Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 364 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 9

20 Bình luận - Độ dài: 825 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】

   

    (Có hơi vội quá rồi thì phải)

   

    Biểu cảm áy náy trên gương mặt Shiho khiến tôi cân nhắc lại hành động tỏ tình vừa rồi.

   

    Cũng chẳng phải tôi đang cuống hay gì, có điều mượn cơ hội Azusa cho làm lý do tỏ tình thì nghe hơi hèn quá...... thế rồi, tôi bừng tỉnh.

   

    (Mình đâu muốn làm khó Shiho đâu)

   

    ――Tớ muốn hẹn hò với cậu.

    Với suy nghĩ bốc đồng đó, tôi đã tự biên tự diễn mà chẳng hề nghĩ cho tâm trạng của đối phương.

   

    Tôi không muốn lặp lại chuyện này lần nào nữa.

   

    (Vì 『điểm tốt』 của Nakayama Koutarou chính là biết nghiêm túc suy nghĩ cho đối phương mà)

   

    Quan tâm lo lắng người ta.

    Đó chính là điểm tốt của tôi, Shiho đã nói thế đấy.

   

    Thế mà tôi lại ưu tiên ham muốn của bản thân...... một hành động chẳng hề ra dáng 『Nakayama Koutarou』.

    Có thể đàng hoàng bày tỏ tình cảm thì cũng tốt đấy, nhưng biết đâu vẫn có cách làm khác được hơn...... nghĩ vậy xong, tôi bắt đầu thấy đôi chút có lỗi với Shiho khi đã sử dụng cách này.

   

    「Xin lỗi cậu nhé, vì tự nhiên lại đi tỏ tình」

   

    Tôi tạ lỗi, nhưng Shiho lại cuống lên lắc đầu.

   

    「Không không, đừng xin lỗi tớ chứ? Có phải lỗi phía cậu đâu」

   

    「Đâu có, tớ mới phải......」

   

    「Không phải, là do tớ tệ mới đúng」

   

    Và ngay khi tụi tôi đang trao nhau mấy câu 『xin lỗi』.

   

    『――Tại sao nó lại như thế này!?』

   

    Thì bỗng từ đâu, tiếng hét của Azusa vang khắp không gian.

    Tiếng con bé làm tôi ngoái lại nhìn, chỉ để thấy ở đó có Azusa tay không cầm gì cả...... và đồng thời chẳng hiểu tại sao lại phồng má đầy tức giận.

   

    「Quay qua quay lại vẫn chẳng chịu hẹn hò...... chuyện quái gì đây? Tới cả mấy đứa tiểu học bây giờ cũng không nói mấy thứ như "Vì quá yêu nên không thể chung tay" đó biết không!?」

   

    Cũng hiếm khi thấy Azusa lại ăn nói dữ dằn.

    Hừm hừm...... không lẽ là.

   

    「Azusa này, em đã nghe lén đúng không?」

   

    Thời điểm xuất hiện quá khớp, đồng thời lý do tức giận cũng hợp lý khiến tôi cứ có linh cảm ẻm nghe hết chuyện rồi.

   

    「L-làm gì có chuyện đó chứ. Azusa đã đi siêu thị chỗ xa xa mua đồ để hai người ở riêng với nhau mà」

   

    「......Thế đồ em mua về đâu?」

   

    Lúc này, trong tay Azusa chẳng có gì hết.

    Nếu đã ra ngoài mua đồ thì chuyện này hơi bị lạ à nha.

   

    「............」

   

    Bị tôi chỉ ra, Azusa bắt đầu hành động mờ ám.

    Mắt ngó nghiêng với chả người bồn chồn...... cũng như Shiho, hai người này sao lại nói dối tệ thế nhỉ?

   

    Chắc là do tâm quá tốt hay tính quá thật thà rồi, thật thà tới nỗi tôi bắt đầu thấy lo lo.

   

    「......Azunyan ơi là Azunyan, em đúng là bà cụ non mà」

   

    「!?!?!?!?」

   

    Trước việc bị nghe lén, Shiho trái lại lại nhún vai như muốn nói "trời ạ".

    Một thái độ như thể 『Bó tay rồi ha』 ấy.

   

    Như mọi khi, cổ vẫn có một niềm tin vững chắc vào Azusa.

   

    「Xen vào chuyện tình yêu người lớn là không được nghe chưa? Dù sao cũng có thế giới Azunyan không biết mà」

   

    「N-người lớn? Kia mà là, tình yêu người lớn á?」

   

    「Chứ gì nữa. Không biết có hơi quá với Azunyan không ta」

   

    「Mới chỉ nắm tay thôi đấy!? Có còn gì hơn thế nữa đâu!」

   

    Mà gọi cái này là tình yêu người lớn thì cũng hơi buồn cười thật.

    Tôi thì không nghĩ cả tôi lẫn Shiho hiện đang trong một quan hệ giống với học sinh cấp ba.

    Nhưng nói vậy chứ nó vẫn trẻ con hơn so với một tình yêu ra dáng người lớn, chính xác như những gì Azusa đã chỉ.

   

    Chỉ có điều, Shiho lại không nghĩ vậy.

   

    「Q-quá rồi chứ sao!? Xem này, mới nắm tay đã cười nhăn nhở thế này rồi đấy, không phải quá thì còn gì nữa!」

   

    Shiho áp mặt lại gần Azusa như để trưng ra cái má đang tủm tỉm.

    Còn Azusa khi thấy Shiho như thế, ẻm cạn lời như chẳng biết nên làm gì với Shiho lúc này nữa.

   

    「......Cũng phải, mặt mũi kỳ lạ tới như vầy thì chắc là quá thật haa? Ây dà, cơ mà―― đúng rồi! Vì vẫn chưa hẹn hò với ai nên nghĩ kỹ lại thì Azusa đã biết yêu đương là thế nào đâu nào!?」

   

    ......Ờ, công nhận.

    Tôi cũng có hiểu mấy về ba cái chuyện yêu đương đâu.

   

    Cái gì là đúng đắn, là bình thường, là lý tưởng.

    Câu trả lời, có lẽ với mỗi người sẽ mỗi khác――

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tranh thủ trước khi bão rush B vào _:(´ཀ`」 ∠):_
Xin mày đấy Noru, đừng bẻ lái lên trên nữa được ko _:(´ཀ`」 ∠):_
Xem thêm
chúc trans may mắn:)
Xem thêm
Các bác miền trung cố lên nhé
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Azusa kayyyy
Xem thêm
Ozu
Tkssssss
Xem thêm
Các bác miền trung cố lên nhé ._.
Xem thêm
đọc xong rồi bh thì đi chống bão thôi 6827-frogethumbsup.png
Xem thêm