Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 363 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 8

22 Bình luận - Độ dài: 813 từ - Cập nhật:

    Quay đi quay lại Shiho vẫn đang lưỡng lự chuyện hẹn hò với Koutarou.

    Tất nhiên không phải vì không muốn, chỉ là do yêu quá hóa nhát gan mà thôi.

   

    「......Xin lỗi cậu nha? Tớ nói chuyện ích kỷ quá」

   

    Shiho cũng tự biết chứ.

    Cô thấy đàng hoàng chấp nhận sẽ đúng đắn hơn nếu nghĩ cho tình cảm của Koutarou.

   

    Bởi bất luận thế nào, Koutarou vẫn là người cô yêu.

    Cô thậm chí còn nghĩ, rằng...... miễn hai đứa thành cặp được thì chuyện sau này không chừng sẽ lại đâu vào đấy.

   

    Nhưng dù thế, Shiho quả nhiên vẫn do dự.

    Cũng tại hiện trạng đã quá hạnh phúc nên cô mới trót nói lời ích kỷ như là "Không muốn đổi thay".

   

    Và trước một Shiho như thế...... Koutarou chỉ nhìn trong im lặng.

    Sau đó cậu mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu nói một cách thong thả.

   

    「Không ích kỷ đâu. Nếu đó là 『suy nghĩ』 của Shiho, tớ phải trân trọng mới được」

   

    Cảm giác tội lỗi trong Shiho đã dịu đi nhờ lời nói đó.

    Và cũng chính khía cạnh đó đã vô tình nắm lấy trái tim cô.

   

    (Còn ai trên đời có thể tuyệt vời hơn cậu ấy đây)

   

    Tiếng tim đập thình thịch thật phiền phức.

    Cho dù đã cố kìm lại lồng ngực, trái tim vẫn quá nhiệt huyết tới độ cố gắng vẫn chỉ là bõ công.

    Máu huyết lưu thông nhanh khiến không chỉ mặt mà cả cơ thể Shiho cũng đỏ hết cả lên, cùng với đó là tâm trí trong tình trạng loading khiến cô cảm giác như đang bốc khói tựa như một cái laptop bị hỏng.

   

    「Koutarou-kun nè...... Tớ yêu Koutarou-kun lắm đó」

   

    「Ừm, tớ biết mà」

   

    「......Tớ yêu chính bản thân Koutarou-kun đó nghe?」

   

    「......? Cái đó thì, ừm. Tớ cũng biết」

   

    Koutarou nghiêng đầu, trưng ra một vẻ mặt kỳ lạ.

    Nhìn thấy vẻ mặt đó, Shiho nhận ra 『điều cô muốn nói』 đã không được truyền tải đi.

   

    『Cậu đừng thành một Koutarou-kun nào khác nhé』

   

    Cô thì thầm thế, nhưng chỉ ở trong lòng.

    Với nhận định rằng "Có lẽ giờ chưa được", cô giữ bí mật về 『một lý do khác khiến mình lo sợ chuyện hẹn hò』.

   

    (Có khả năng hẹn hò với tớ sẽ khiến Koutarou-kun thay đổi, đó cũng là điều tớ sợ―― nói đến vậy, thôi thà không nói thì hơn nhỉ)

   

    Dạo gần đây, có những khoảnh khắc âm thanh của Koutarou thay đổi.

    Vì lúc này cậu ta vẫn là 『Nakayama Koutarou』 nên Shiho mới có thể yêu cậu ta hết lòng hết dạ...... chứ mấy khi chuyện đó xảy ra, cũng có lúc cô lạnh lùng nghĩ cậu ta như một ai khác ấy.

   

    Và cô thì chẳng ưa gì chuyện đó.

    Với việc hẹn hò...... Shiho sợ rằng mình sẽ thay đổi điều gì đó mà sẽ ảnh hưởng đến Koutarou.

   

    Chính vì vậy―― Shiho đã đi đến kết luận rằng vẫn còn sớm để hai người hẹn hò.

   

    「......Cảm ơn Koutarou-kun vì đã thổ lộ tình cảm cho tớ. Và xin lỗi nhé, tớ đã đã nói ra mấy điều khó chịu rồi」

   

    「Thôi mà, không sao đâu...... Tính ra tớ cũng đã dự trước rồi. Kiểu như "Chắc Shiho vẫn chưa háo hức gì chuyện này đâu" ấy. Nhưng dù sao tớ vẫn muốn cho Shiho biết tình cảm của tớ, nên làm được vậy là đủ lắm rồi」

   

    「Ừ. Mà...... biết là nói thế này cảm giác hơi hèn, nhưng được cậu thổ lộ khiến tớ hạnh phúc lắm đó. Ehehe」

   

    Cô mỉm cười bẽn lẽn, thấy thế, Koutarou nhún vai rồi vỗ nhẹ mái đầu Shiho.

   

    「『Cứ từ từ thôi』...... là những gì Shiho từng nói đấy. Cũng như Shiho đã chờ tớ, giờ tớ cũng sẽ đợi Shiho」

   

    Koutarou sẵn lòng chờ đợi.

    Đó thật sự là cứu cánh với Shiho.

   

    (――Chắc chắn là mai này...... mình sẽ chẳng yêu ai hơn Koutarou-kun được nữa

)

   

    Cô tin tưởng vào điều đó.

    Koutarou tuyệt vời đến nhường này đây.

   

   

   

   

    ......Dưới góc nhìn thứ nhất của Shiho, Koutarou là một người như kia.

    Cậu ta lấp lánh như nhân vật chính trong mấy bộ manga thiếu nữ vậy. Và khỏi phải nói, vì mắt Shiho có dựng màng lọc nên thực tế sự thật lại chẳng thế.

   

    Từ trước đến nay câu chuyện chỉ được kể dưới góc nhìn chủ quan của Koutarou, đồng thời những người xung quanh cũng được gán vào những nhân vật dựa trên nhận thức của cậu ta về họ.

   

    Koutarou có mị lực hơn cậu ta tưởng.

    Và Shiho hiểu điều đó hơn bất kỳ một ai.

   

    Vậy nên cô mới nguyện cầu.

    Từ trong tim, cô thầm mong Koutarou sẽ vẫn mãi là 『Koutarou-kun』, không đổi khác――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Suýt thì toang, đm bão :<
Xem thêm
bình tĩnh nào trans, kể cả biển động sóng thần cx ko sập dc cái nhà này đâu.Cứ nhìn vào vc 2 đứa nó 31 tuổi rồi còn chưa có con là bt :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
lại flag rồi ditmeno
Xem thêm
Ẻm sợ tình yêu của ẻm khiến main méo mó nên chưa dám đồng ý :((( chời ơi
Xem thêm
V là anh nhà sát gái mà gặp ngay hoàn cảnh nên mới không phát huy dc thôi
Xem thêm
Như main nói đấy thôi bọn nó đi theo main không phải vì thích mà vô tình bị cuốn vào(chắc thế vì tôi đéo nhớ main nói gì rồi🤡)
Xem thêm
Lozz ms comback mà ăn quả hụt
Xem thêm
Nói main có mị lực hơn nó tưởng có khi không sai nhỉ. Dù sao trước khi gặp Ryuu thì 3 cô gái kia vẫn đi theo main mà :))
Xem thêm
Tưởng mình là nhân vật phụ và nghi ngờ Shiho là ng toàn năng thay đổi câu chuyện, ai ngờ mình là Boss cuối
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm