Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 10: Người phụ nữ kì lạ và người phụ nữ nguy hiểm

13 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

TN: Yoroshiku onegaishimasu -> mang ý nghĩa “hợp tác vui vẻ” hay là “từ nay trở đi trông chờ vào bạn”, thường là nói lúc mới gặp nhau. Ojou-chan = cô bé, Ojou-sama = tiểu thư.

「Là Ariel, nhỉ?」

「Chính là ta chứ còn ai. Sao ngươi lại kết thúc câu bằng dấu hỏi chứ hả?」

Người phụ nữ mặc áo có mũ trùm đầu đứng đối đầu với người phụ nữ kì lạ.

Có vẻ những thủ hạ của cô ta không biết phải làm gì với người kì lạ vừa can thiệp vào chuyện của họ nên họ chỉ liếc mắt dò hỏi ý kiến người phụ nữ mặc áo trùm.

Người phụ nữ mặc áo trùm không để ý, và cứ thế im lặng.

Cơ thể của tôi lơ lửng.

Nói đúng hơn, tôi bị ai đó túm gáy nhấc lên.

Khi tôi quay lại thì mắt tôi trợn lên khi thấy ai là người vừa nhấc tôi lên.

Tại, tại sao Wakaba Hiiro lại ở đây!?

Còn nữa, tại sao cô ta lại màu trắng?

Tại sao cô ta đang nhắm mắt lại?

Không phải cô ta cũng chết rồi sao?

Hay giống như tôi cô ta cũng được luân hồi?

Vậy, tại sao ngoại hình cô ta vẫn y như cũ?

Bỏ qua những câu hỏi dồn dập của tôi, Wakaba Hiiro lúc này đang nhấc tôi lên nhưng nhắm chặt mắt lại.

Mặc dù mắt cô ta đang nhắm mặt nhưng có vẻ cô ấy đang ngắm nghía tôi rất kĩ.

Hơn nữa, đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi kì lạ.

Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, nhưng cô ta chắc chắn cực kì nguy hiểm.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill『Kháng Sợ Hãi LV2』 đã trở thành 『Kháng Sợ Hãi LV3』》

Cấp độ skill nó tăng rồi, nhưng bây giờ là hơi trễ.

Mặc dù mắt Wakaba Hiiro vẫn nhắm chặt như thế nhưng ánh nhìn của cô ta dường như chuyển sang giữa hai chân tôi.

Cảm xúc trên mặt cô ta không thay đổi, nhưng hình như cô ta đã nhận ra gì đó rồi.

Tôi được nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Merazofis đi cà nhắc chen vào giữa tôi và Wakaba Hiiro.

Ông ấy nhìn Wakaba Hiiro với vẻ e dè rõ rệt.

Wakaba Hiiro nhẹ nhàng bước tới gần Merazofis như thế, và dùng Ma Pháp Chữa Trị.

「Hả?」

Merazofis ngạc nhiên.

Tôi cũng ngạc nhiên.

Vết thương của Merazofis lúc đó nặng đến mức ông ta đứng thẳng được đã là cố hết sức rồi.

Nhưng vết thương đó cũng hồi phục ngay lập tức.

「Cô không phải là kẻ thù?」

Wakaba Hiiro nhẹ nhàng gật đầu trả lời câu hỏi của Merazofis.

Nhưng Merazofis vẫn chưa hết cảnh giác.

「Hừ. Đáng tiếc rằng ta không thể dùng được Giám Định bằng cơ thể này. Ta không xác định được cô ta là thật hay giả」

「Dĩ nhiên ta là hàng thật. Hơn nữa, ta không muốn nghe cái kẻ chuyên dùng cơ thể của người khác giả làm mình nói câu đó」

「Chỉ nghe cô nói thế ta cũng thấy đau lòng」

Người phụ nữ mặc áo trùm và người phụ nữ kì lạ nói gì đó với nhau.

「Được rồi, Potimas-kun, không bây giờ là chan mới đúng nhỉ? Tại sao ngươi ở đây?」

「Hừm, không biết là tại sao nhỉ?」

Người phụ nữ mặc áo trùm giả ngu.

Ngay lúc đó, không khí xung quanh thay đổi hoàn toàn.

「Nói mau lên」

Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi chỉ bất giác nhắm mắt lại khi có một âm thanh nổ lớn và một cơn chấn động nhẹ thôi.

Nhưng khi tôi mở mắt ra, không còn tên thủ hạ nào ở đó nữa.

Chỉ có những vết máu nhuộm đỏ hai bức tường mà thôi.

「Vậy là người thật à?」

「Ngươi vốn đã biết chuyện đó ngay từ đầu rồi đúng không? Còn bây giờ thì nói mau」

Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể của người phụ nữ kì lạ khiến cho cảm giác ngây ngô lúc nãy của cô ta cứ như ảo giác.

Áp lực ác độc và kinh khủng đủ để chỉ nhìn thấy nó là buồn nôn.

「Xem ra, bản chất vẫn chưa thay đổi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi giả bộ làm tên hề như thế này, nhưng rõ ràng vẫn bất lợi cho ta」

「Bây giờ ngươi hiểu chuyện đó rồi thì ngươi có chịu nói hết mọi thứ cho ta biết mà không chống cự vô ích không hả? Hay là muốn ta ép ngươi phải nói ra?」

「Ta từ chối cả hai」

Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tôi.

Người phụ nữ mặc áo trùm tự dùng Ma Pháp bắn vỡ đầu mình.

Cái xác không đầu của cô ta ngã xuống.

「Hừ! Hắn muốn làm gì thì làm chỉ vì cơ thể đó là của người khác」

Người phụ nữ kì lạ chửi rủa.

Nhưng khi cô ta quay lại nhìn tôi thì áp lực đã biến mất.

「Rồi, hai người có an toàn chưa?」

Người phụ nữ kì lạ nói chuyện nhẹ nhàng.

Nhưng mà Merazofis vẫn không bớt cảnh giác.

「À, không cần phải cảnh giác làm gì đâu. Vốn thì có cảnh giác cũng vô dụng thôi」

Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi ngọt nhẹ.

Cùng lúc đó chợt tôi thấy buồn ngủ.

Tôi vội vàng nín thở.

Mùi này chính là một loại Ma Pháp gây mê!

Mặc dù tôi thì có thể chịu đựng trong chốc lát nhờ có Kháng Hiệu Ứng Bất Thường, nhưng Merazofis thì ngay lập tức bất tỉnh rồi té xuống.

Cơn buồn ngủ ngày càng mạnh mẽ hơn dù tôi đã nín thở.

Mặc dù tôi cố gắng chống cự, nhưng rồi cơ thể tôi cũng dần mất đi sức mạnh.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Kháng Hiệu Ứng Bất Thường LV3』 đã trở thành 『Kháng Hiệu Ứng Bất Thường LV4』》

Lúc tỉnh dậy tôi đang ở trong rừng.

Có một chiếc lều, và một ngọn lửa trại.

「Ồ, cô bé dậy rồi」

Lúc mở mắt ra tôi thấy người phụ nữ kì lạ.

Wakaba Hiiro đang ngồi cạnh cô ta.

Khi tôi quay quanh tìm Merazofis thì tôi thấy ông ta đang ngồi cạnh tôi.

「Ta sẽ sự giới thiệu lần nữa. Ta chính là Ma Vương đời này, Ariel. Yoroshiku onegaishimasu」

Người phụ nữ kì lạ bắt đầu nói những thứ kì lạ.

À, vì những thứ cô ta nói là kì lạ nên cô ta mới là người kì lạ.

Cô ta kì lạ vì cô ta là người kì lạ? Hay cô ta là người kì lạ vì cô ta kì lạ?

「Ahahaha! Shiro-chan, nhìn kìa, nhìn kìa. Mắt cô bé đảo liên tục kìa」

Không, người đó đang nhắm mắt mà.

Thế nhưng cô ta vẫn gật đầu xác nhận, cô ấy có thể thấy sao?

「Sao nào Merazofis-kun? Anh thấy có tin được lời ta nói thêm một chút không?」

「Tôi không thể cứ bất ngờ mà tin lời cô được」

「Vậy thì hãy hỏi người trong cuộc luôn nào」

Người phụ nữ kì lạ nhìn tôi.

『Alô?』

Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu tôi.

Hơi giống với giọng nói của Thần, nhưng cũng hơi khác.

『Đây là một skill tên là Thần Giao Cách Cảm. Vì ta đã kết nối với toàn bộ mọi người ở đây rồi nên bây giờ mọi người có thể truyền ý nghĩ cho nhau』

Vậy ra đây là phiên bản điện thoại di động bằng não?

『Được rồi, một câu hỏi cho Ojou-chan nhé. Cô bé có phải là người luân hồi không? Trả lời có hay không là được』

Và câu hỏi là một chuyện hoàn toàn không ngờ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Quá xịn
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
Thanks trans

Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm