Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 341 - Vì là 『nữ chính』 nếu nghĩ theo hướng 『câu chuyện』

35 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    ――Câu chuyện romcom harem của Ryuuzaki đã kết thúc.

    Sau đợt Valentine, chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác vậy lúc thấy mặt cậu ta.

   

    Dù sao thì khí chất trước đây của Ryuuzaki đã không còn.

    Cái đặc trưng gọi là tính nhân vật chính của cậu ta đã biến mất, chẳng biết từ bao giờ nữa.

   

    Mà biểu cảm cậu ta u ám hơn chút so với trước thì phải.

    Một biểu cảm bất lực hơn cái thời luôn tràn trề tự tin.

    Nhưng diễn tả cho dễ nghe thì chắc là 『đã trở nên điềm tĩnh』.

   

    Lúc nói chuyện với Yuzuki và Kirari ở trường, vẻ mặt cậu ta khác trước như một trời một vực.

   

    Ryuuzaki thuộc kiểu người hay nói, nhưng dạo gần đây, tôi bắt gặp cậu ta lắng nghe cũng nhiều. Không rõ đã đàng hoàng biết nghĩ cho người khác chưa chứ phản ứng nhìn có vẻ đã mạnh hơn xưa.

   

    Chắc cũng nhờ vậy mà Yuzuki và Kirari đang nói chuyện đều trông rất vui vẻ.

   

    (Coi bộ mình không phải lo nữa rồi)

   

    Họ đã không còn là nữ phụ trong một câu chuyện romcom harem.

    Giờ đây mỗi người đều đang đối diện với Ryuuzaki như một người con gái...... và cả Ryuuzaki nữa, cậu ta sẽ đưa ra câu trả lời vào một ngày nào đó thôi.

    Khi đang trải qua những ngày tọc mạch về mấy chuyện như "Mong hai người họ sẽ không hối tiếc gì khi thời điểm đó tới"―― kỳ 3 đã kết thúc.

   

    Nói cách khác, chúng tôi đã không còn làm học sinh năm nhất.

    Tuy hiện giờ (nửa sau tháng 3) đương là kỳ nghỉ xuân, tụi tôi sẽ lên năm hai một khi bước qua tháng tư.

   

    Vào lúc đó...... một câu chuyện romcom mới chắc sẽ lại bắt đầu.

    Nghĩ theo hướng câu chuyện thì lúc này là một khoảng nghỉ ngắn, cũng bởi lễ khai giảng nằm ngay kế rồi, chiếu theo khuôn mẫu, tôi cảm giác sẽ có một nhân vật mới - học sinh mới.

   

    Từ giờ, có lẽ tôi với Shiho sẽ là main chứ không phải Ryuuzaki.

    Nên để không khiến cô tổn thương khi thời điểm đến...... tôi mong câu chuyện đó đừng có xuất hiện.

   

    Dù gì thì ở hiện tại, câu chuyện vẫn chưa bắt đầu.

    Nên tôi nghĩ mình sẽ tận hưởng những ngày yên bình này thêm ít lâu――

   

   

   

    ――và đây, chính là kỳ nghỉ xuân.

    Nên như một lẽ đương nhiên, cái cô này đóng đô luôn ở nhà tôi rồi.

   

    「Khỉ gió―!」

   

    Một tiếng gào thét bị bóp nghẹt vang lên trong phòng khách.

    Khỏi phải nói, tiếng gào đó phát ra từ Shiho.

   

    Còn bị nghẹt là do cổ đang vùi mặt vào gối mà hét.

   

    「Thua rồi aaa―! Cay quá...... Grrrrrrrrr!!」

   

    「......Thôi nào, game may rủi mà, cũng có lúc thua lúc thắng chứ」

   

    Tôi cố an ủi vì cổ cay cú hơn tôi tưởng, nhưng làm thế vào lúc này xem ra lại phản tác dụng.

   

    「Người thắng đừng có an ủi, sẽ càng làm tớ thấy thảm hơn thôi...... Ưư, ai mà nghĩ mình lại thua Koutarou-kun chứ. Mình cày nhiều hơn mà, đang định cho cậu tơi bời rồi xát muối rồi thấy sướng rồi chọc Koutarou-kun, thế mà tại sao cậu lại thắng」

   

    ......Ơ nào, ai đời lại đi hành một thằng newbie xong ra oai thế.

    Cái cô này vẫn hơi hơi nhỏ nhen như mọi khi.

   

    Tiện thể thì game tụi tôi đang chiến với nhau là một con game xếp hình nổi tiếng.

    Bằng cách xếp mấy cái khối rơi xuống, từng hàng một sẽ bị xóa đi. Chắc tại game xưa rồi mà cách chơi cũng đơn giản.

   

    Có vẻ như hiện nay ta có thể đấu với tận 100 người thay vì chơi mỗi chế độ đơn, đã thế dạo này tôi thấy Shiho cày cũng nhiều...... chưa kể hôm nay, hiếm khi Shiho lại thách đấu nên tôi thử luôn, những tưởng mình sẽ thua thì hóa ra lại thắng, dẫn đến chuyện thành ra như này.

   

    「Vì chẳng thắng nổi online nên tớ muốn giải tỏa bằng Koutarou-kun, thế mà......」

   

    Bày ra cả kế hoạch xả stress lên newbie cơ à, hơi bị ác đấy.

    Shiho khá là hiếu thắng, đã thế còn hẹp hòi. Lúc chơi game mà hăng máu lên là nói năng liền trở tệ, thật là...... ừa, dễ thương quá đi.

   

    Một cô gái thú vị thế này.

    Có thể khiến người ta thấy đáng yêu thì đúng là nữ chính rồi còn gì nữa――

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Shiho không sai, được an ủi bởi thằng ăn banner thì thà nó im mịa đi còn đỡ cay hơn.
1014123419937296394.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Đúng đúng. Lời Shiho luôn đúng (hoàn cảnh của Shiho giống tôi với mấy thằng bạn thật sự).
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
2 đứa chơi xếp hình😈
Xem thêm
Game gì cơ 🤨🤨
Xem thêm
Xếp hình hay xếp hình v :))
Xem thêm
Xếp hình 🫣
Xem thêm
Newbie dell j thang nay admin ma
Xem thêm
Game "xếp hình"💀
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Trans ơi dậy múa đi chứ :((
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
aaa cute <33
Xem thêm