuốn sách này khá là cũ, có lẽ Cha cũng đã từng đọc nó lúc Cha còn nhỏ.

Khá nhiều sách ở đây có chủ đề dành cho con trai.

Cứ thế một thời gian, skill Dạ Nhãn của tôi lên cấp 6 và Kháng Ngủ lên cấp 2 trong lúc tôi học chữ.

Ẩn Thân cũng lên cấp 3, hơn nữa tôi còn học thêm hai skill Im Ắng và Nhận Thức Sự Hiện Diện.

Dần dần tôi học càng nhiều skill dạng dành cho sát thủ.

Sau khi biết chữ tôi bắt đầu đọc từng cuốn sách một.

Trên bìa sách không có tựa sách.

Vì thế nhìn thì tôi không biết nó nói về thứ gì cả.

Tôi đành phải đọc kĩ từng cuốn đến khi tìm được cuốn mình cần.

Vì thế tôi học được các skill Tập Trung, Ghi Nhớ, Quá Trình Tính Toán và Ý Nghĩ Song Song.

Nhìn sao cũng thấy việc một em bé có nhiêu đây skill là kì lạ đúng không?

Tôi có cảm giác mình vừa mắc thêm sai lầm nữa.

Nhưng mà đây là vì mục đích tồn tại nên tôi không có lựa chọn khác.

Dù tôi có thể giấu được việc tôi là Vampire trong buổi lễ Giám Định thì sau này chắc tôi cũng sẽ nổi tiếng theo hướng xấu quá.

Cứ thế, tôi tiếp tục cuộc sống mỗi ngày buổi sáng như một em bé, còn về đêm tôi tự nhốt mình trong phòng đọc sách.

Vì vụ việc của con nhện nên gần đây có một ông tai to mặt lớn nào đó bắt đầu ở trong nhà tôi, khiến việc trốn vào phòng đọc sách khá là khó khăn.

Càng có thêm người ở thì việc lén lút của tôi càng khó khăn.

Đôi khi tôi thậm chí phải bỏ qua việc trốn vào phòng đọc sách mà về phòng ngủ.

Đúng là một con nhện gây rắc rối cho người khác mà.

Nhưng, con nhện đó dạo này cũng khiến tôi bận tâm.

Những hành động của nó quá giống người.

Mặc dù nó tàn sát ăn cướp không nương tay, nhưng nó lại giúp đỡ người trong thị trấn.

Mẹ gọi là nó Thánh Thú, nhưng theo ý kiến của tôi đã tận mắt thấy nó thì nó giống một con quái vật xấu xa có ý thức như một con người hơn.

Đừng nói nó cũng là một người luân hồi như tôi chứ?

Không thể nào.

Như vậy là suy luận quá thoáng rồi, hoàn toàn là đoán mò.

《Độ thông thạo đã đủ. Học được skill 『Dự Đoán LV1』》

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Khổ lòng ghen tị đến mức Bh là bishoujo rồi vẫn đố kị
Xem thêm
Cái dự đoán chọc ngoái mỗi lần đoán đúng kìa
Xem thêm
Bình luận đã bị xoá bởi Admin D
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tilona
có thể mn ko bt khi dự đoán 1 cái j đó chuẩn ko cần chỉnh(như suy luận hay đoán bừa cx ddc) thì sẽ học đc skill này
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom