Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 350 - Mặt khác, những nhân vật phụ là - 1

36 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    Thế là một đời học sinh mới bắt đầu.

    Nhưng nói vậy thôi chứ so với hồi năm nhất, nó lại yên tĩnh hơn nhiều ...... với nguyên nhân rõ ràng là vì trong lớp không có mặt cậu ta.

   

    (Đời học sinh không Ryuuzaki là như này nhỉ)

   

    So với một năm trước, khoảng thời gian này bình lặng đến chẳng tin được.

    Hồi còn chung lớp với Ryuuzaki Ryouma thì giờ nào giờ nấy đều huyên náo.

   

    Và chủ yếu là tiếng nói cười đan xen với cậu ta nằm ở trung tâm.

    Cũng không phải tôi đang hoài niệm gì.

   

    Đã vậy...... sự huyên náo trước kia cũng chẳng thể đạt được cho dù Ryuuzaki có vào lớp này đi nữa.

    Bởi cậu ta đâu còn là 『nhân vật chính』 đâu.

   

    「............Ah」

   

    Vào giờ giải lao.

    Tình cờ thay, tôi chạm mặt Ryuuzaki trên hành lang khi đang giữa đường từ nhà vệ sinh về lớp.

   

    「Hửm? Tưởng ai, hóa ra là Nakayama à」

   

    Cậu ta cũng nhận ra tôi, rồi sau đó thở dài trông hơi hơi khó chịu.

    Quan hệ giữa cả hai không có gì đáng để tám chuyện, nhưng nói vậy thôi chứ cũng chẳng có hiềm khích gì tới nỗi phải gây gổ với nhau.

    Do đó, tôi nhẹ gật đầu đáp lại rồi cứ vậy bước ngang qua cậu ta.

   

    Ryuuzaki cũng thế, cũng chẳng khoái gì tôi nên khoảng cách chừng này chắc đủ rồi―― nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.

   

    「Này Nakayama, mày học lớp nào thế?」

   

    ......Không thể tin nổi, tôi lại được đằng đó bắt chuyện cơ.

    Một cảnh tượng không thể nào nếu là Ryuuzaki của khi trước.

   

    「Hả? À, ừm...... lớp ba」

   

    「Ra thế. Vậy thì Shiho...... hay gọi là Shimotsuki được hơn nhở? Chả biết nữa, nhưng mày với cậu ấy khác lớp đúng không」

   

    Và rồi ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên.

    Hiếm khi lại thấy Ryuuzaki đề cập đến Shiho đấy.

    Những chuyện liên quan đến cô ấy hay đến tôi, đáng lẽ Ryuuzaki phải ghét lắm mới đúng...... vậy ra cậu ta đã thông suốt rồi à?

   

    「Mà, ừm. Khác lớp rồi」

   

    Tôi thành thật gật đầu, sau đó Ryuuzaki tựa vào tường nhún vai.

    Vì trông điệu bộ như đang định nói tiếp nên tôi cũng quay người sang đối diện.

   

    「Cũng may khi không phải cùng lớp với mày. Hồi năm nhất tao đã khốn đốn lắm đấy」

   

    「Phát biểu hay lắm...... Đằng này cũng cực không kém đâu」

   

    「Mày nói phải. Nhưng dù thế nào thì tao cũng không định xin lỗi mày đâu. Cả chuyện làm thân từ giờ cũng thế nốt」

   

    Vụ đó thì khỏi nói, tôi cũng đồng suy nghĩ với cậu ta.

    Ryuuzaki cũng đã có thể bình thản tiếp tôi hơn trước.

    Có khi tôi với cậu ta đang chia sẻ chung cảm giác.

   

    Thế nên cậu ta mới đi bắt chuyện tôi cũng không chừng.

   

    「Yuzuki và Kirari đều chung lớp hai với tao. Mong là năm nay được vui vẻ một cách bình thường」

   

    「Được thế thì hay nhỉ」

   

    Tôi gật đầu nhẹ, thấy thế, Ryuuzaki nheo mắt nhìn tôi như đang có hàm ý gì sâu xa.

   

    「......Mày, hình như thay đổi rồi nhở」

   

    「Gì cơ?」

   

    Vì không hề nghĩ lại nghe được phát biểu khó tin kia từ Ryuuzaki...... mà tôi đã không thể che giấu vẻ ngạc nhiên.

    Shiho từng nói thế. Giờ đến cả Ryuuzaki cũng ngờ ngợ rồi thì phải.

   

    「Tuy chẳng biết cụ thể cái gì đã thay đổi...... nhưng mày là Nakayama mà ánh mắt thì lại tệ quá」

   

    「Ánh mắt hả?」

   

    Hôm nay Ryuuzaki toàn đem lại sự ngạc nhiên.

   

    「Nên diễn tả là xấu hay sắc đây? So với trước thì sức sống...... có lẽ có, hoặc cũng có lẽ không. Hừmmm, tao cũng chẳng rõ lắm. Ờ mà, mắc gì tao lại nói chuyện này với mày vậy?」

   

    「Dù cậu có hỏi tôi đi nữa......」

   

    Bên bắt chuyện là đằng ấy chứ ai.

    Tôi cười khổ, Ryuuzaki cũng cười theo.

   

    「Mà kiểu kiểu thế đấy. Xin lỗi vì đã gọi mày lại, tới lúc phải quay về rồi」

   

    Nói rồi, Ryuuzaki cứ vậy mà về lại lớp cậu ta.

    Ryuuzaki mà lại làm mặt điềm nhiên suốt từ đầu đến cuối...... đã thế còn bình tĩnh nữa.

   

    Không lẽ hậu truyện của cậu ta êm đềm lắm à.

    Thế thì cũng tốt.

   

    Nếu như cậu ta đang trở về làm một thiếu niên bình thường không dính dáng đến câu chuyện...... thì tình yêu của Yuzuki và Kirari, nhất định sẽ có được một kết cục đàng hoàng――

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thanh niên nào đây, trông lạ thế (ಠ_ಠ)
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Nguyễn Trần Anh Khoa:
Không "đem đầu gật xuống" à 😏
Xem thêm
Trả thằng Long mà tui quen lại đây.
Xem thêm
Kou đang đi sai con đường tiến hoá r sao, Shiho ơiiiiii cíuuuuuuu
Xem thêm
Adu a long 🗿
Xem thêm
Âm thanh của Kou lạ là nó đang để bản thân vào góc nhìn meta, cái Shii muốn là chính Kou nên khi Kou dùng cái góc nhìn meta để suy nghĩ thì nó sẽ phát ra âm thanh lạ.
Có vẻ là vậy nhỉ?
Xem thêm
Long này đc🗿👍
Xem thêm
Long lạ quá
Xem thêm
TRANS
Long này lạ quá tôi không quen
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Dragon boy lạ quá
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
tội lỗi quá nma tôi muốn thấy long xuống đáy xã hội cơ chứ ko phải là êm đềm ntn :)))
Xem thêm