Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 362 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 7

29 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    Ngay cả Shiho cũng không phải là không tưởng tượng được viễn cảnh sau này.

   

    『Nếu sau này thành người yêu của Koutarou-kun, mình sẽ làm gì đây?』

   

    Có những đêm cô rúc trong mền nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó.

    Và cũng sắp được một năm trôi qua kể từ khi triệu chứng tự dưng nghĩ suốt về cậu ta bắt đầu xuất hiện.

   

    Đại khái mà nói thì cũng do phía trước vọng tưởng kia là một cái kết nghe ngượng chết, tới nỗi đi nói ra thôi còn thấy ngại.

   

    『......Ưnyaa―!』

   

    Shiho vùi mặt vào gối rồi ú ớ.

    Dù rằng đã cẩn thận tránh phát ra tiếng gì đánh động nhị vị phụ huynh đang say giấc, cô vẫn không ngăn được mình gào lên.

   

    Koutarou hẳn cũng chẳng biết chuyện Shiho đang thành ra thế này đâu.

    Chuyện Shiho thích Koutarou tới nỗi làm ra mấy chuyện ngượng chết như vậy, cậu ta không hề hay biết.

   

    Shiho đang ôm trong lòng một tình yêu to lớn hơn Koutarou nghĩ.

    Và do cứ ôm riết thế trong cái tình cảnh chẳng biết nên xử lý cảm xúc của mình thế nào, Shiho đứng ngây ra như phỗng luôn.

   

    「Giờ giả dụ tớ với Koutarou-kun đã quyết định hẹn hò đi?」

   

    Tại địa điểm là nhà Koutarou, Shiho đã được tỏ tình.

    Nhưng cô lại không thể trả lời, cứ thế tiếp tục nói chuyện dù thực chất đã đàng hoàng bày tỏ tình cảm.

   

    「Thì vào lúc đó...... cậu muốn làm gì cùng tớ?」

   

    「Cũng phải...... tớ biết mình phải đi từ từ từng bước, cơ mà trước hết thì tớ muốn đi xa」

   

    「đI xA?」

   

    「Ừa. Không phải ngay và luôn đâu, chỉ là sau này...... tớ muốn hai đứa mình có thể đi đâu đó như du lịch chẳng hạn」

   

    Du lịch.

    Nghe thấy từ đó, Shiho thử tưởng tượng trong đầu.

   

    (Được đi du lịch, với Koutarou-kun...... Ựa, chết mất)

   

    Không chừng sẽ vui quá, phởn quá, hứng quá để rồi cuối cùng lại cứ thế mà thăng thiên.

    Mới ảo tưởng thôi mà tim đã thình thịch rồi.

    Đi ra thực tế đố ai biết sẽ thế nào nữa.

   

    「Koutarou định giết tớ hay gì」

   

    「S-Shiho?...... Khoan đã khoan đã, cậu nói chuyện lạ lắm, có sao không thế?」

   

    「Tất nhiên là có sao rồi! Thiệt tình, nghĩ sao tớ có thể tỉnh nổi nếu tụi mình đi du lịch vậy hả!? Dễ mà tớ lại vui quá hóa phiền đấy biết không」

   

    「Có vậy cũng được thôi」

   

    「Hảa? Lại nói chuyện ngầu lòi...... Cậu muốn gì khi cứ tăng độ hảo cảm thế. Muốn tớ ngủm à? Giờ thích cậu hơn nữa là tớ ngủm luôn đấy. Tém tém lại chút giùm tớ đi」

   

    「......T-tớ thì không nghĩ mình đã nói gì kỳ lạ đến thế đâu」

   

    Koutarou cười ra chiều khó xử.

    Nhưng tới vẻ mặt đó cũng đáng yêu khiến Shiho bất giác siết tay lại.

    Chứ không làm vậy, cô sẽ nhảy vào quấn Koutarou mất.

   

    Tình trạng chỉ có hai đứa này, một mặt thì vui...... một mặt lại tương đối thử thách với Shiho.

    Bởi dù sao Shiho cũng không biết bản thân sẽ lên cơn khi nào mà, thế nên kiềm chế cực lắm.

   

    「Cũng vì chưa hẹn hò nên tớ còn kiềm chế được này kia, chứ mà thành người yêu, dục vọng của tớ sẽ bùng nổ mất」

   

    ――Và đó chính là lời đáp cho màn tỏ tình.

    Thường thì lời đáp sẽ là 『Không thích nên khỏi đi』 mới đúng.

   

    「Vì thích cậu quá nên tớ chưa chỉnh lý lại cảm xúc được, cứ đà này mà hẹn hò thì tớ sẽ thất bại mất thôi...... T-thôi thì cho tớ chút thời gian, coi như để chuẩn bị tinh thần này nọ được không」

   

    Cô yêu cậu ta quá nhiều để có thể chấp nhận lời tỏ tình.

    Một cô gái cuồng nhiệt sống thật với tình cảm, là Shiho...... nhưng chỉ ở dưới góc nhìn của Koutarou thôi.

   

    Chứ cô cũng có một mặt nhát đến không ngờ.

    Đó là Shiho không phải một đứa con gái chỉ biết yêu liều lĩnh và mù quáng.

   

    Cô nghiêm túc nghĩ cho tương lai, cũng như nắm trong tay sự điềm tĩnh để có thể hành động một cách thận trọng.

   

    (Mình không muốn quan hệ với Koutarou-kun đổ vỡ, tuyệt đối không)

   

    Vì với cô, cậu ta là một tồn tại quan trọng không gì thay thế được.

    Vì với Shiho, Koutarou là người cô yêu, là người cô tuyệt đối không muốn để tuột khỏi tay mình――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nghĩ nhiều thế này bảo sao yêu nhau bền tới nỗi 30 tuổi vẫn chưa định có con :^
Xem thêm
Vl thật luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
2 anh chị ném cho chúng tôi 1 đống cơm chó như thế mà sao 31 tuổi rồi vẫn chưa có con vậy :v
Xem thêm
Uống cafe đen mà sao ngot vcl
Xem thêm
"cô yêu cậu ta quá nhiều để có thể chấp nhận lời tỏ tình"
vãi thật, trường hợp này tôi chx gặp bao giờ ae ạ.
Xem thêm
Tầm này mà sau khi cưới nhảy vào seg chắc shiho nó không nhả cháu kou ra luôn quá :))
Xem thêm
shiho đã mắc căn bệnh koutorouphobia:))))
Xem thêm
K cần ngần ngại gì đâu chị
Bay vào mần thịt luôn điii
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
à hoá ra là em nứng💀
Xem thêm
cuối cùng t đã quay lại sau những tháng ngày trầm cảm vì tạch môn :((
Xem thêm
Rất tiếc cho bác
Xem thêm
ựa,ngọt quáaaaaaaaaaaa
Xem thêm