Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni vs Oni ①

49 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

TN: 鬼 (oni) là quỷ, yêu quái, cũng là nói đến loài yêu quái nhìn giống người có sừng giống Oni-kun, tựa của chap là ý muốn nói vampy-chan cũng mạnh như quỷ, là một con quỷ chứ không phải ý nói 2 con oni đánh nhau. Bình thường mình dịch 魔族 (mazoku) cũng là Quỷ, nhưng chữ 魔 (ma) lại cũng là ma trong Ma Pháp, nên Quỷ với Oni thực tế là khác nhau :p. Nhân tiện, bảng chỉ số cuối cùng cúa series rồi

~~~~~~

Tôi dùng viên đá Giám Định kiểm tra cô gái trước mặt.

Đã lâu rồi tôi chưa dùng Giám Định.

Lần cuối tôi dùng nó là lúc tôi gặp con Rồng Băng, sau đó thì tôi cảm giác không cần phải dùng nó làm gì nữa.

Không cần Giám Định tôi cũng biết bằng bản năng rằng mình có thể chiến thắng.

Nhưng cô gái này thì khác.

Hơi khó hiểu.

Cấp 3?

Nhân Loại và Vampire?

Hình như hơi quá nhiều skill thì phải?

Chỉ số thì tôi hơn hẳn cô ta.

Nhưng skill thì tôi thua cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tôi có con bài tẩy là Chế Tạo Vũ Khí Ảo Tưởng, nhưng số lượng skill của cô gái mang tên Sophia này cực kì bất thường.

Có lẽ cô ta thực sự nhỉnh hơn tôi một chút.

Nếu tôi không dùng Thịnh Nộ.

Tôi không có ý định dùng nó, nhưng lúc sắp chết thì tôi không biết.

Có lẽ Thịnh Nộ lúc đó có khi tự động kích hoạt dù tôi muốn hay không.

Không, nó chắc chắn sẽ làm vậy.

Tôi có thể dùng ý chí của bản thân trấn áp nó đến khi nào?

Đó sẽ là điểm ngoặc của trận chiến này.

Hoặc là tôi hoặc là cô ta sẽ chết.

Có thể cô ta sẽ chết trước khi kịp dồn tôi vào đường cùng.

Ngay lúc tôi vào trạng thái chiến đấu tôi không có khả năng nương tay nữa.

Cô gái vung thanh đại đao lớn lên bằng một tay, hoàn toàn trái ngược với vóc người nhỏ nhắn của cô ta.

Thanh đại đao cao gần bằng cô gái, hơn nữa vừa nặng vừa dày.

Có lẽ nó không có bất kì khả năng đặc biệt nào, nhưng chắc chắn nó cực kì bền.

Khoảng cách giữa tôi và cô ta bị rút ngắn trong chớp mắt, và thanh đao được vung xuống.

Tôi dùng thanh Katana lửa ở một bên tay cản nó lại.

Nhưng lúc tôi không thể chịu nổi nữa tôi liền dùng thêm thanh Katana sét bên tay còn lại cùng chặn cú chặt lại.

Thật nặng!

Tôi không hề coi thường cô ta, nhưng tôi cứ nghĩ vì mình có chỉ số cao hơn nên tôi có thể dùng một tay chặn đòn lại.

Và sau đó tôi định phản đòn bằng thanh Katana sét, nhưng rồi tôi buộc phải đổi thành phòng thủ.

Chỉ số của cô ta đã tăng lên.

Nhờ Ý Chí Chiến Thần và Thần Pháp Tấn Công.

Và, có lẽ thêm cả Vampire Cao Cấp nữa.

『Vampire Cao Cấp:Skill đặc biệt của Vampire sở hữu. Khi uống máu chỉ số sẽ tăng lên. Lượng máu được uống sẽ được lưu lại trong cơ thể. Hơn nữa tùy cấp độ skill mà có thêm hiệu ứng đặc biệt. LV1: Nguyệt Hộ, LV2: Mãnh Huyết, LV3: Sương Máu, LV4: Quỷ Bóng Đêm, LV5: Quỷ Hóa, LV6: Triệu Hồi Đồng Loại, LV7: Hóa Sương, LV8: Trùng Sinh』

Nguyệt Hộ có tác dụng tăng chỉ số tùy vào trăng khuyết bao nhiêu.

Sương Máu có tác dụng biến máu của cô ta thành màn sương và điều khiển nó tùy ý. Còn Hóa Sương cho khả năng tự mình biến thành màn sương.

Quỷ Bóng Đêm có khả năng triệu hồi những con quỷ từ trong bóng, và Quỷ Hóa cho khả năng biến thành một trong những con quỷ đó.

Triệu Hồi Đồng Loại có tác dụng như tên.

Đặc biệt phiền phức nhất là khả năng Trùng Sinh.

Nó có tác dụng siêu ăn gian cho phép hồi phục toàn bộ HP mỗi ngày một lần nếu HP bị rơi xuống còn 0.

Hơn nữa, hiên tại vấn đề chính là Mãnh Huyết.

Nó là skill khi kích hoạt cho phép sử dụng lượng máu dự trữ trong người để tăng chỉ số.

Nhờ nó nên đòn tấn công vừa rồi mới nặng nề như thế.

Tôi cũng kích hoạt Ý Chí Chiến Thần và Thần Pháp Tấn Công.

Như thế này tôi lại lấy được ưu thế chỉ số rồi.

Mặc dù Ý Chí Chiến Thần của cô ta bằng cấp của tôi, nhưng Thần Pháp Tấn Công thì lại cao cấp hơn.

Vì vậy khoảng cách chỉ số lúc này đã rút ngắn lại so với lúc tôi đang không dùng cường hóa.

Tôi kích hoạt Sức Mạnh Rồng, một trong các lá bài tẩy của tôi.

Sức Mạnh Rồng tăng chỉ số cho tôi và có thêm khả năng chặn Ma Pháp của đối phương.

Lúc bị nhóm Elf gì đó tấn công tôi đã dùng skill này để vô hiệu toàn bộ Ma Pháp của họ.

Ý Chí Chiến Thần, cộng với Thần Pháp Tấn Công, hơn nữa còn Sức Mạnh Rồng.

Đây là lần đầu tiên tôi phải sử dụng cả ba cùng lúc.

「Fu, fufufu」

Cô gái cười lớn.

「Ngươi đã chặn được. Ngươi thực sự đã chặn được đòn tấn công của ta. Fufufu!」

Đệt.

Cô gái ngày nguy hiểm quá.

Cô ta điên rồi.

Cơ mà tôi không có quyền nói vậy.

「Đây chính là chiến đấu! Lần đầu tiên trong đời! Thực sự chiến đấu nghiêm túc!」

Tôi rùng mình.

Không phải là bị cô gái dọa sợ.

Mà thực sự là bị lạnh.

Không khí lạnh lẽo bao quanh cô gái.

Cùng lúc đó, nó bắt đầu biến thành một màu đỏ của máu.

Đây là tác dụng của skill Vampire, Sương Máu.

Hơn nữa, còn dùng skill thuộc tính băng để ngay lập tức thay đổi nhiệt độ.

Đối thủ bắt đầu nghiêm túc rồi sao?

Vậy thì tôi cũng vậy.

Tôi lấy nhiều thanh Kiếm Ma Pháp ra khỏi không gian Túi Thần Kì của Ma Pháp Không Gian.

Và dùng Điều Khiển Tùy Ý khiến chúng lơ lửng trên không. (TN: Gate of Oni ^^ )

Và, bây giờ cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Chuyển sinh xog bị tha hóa hết ròi
Xem thêm
Bị nhện tha hoá r 😂
Xem thêm
Má bọn này điên đến mức quên luôn bản thân là người chuyển sinh mà
Xem thêm
Trời má bé nhện train kiểu gì mà khủng bố v
Xem thêm
tuy là ăn đứt về chỉ số, kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vào trận thì lại ngang hàng ... chứng tỏ bé nhện đào tạo bé Vamp bài bản, kinh khủng cỡ nào
Xem thêm
Đây là t và bạn thân t sao bao ngày ko gặp nhau
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
zqa
bạn bè gặp nhau kiểu:
Xem thêm