Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni Vs Oni ④

47 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:

Ể, đừng có đùa chứ!?

Nó ăn trực tiếp Huyết Hồng Hải mà cơ bản là không nhận sát thương gì hết kìa!

Hơn nữa, mấy con pochi( chó) cũng không có tác dụng gì là sao.

Trong số những con quỷ bóng tối tôi có thể triệu hồi thì mấy con pochi là có sức tấn công cao nhất.

Tôi còn có con piyo( chim) cho việc giám sát và con chyuu( chuột) cho việc ám sát, nhưng nếu tính về sức tấn công đơn thuần thì con pochi là con mạnh nhất không bàn cãi.

Những con quỷ bóng tối tôi triệu hồi có nhiều skill giống tôi. Nhưng con pochi thì sỡ hữu toàn bộ những skill có tác dụng tăng sát thương vật lí.

Ngay cả sau khi bị những con pochi đó tấn công mà con Oni cũng không nhận chút sát thương nào.

Xem ra chỉ số cách biệt quá nhiều rồi nhỉ?

Hiện tại tôi có cảm giác mình đang thắng thế, nhưng nếu bất cẩn tiến quá gần nó thì có khi sẽ nguy hiểm.

Nếu Tù Đọng Yêu Nhãn có tác dụng với nó thì tốt quá. Nhưng không biết tôi đủ sức giữ khoảng cách với tên Oni đủ lâu để Yêu Nhãn có tác dụng không nữa.

Có lẽ là hơi khó.

Nếu là mắt của Goshujin-sama thì có lẽ được.

Yêu Nhãn là khả năng tùy loài mà có sao? Hay nó là skill không thể học được nếu không có tài năng đặc biệt gì đó? Tôi thì tôi học được skill vì tôi là một Vampire.

Ma Nhãn của Goshujin-sama là bản cao cấp hơn, còn Yêu Nhãn của tôi là bản yếu hơn.

Cơ mà, cái khó chỉ là học được nó thôi, sau khi học được rồi thì cái nào cũng kinh khủng hết.

Con Oni cũng không chịu nổi Yêu Nhãn.

Hiện tại chiến thuật đánh bại con Oni của tôi là dùng Tù Đọng Yêu Nhãn để từ từ hạn chế khả năng của nó lại rồi từ từ gay sát thương đủ để giết nó.

Nói ngắn gọn là, tôi phải chuẩn bị tinh thần đánh một trận dài.

Đúng như tôi nghĩ, con Oni lao thẳng vào chấp nhận sát thương.

Dĩ nhiên.

Cả Huyết Hồng Hải lẫn bọn pochi đều không gây được sát thương trí mạng, nếu vậy thay vì tập trung né tránh, nó nên chịu đấm ăn xôi để tiếp cận được tôi là đúng hơn.

Tôi nghĩ nó đã hiểu rằng trận đánh kéo dài có lợi cho tôi hơn, còn đánh nhanh rút gọn nó lợi cho nó hơn.

Nhưng mà, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ chịu để yên cho ngươi làm vậy sao?

Tôi lật những con bài còn giấu của mình ra.

Ý Chí Song Song, kích hoạt.

Hơn nữa ngoài Huyết Hồng Hải tôi còn dùng thương Băng và Bóng Tối để tấn công con Oni.

Những cây thương bằng Băng và Bóng Tối đâm xuyên người con oni.

À, thực ra là không xuyên qua.

Đúng là nó có chảy máu một chút, nhưng những cây thương không đủ sức xuyên qua người nó.

Dù sao thì các skill Kháng và chỉ số của nó rất cao, hơn nữa còn có tác dụng chặn Ma Pháp của Sức Mạnh Rồng cực kì phiền phức nữa.

Nếu tính ra thì lượng tiêu hao không đáng với lượng sát thương.

Nhưng ít ra không phải là 0.

Cứ tiếp tục đánh tới thì tôi sẽ làm HP con Oni từ từ cạn hết.

Lượng sát thương tôi gây ra hơi cao hơn mức hồi phục của Hồi Phục Tự Động.

Hơn nữa tôi đã cầm chân nó vì liên tục tấn công được rồi.

Cứ tiếp tục thì tôi sẽ thắng.

Mặc dù tôi không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy.

Kìa, một thanh kiếm xuất hiện giữa không trung nữa.

Này, cái đó là rất nhiều đó!

Khkhkhkh-Khoan đã!

Hình như có hơn trăm cây ở đó!?

Hở, toàn bộ là Kiếm Nổ?

Nếu nhiêu đó thanh kiếm cùng phát nổ thì khu vực này sẽ biến mất luôn đó!?

Không tốt.

Học viên từ trường tôi vẫn còn ở trong khu vực này.

Đành vậy thôi đúng không?

Nếu vậy tôi đành phải mạnh tay hơn một chút, lấy ra lá bài tẩy của mình.

Những thanh kiếm bay ra.

Là một bức tường hoàn toàn làm bằng kiếm.

Một thứ vũ khí dùng để chặt, đâm, và thậm chí là nổ chết đối thủ.

Tôi dùng Ma Pháp, mục tiêu là bức tường kiếm đó.

Ma Pháp Băng Địa Ngục [Sương Lung Linh].

Một lớp sương óng ánh tuyệt đẹp màu trắng sáng lấp lánh.

Thực tế nó là một lớp sương chết chóc có khả năng đóng băng và phá vỡ tất cả mọi thứ nó chạm vào, biến chúng thành hoa tuyết.

Nó trộn với làn Sương Máu của tôi biến thành một làn sương lấp lánh màu đỏ rực.

Đòn tấn công mạnh nhất của tôi đến cả Goshujin-sama cũng chưa từng thấy.

Nếu phải đặt tên, hẳn cứ gọi nó là Sương Máu Lung Linh nhỉ?

Sương Máu Lung Linh chạm vào bức tường kiếm.

Những thanh kiếm phát nổ để tạo ra cơn sốc nhằm đẩy làn Sương Máu Lung Linh đi.

Nhưng khi chạm đến làn sương thì nó không đủ sức làm nguội bớt hay thậm chí là thổi lớp Sương Máu Lung Linh đi nữa.

Toàn bộ đều vô dụng trước vẻ đẹp lộng lẫy đáng sợ đủ sức đóng băng cả một vụ nổ

Ít ra, tôi muốn nói vậy, nhưng thực tế thì làn Sương Máu Lung Linh cũng bị tiêu hao bớt, chỉ còn khoảng 30% mà thôi.

Những thanh kiếm bay đáng tự hào của con Oni bị chặn lại, và tôi tiếp tục cho làn Sương Máu Lung Linh của tôi tấn công con Oni đang bị bất ngờ.

Con Oni chợt tỉnh ngộ ra, lôi từ không khí ra một thanh kiếm mới và cầm nó.

Cùng lúc đó mặt đất nổi lên biến thành một bức tường lớn để chặn làn Sương Máu Lung Linh lại.

Nhưng, muốn chặn đòn át chủ bài của tôi lại bằng một bức tường cỡ đó, coi thường nhau à?

Sương Máu Lung Linh có tác dụng làm tan chảy mục tiêu bằng axít, nhanh chóng đóng băng nó lại rồi khiến nó vỡ đi.

Chỉ là đất đá bình thường làm gì có khả năng cản nó lại chứ.

Bức tường đất nhanh chóng biến mất không kịp phản kháng gì, và làn Sương Máu Lung Linh tiếp tục tiến tới gần con Oni.

Con Oni cố chống cự bằng lửa.

Ngọn lửa bị làn sương áp đảo và con Oni bị mất đi một cánh tay.

Nhưng cuối cùng thì đòn tấn công đó bị ngọn lửa tiêu hao gần hết rồi, chỉ đủ để cướp đi cánh tay của con Oni mà thôi.

