Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 359 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 4

22 Bình luận - Độ dài: 642 từ - Cập nhật:

    Azusa nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ.

   

    「Này anh, em nghĩ anh nên ngồi xuống bàn lại vụ này đi, kẻo lại lệch quẻ đấy?」

   

    Những lời thốt ra từ gương mặt trẻ con lại nặng nề một cách bất cân xứng.

    Sức nặng câu từ của người đã có kinh nghiệm quả là kinh thật.

   

    「Ừ-ừm. Anh xin lỗi......」

   

    Tôi trót xin lỗi trong vô thức dù đã biết Azusa chả cần.

   

    「Xin lỗi em làm gì, anh đi mà làm thế với Shimotsuki-san ấy. Còn giờ Azusa sẽ đi mua đồ ở một siêu thị xa xa, nên là......  anh đừng có trốn tránh hay lờ đi được không?」

   

    ......Hiếm thật đấy.

    Thường thì Azusa chẳng mấy khi mặt nặng mày nhẹ tới mức này đâu.

    Cho dù ẻm có dạn nhà nhát chợ đi nữa, tôi vẫn tưởng mọi khi em ấy chỉ ích kỷ tí tí chứ gây áp lực như này thì đâu được nhiêu lần.

   

    Không lẽ em ấy quan tâm đến quan hệ của tụi tôi tới mức đó?

    Đã thế còn suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tôi với Shiho nữa, ngạc nhiên thật.

   

    「Azunyan...... nghĩ cho chị đến thế luôn sao. Chị mừng lắm đó」

   

    Shiho cũng mừng quá hay gì mà cảm động muốn khóc tới nơi.

    Còn Azusa thì bỗng đứng phắt dậy, chắc do tự nhiên ngại trước lời Shiho nói.

   

    「L-làm gì có chuyện đó chứ...... Thôi, Azusa đi đây. Để em mua nguyên liệu cho bữa tối luôn cho」

   

    「Cảm ơn em. Cơ mà hôm nay anh định làm rau xào nên nguyên liệu vẫn còn đó......」

   

    「Em biết. Nhưng em sẽ đi mua thịt vì hôm nay mình ăn bít tết!」

   

    Trong khi vẫn chẳng biết là biết cái gì, Azusa cứ thế ra ngoài luôn.

    Rau xào cũng ngon cơ mà...... thôi, đành vậy, hôm nay làm bít tết đúng như Azusa nói đi. Dẫu sao ẻm cũng đã giữ ý cho rồi, chí ít thì tôi cũng muốn bù lại chừng đó.

   

    「「............」」

   

    Và thế là nơi đây chỉ còn lại hai người.

    Lạ là sau khi bị bảo 『Nghiêm túc bàn bạc đi』, tôi bắt đầu căng thẳng một cách bất tự nhiên.

   

    Dù gần đây chẳng hiếm gì những lúc chỉ có hai đứa, quả đúng là lạ mà.

   

    「À......」  「Ừm......」

   

    Thế là bắt đầu chuyên mục thảo luận.

   

    「「......Cậu trước đi」」

   

    Nhưng nói thế chứ cả hai đều khách sáo nhường lời lại cho nhau.

    Cứ kỳ cục sao sao ấy.

   

    「Hì hì, thiệt tình...... Koutarou-kun đâu cần phải căng thẳng thế」

   

    「Thôi nào, Shiho trông cũng cũng khách sáo khác gì đâu」

   

    「Thế là hai ta như nhau nhỉ?」

   

    Sau khi trao nhau những lời đó, nỗi căng thẳng bỗng chốc đỡ đi.

    Mà cũng chẳng phải nói chuyện hệ trọng gì, đâu nhất thiết phải dồn sức dồn lực vào chứ.

   

    Giữ một thần thái như bình thường.

    Vì sẽ ổn thôi, miễn là để mình được tự nhiên.

   

    「Nhịp điệu của Koutarou-kun đã chuyển hoàn toàn rồi」

   

    「Hả? Nhịp điệu......?」

   

    「Mà tớ cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Mấy cái như thời điểm nói chuyện với tớ, cách hưởng ứng, rồi cử chỉ...... tớ đang bắt chước theo rồi đây này」

   

    Một mặt tôi thấy vui vui vì được nói thế, còn một mặt thì hơi ngượng.

   

    「Ở mấy cặp đôi ấy, thay đổi thói quen cho giống với người mình yêu hình như cũng là chuyện thường gặp...... nhưng tớ không biết có phải vậy không nữa」

   

    Dù rằng cả hai vẫn chưa hẹn hò.

    Vậy mà Shiho vẫn suy nghĩ cho tôi, nhiều tới độ bắt chước cả cử chỉ tôi luôn.

    Nên khi nhìn thấy điểm đó, khi cảm nhận được cảm xúc của Shiho...... lòng tôi thấy hạnh phúc vô cùng――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ông nào rảnh giải thik hộ t TFNC là j vậy
Xem thêm
Thank For New Chapter
Xem thêm
@KxSnake ok:)
Xem thêm
Kou phần này t thấy còn chán hơn phần 3 nữa
Xem thêm
tỉnh dậy đi e ơi ai cứu em bây giờ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm