Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chuyện phiếm 26 - Giáng sinh - 1

25 Bình luận - Độ dài: 770 từ - Cập nhật:

    ――Ngày 23 tháng 12.

    Mùa đông này chắc do lạnh hơn mọi khi hay sao mà tuyết cứ rơi suốt mấy ngày gần đây, đến cả dự báo thời tiết cũng dám chắc là sắp có 『Giáng sinh trắng』 rồi.

   

    Thế gian đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí Giáng Sinh.

    Nhưng đám học sinh cấp ba sắp chuyển cấp thì lại chẳng rỗi hơi để phởn.

   

    「Đầu tớ hỏng mất」

   

    Cả Shiho coi bộ cũng đã đến giới hạn rồi, khói bốc ra từ đầu cổ còn người thì gục ngay tại chỗ.

    Địa điểm hiện tại đang là ở nhà tôi. Tụi tôi chui vào bàn sưởi đặt trong phòng khách để học cho ấm...... nhưng có lẽ do thoải mái quá khiến đầu óc Shiho chẳng còn linh hoạt bao nhiêu.

   

    「Sao cậu không ngủ chút đi? Cố quá coi chừng quá cố đấy, cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài bây giờ」

   

    「......Vậy tớ ngủ đây」

   

    Nghe tôi nói thế xong, Shiho đáp lại bằng một giọng đơ đơ rồi chui vào trong bàn sưởi.

    Ơ khoan, dù ấm bao nhiêu thì ngủ trong bàn sưởi cũng có hơi...... nghĩ thế, tôi toan ngăn cổ lại.

    Nhưng trước khi kịp làm gì, Shiho ngóc đầu ra từ dưới chân tôi.

    Hết cả hồn luôn.

   

    「Wah!」

   

    「G-gì đấy?」

   

    「Massage da đầu tớ đi, Koutarou-kun」

   

    Có vẻ như Shiho đang muốn được quan tâm.

    Hiện tại đã là 6 giờ tối rồi. Dù gì hai đứa cũng đã học suốt từ trưa, cả Shiho cũng cố gắng nhiều...... nên ít ra cổ vẫn xứng đáng được nhận chừng đó.

   

    「Được thôi」

   

    「Yay―」

   

    Tôi gật đầu, thế là Shiho cười sung sướng rồi đặt đầu mình lên đùi tôi.

    Và vào lúc tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Shiho, cổ cứ đẩy đẩy như muốn được xoa nên tôi cứ vậy mà di chuyển tay qua lại.

   

    Năm nay đã là năm thứ 3 kể từ lần đầu gặp nhau, vậy mà mái tóc bạc này vẫn thế, vẫn trong suốt cho dù đã nhìn quen lắm rồi.

    Đã thế mỗi lần dùng ngón tay chải lên mái tóc, tôi lại một lần cảm thấy kỳ diệu.

   

    Tới nỗi còn suýt nghi ngờ, nghi không biết đây liệu có phải mái tóc của một con người đồng loại với mình không.

   

    「Đùi Koutarou-kun là gối hàng thượng phẩm nhỉ...... Hay giờ mình cắt ra đem về nhà đi」

   

    「Nói gì nghe sợ thế」

   

    「Ui chết cha, mệt quá làm Yandere Shiho-chan lên cơn rồi nè...... Giờ mà cứ để thế là cái cô đó sẽ đeo vòng cổ cho Koutarou-kun rồi đem về nhà làm thú cưng mất thôi, không mau mau massage là chít đấy」

   

    「Rồi rồi, massage da đầu nhỉ」

   

    Xem ra chỉ xoa đầu là không đủ.

    Nên là tôi đặt tay lên đầu Shiho như một chuyên viên thẩm mỹ viện rồi bắt đầu massage.

   

    「Ah~」

   

    Còn Shiho thì mắt nhắm nghiền, má dãn ra trong khi cất lên một âm thanh sung sướng đầy vi diệu.

    Hẳn là cổ đã cố gắng nhiều rồi. Mấy ngày này vì để vào chung trường đại học với tôi mà Shiho đã học rất ghê, dẫn đến mệt mỏi cũng theo đó mà tích tụ dần trong người.

   

    Vậy nên, trong khi nghĩ về mấy chuyện đó, tôi tiếp tục massage Shiho thêm một lúc để ít ra cũng hồi phục lại thể lực cho cô.

   

    Cũng được 10 phút rồi nhỉ?

    Qua cỡ chừng đó thời gian, Shiho đột nhiên thì thầm.

   

    「......Á, tính ra tớ vẫn chưa gửi thư cho Ông già Noel」

   

    Coi bộ Shiho đã nhớ ra hôm nay là ngày gì.

    Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh...... nhưng đã lên cấp ba thì quả nhiên ai cũng phải biết về chân tướng của ông già Noel.

   

    Dẫu vậy, Shiho vẫn còn 『tin』 vào cái điều tưởng chừng là dĩ nhiên đó.

   

    「Năm nay quà gì là được đây ta?」

   

    Shimotsuki Shiho, năm nay 18 tuổi.

    Và cô gái này vẫn không chút nghi ngờ về sự tồn tại của ông già Noel.

   

    Nàng thiếu nữ ngây thơ trong sáng không vướng bụi trần này...... thật sự quá trong trắng, trắng như những bông tuyết đang rơi bên ngoài vậy――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ nhé!

    Vì đã đến event Giáng Sinh nên tôi tiện tay triển luôn.

    Theo trình tự thời gian thì thiết lập nằm ở Giáng Sinh năm 3 của Koutarou.

    Mong mọi người vẫn chiếu cố m(__)m

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mai cốt cách , tuyết tinh thần V:
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Cắt ra r đem về nhà, đeo vòng cổ r đem về làm thú cưng 💀
Xem thêm
Nhảy cóc phát 2 năm
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Shiho vừa muốn chặt chân Kou xong Kou vẫn nghĩ là Shiho ngây thơ trong sáng 🤨
Xem thêm
trong sáng trong lòng anh ta thôi, chứ ngta nhìn vô mà nghe lời đó là hãi ngay =))
Xem thêm
kou bảo shiho có thành yandere-chan cũng đáng yêu mà :>
Xem thêm
yan nay la qua
thanks trans
Xem thêm
Main thần kinh thép :))
Thanks trans nhiều
Xem thêm
dth đấy nma phần yan vẫn rén
Xem thêm