Nếu không còn gì bất ngờ thì tôi đã chiến thắng rồi - là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi không ngây thơ đến mức bất cẩn ngay lúc này.

Xem nào, chỉ còn một tay liệu nó có đủ sức chống cự nữa không đây?

Huyết Hồng Hải và bọn pochi tiếp tục tấn công con Oni để Sương Máu Lung Linh có thể chạm tới con Oni.

Một lần rồi lại một lần, tôi sử dụng Ma Pháp để khiến nó không có thời gian để thở.

Một lần rồi lại một lần rồi lại một lần nữa, một trong các ý chí song song của tôi thiết lập công thức Ma Pháp cho Sương Lung Linh.

Bị nhấn chìm trong Huyết Hồng Hải, bị bọn pochi tấn công liên tục, và bị Ma Pháp dội liên tục vào người.

Trước khi nó kịp thoát thân thì sẽ có một làn Sương Máu Lung Linh bay đến tấn công nũa.

Nó có chịu nổi không?

Ngay lúc tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ thắng, cả Huyết Hồng Hải, bọn pocih và Ma Pháp của tôi bị đánh bật ra toàn bộ, chém đứt và tản ra khắp nơi, hơn nữa một thanh kiếm đâm quá nửa vào cơ thể tôi.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Tôi, tôi vừa nhận sát thương sao?

Có Vảy Thần Thánh bảo vệ tôi vẫn nhận sát thương sao?

Ngay sau khi bị đánh bật ra và lăn vài vòng dưới đất, tôi đứng dậy kiểm tra tình trạng cơ thể. Tay phải của tôi bị chặt đứt một nửa.

Mặc dù nó ngay lập tức hồi phục, nhưng vấn đề là tôi không hiểu tại sao tôi lại nhận sát thương được.

Nhưng khi nhìn vào con Oni tôi ngay lập tức hiểu ra.

Toàn bộ chỉ số 99999.

Không thể nào.

Mới bị đánh lăn mấy vòng mà đầu óc tôi có vấn đề rồi à?

Nếu câu nói đùa đó là thật thì hay quá, nhưng rõ ràng không phải vậy.

“GAAAAAA!”

Con Oni hét lên.

Giọng hét hoàn toàn không có chút lí trí nào, chỉ chứa đầy dục vọng muốn hủy diệt.

Tôi chợt nhớ ra.

Thịnh Nộ.

Là skill tôi đã để ý từ đầu trận chiến.

Có vẻ nó đã được kích hoạt.

Lượng chỉ số được tăng lên của nó vượt quá mong đợi của tôi.

Tôi cứ nghĩ cao nhất chỉ là gấp đôi thôi chứ, không ổn rồi.

Như thế này chắc chắc là không ổn rồi.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Đứa này chê đứa kia mạnh :>>
Xem phim thời 2021 rồi mà giờ mới đọc truyện🤣
Nhưng không sao, vẫn hay, vẫn hiểu
Xem thêm
X10 chỉ số thì chịu r 🤣
Xem thêm
team shiro toàn skill bá :)))
Xem thêm
Toang rồi lượm ơi
Xem thêm
ăn đứt về chỉ số, kinh nghiệm chiến đấu, skill thịnh nộ so với ghen tị của bé Vamp nhưng mà lại bị ép sài sát chiêu trước ... bé nhện dạy ghê thật
Xem thêm
toàn bọn hack chơi với nhau
Xem thêm
Chỉ số cao hơn cả ma vương à ghê vậy :))
Xem thêm
Theo t nhớ chỉ số ma vương tầm 90000 +99999 mà nhỉ?
Xem thêm
TRANS
@Dravier: đó là điểm HP MP SP đc cộng thêm nhờ Tham Ăn
Còn các chỉ số tấn công, phòng thủ... khoảng 90k
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
sao cái sương axit nó không bóp mấy con pochi nhỉ :)
Xem thêm
Bên quên mấy con pochi triệu hồi bằng skill gì rồi à , nó là bóng tối thì axít ăn kiểu gì :)))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm