Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 351 - Mặt khác, những nhân vật phụ là - 2

29 Bình luận - Độ dài: 770 từ - Cập nhật:

    Ngày đầu học kỳ mới chỉ cần học nửa ngày là xong.

    Sau cùng cũng chẳng có gì xảy ra cả.

   

    (Tầm này mà có một tân học sinh là nữ nhân vật hay event mới gì đó thì cũng đâu lạ đâu)

   

    Chứ nghĩ theo khuôn mẫu, ắt sẽ tự nhiên hơn nhiều nếu xuất hiện một nhân vật giúp đưa đẩy câu chuyện từ giờ hay một sự kiện với đầy các biến cố.

   

    Ai ngờ rằng chẳng có gì hết, tôi chỉ là khác lớp với Shiho thôi, chưng hửng thật.

    Nguyên một ngày bình thường tới nỗi tôi còn thấy nực cười khi bản thân cứ ngồi cảnh giác suốt.

   

    「......Về thôi nhỉ」

   

    Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi rời lớp học.

    Chợt ngó qua điện thoại, một tin nhắn ghi 『Tớ về trước với Azunyan đây ('ω')ノ』 đã được gửi tới tôi.

   

    Azusa cũng gửi một tin ngắn gọn 『Em phải trông chừng Shimotsuki-san mà』, không có emoji bên này, nhưng Azusa là kiểu người viết văn hờ hững nên thế này cũng là như mọi khi thôi.

   

    (Nhìn thân thiết thật đấy)

   

    Trong hai người họ có phần hơi con nít nên tuổi tinh thần chắc cũng sêm sêm nhau.

    ......mà lỡ mồm nói vậy là họ sẽ nổi giận ngay―― tôi lơ đãng nghĩ thế trong khi rảo bước.

   

    Sau khi rời khỏi cổng trường, tại một nơi cách hơi xa...... một chiếc xe lạ mắt đậu bên đường lọt vào tầm nhìn tôi. Khác với mấy chiếc bình dân, trông cái xe này đắt tiền cực...... hình như người ta gọi nó là 『xe sang』 thì phải.

   

    Với một kẻ sống cuộc đời bình dân không chút liên quan đến cái xe đó, tôi đã bị lôi kéo mà ghé mắt nhìn sơ sơ.

    ......Chẳng hiểu sao, nhìn cái xe này làm tôi nhớ lại kỳ hai hồi năm nhất.

   

    Hồi đó, ngay sau khi Mary-san chuyển trường đến...... cô ta đã bảo 『tạo nên câu chuyện』 gì gì rồi kéo tôi vào trong chiếc limousine.

   

    Bên trong chiếc xe có nội thất rộng hơn tôi nghĩ, đã thế còn có cả tủ lạnh làm tôi ngạc nhiên cực―― và khi đang nhớ lại mấy chuyện kia.

   

    「Fack diu―!」

   

    Cánh cửa thình lình mở, theo sau là một tiếng gào với nội dung như trên.

    Tôi ngước mặt lên xác nhận coi ở đó là ai...... và mục tiêu, là cái cô tôi vừa mới nhớ về.

   

    「......Mary-san?」

   

    「NÔ! Ai em biu ti...... tôi chỉ là một mỹ nữ tình cờ đi ngang qua thôi」

   

    Trong số những ai tôi quen biết, cợt cợt nhả nhả thế này đúng là chỉ có Mary-san.

   

    「Này cái cậu học sinh cấp ba đằng kia! Ở nước ngoài nhìn chằm chằm người ta đồng nghĩa với gây sự đấy, nhớ cho rõ đi. Fack diu―」

   

    「Hệ thống kiểu đó cũng có nữa hả......」

   

    「Tất nhiên. Giống như cái monster game người ta đi bắt bằng quả cầu mà chẳng biết có nhét vừa trong túi không ấy. Mắt chạm mắt là đánh nhau luôn. Tóm lại là cậu đang muốn gây sự với tôi nhở」

   

    「Thằng này chỉ ngó cái xe thôi mà......」

   

    Tôi bật cười trước lời buộc tội quá chừng quá đỗi kia.

    Ai ngờ lại gặp được Mary-san chứ......

   

    「Mà quên, Mary-san vừa học ra à?」

   

    Cô ta có mái tóc vàng nổi bật nên tôi không nghĩ mình sẽ bỏ sót đâu. Tôi hỏi câu đó cũng vì có cảm giác cô ta không tới trường.

   

    「Học á? Nghỉ rồi mà? Bởi tôi đây có cần học đâu」

   

    Mary-san lầm bầm thế qua cửa sổ ghế sau.

    Với đôi mắt không nhìn vào tôi mà vào đâu đó xa xăm...... thấp thoáng bên trong là một nỗi u sầu.

   

    「......Đ-đã xảy ra chuyện gì rồi hả?」

   

    「L-lllàm gì có chuyện gì đâu!? Mà tôi đã hoàn thành khóa thạc sĩ ở Mỹ rồi nên đi học cấp ba cũng như thú vui thôi ấy...... Tóm lại là chán nên bỏ. Thế thôi」

   

    Liệu có thật vậy không?

    Đậu thạc sĩ có lẽ là thật...... nhưng chuyện Mary-san nghỉ học cấp ba không biết chừng lại do một nguyên nhân khác.

   

    Thì bởi, cô ta lạ quá mà.

   

    (C-chuyện cô ta đang mặc đồ hầu gái, mình có nên đụng đến không đây......)

   

    Mỹ nữ tóc vàng dù sao cũng đang mặc đồng phục hầu gái.

    Đã chỉn chu còn đeo băng cài đầu...... với Mary-san thì đây lại là một vẻ ngoài vô cùng thiếu tự nhiên――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Hầu gái bằng thạc sĩ , mao phắc
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đéo cuối vol4 tưởng con này sập rồi sao sang vol5 này quay lại bình thường rồi à.
Xem thêm
Tụi mày có thích mary ko?🤔
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi SnakeD
Nhà giàu nên tuyển maid cx cần pải có bằng thạc sĩ
Xem thêm
Cái tôi cần là một cái minh hoạaaaa 🥹
Xem thêm
Hầu gái trj thức lương cũng gớm lắm đấy chứ đùa:)))
Xem thêm
Vl lương hầu gái nhà Kururi chắc cao lắm, hầu gái bằng thạc sĩ cơ mà :))
Xem thêm
thac si ma di lam hau gai la vcl
thanks trans
Xem thêm