Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chuyện phiếm 28 - Giáng sinh - 3

24 Bình luận - Độ dài: 798 từ - Cập nhật:

    24/12 - đêm Giáng Sinh.

    Vào hôm nay, một bữa tiệc Giáng Sinh đã được tổ chức tại nhà Nakayama.

   

    Cũng tại ngày mai Shiho sẽ dùng bữa với gia đình nên tụi tôi―― quyết định đẩy lên trước đó một ngày.

   

    「Merry Christmas!」

   

    Mang trên người bộ đồ bà già Noel, Shiho hét mừng khi tay đang phụt pháo giấy.

    Mặt khác, Azusa với bộ đồ tương tự lại đang phồng má giận dỗi.

   

    「Tại sao Azusa phải tham gia chứ? Azusa đâu còn ở cái tuổi phè phởn mấy cái tiệc như này đâu」

   

    「Vì em là em gái chị chứ sao」

   

    「Sai rồi nghe? Azusa là em gái của onii-chan nhá」

   

    Miệng lưỡi đấu đá nhưng lại dính với nhau chỗ bàn sưởi, thay vì tranh cãi, tôi chỉ thấy giống vờn qua vờn lại thôi.

    Còn về phần mình thì tôi đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc, tuy là lâu lâu vẫn ngó hai con người đáng yêu này một cái.

   

    「Koutarou-kun ới, vẫn chưa có bánh ààà?」

   

    「Onii-chan ới, em muốn uống nước trái câyyy」

   

    ......Hai cô nương mà chịu phụ một tay thì tiệc đã lên sớm hơn rồi đấy.

    Nhưng bàn sưởi thoải mái quá làm hai người họ dính cứng luôn ở đó rồi.

   

    Mà nói là chuẩn bị chứ tính ra bữa tiệc cũng chẳng ghê gớm gì cho lắm, chỉ có cắt bánh, hâm lại con gà tây (đã nấu sẵn) mới mua về với dọn gà tậu từ cái tiệm đồ ăn nhanh có linh vật là một ông già mập râu trắng ra thôi.

   

    Nhưng Shiho lại thích mấy event theo mùa kiểu này, trông cổ vui lắm.

   

    「Tuần lộc-san ơiii. Không nhanh tay lên là tớ làm thịt ăn đó nghe?」

   

    「Thịt chưa qua tinh chế thì không được đâu...... Ủa nhưng bộ đồ của onii-chan đâu có phải tuần lộc? Cái góc sừng kia là hươu mới đúng chứ?」

   

    「Ủa? Không phải "tuần lộc" là phiên bản tiếng Anh của "hươu" hả?」[note47768]

   

    「......T-thật thế sao? Azusa cũng không rõ lắm」

   

    「Á à. Azusa ơi là Azusa, đã là bé ngốc thì đừng nói bậy nha em」

   

    「Shimotsuki-san cũng khác quái gì đâu!? Ưư, cảm giác cứ như đang nói chuyện IQ thấp ấy......」

   

    Vậy giờ bộ đồ của tôi là tuần lộc hay hươu?

    Nói thật thì tôi cũng chẳng rõ lắm, mà kệ vậy, chuẩn bị tiếp thôi.

   

    Tôi cắt bánh ra từng phần, lấy gà ra, sau đó hâm nóng con gà tây mua về rồi sau đó lại cắt phần ra...... Ủa khoan, không phải nhiều thịt quá sao?

    Tôi để ý thấy đầy muộn màng, nhưng rồi lại tự thuyết phục rằng bàn tiệc sống động mới ra dáng bàn tiệc, và thế là khâu chuẩn bị đại khái đã xong.

   

    「Ồồồ! Được ghê, cảm giác cứ như tiệc thật ấy...... Thôi, mời cả nhà cùng ăn~」

   

    「Á, khoan đã! Azusa muốn ăn cái bánh hạnh nhân đó mà!!」

   

    「......Bắt đầu ăn từ bánh hả em―」

   

    Không lẽ hai người coi thức ăn chính là đường à?

    Chiếc shortcake tôi mua về có quả dâu bên trên, và giờ thì tôi đang vừa ăn gà vừa quan sát Azusa với Shiho tranh nhau cái phần ngon đó.

   

    「Thế thì quả dâu là của Azusa」

   

    「Nhưng cũng phải cho chị kem nữa chứ!」

   

    Chỉ là cuộc chiến của hai cô nương khô khan quá thể, cứ đà này thì kiểu ăn của họ sẽ thất lễ với người làm ra cái bánh nên tôi quyết định sẽ làm trọng tài.

   

    「Này Shiho, cậu mà hư là ông già Noel sẽ không tới đâu đấy?」

   

    Và ngay khoảnh khắc tôi nói thế.

   

    「――Đúng thật!」

   

    Shiho liền ngoan ngoãn thấy rõ.

   

    「Xin lỗi nha Azunyan...... Đây, cho em đó. Em cứ ăn phần mình thích, để chị ăn phần còn lại cũng được」

   

    「......Đ-đừng tự nhiên xin lỗi thế chứ, khác gì bảo Azusa tham ăn đâu」

   

    Ra vậy...... Coi bộ bố mẹ Shiho đã luôn bảo con gái họ thế.

    Với một thiếu nữ tin tưởng vào ông già Noel, 『ông già Noel sẽ không đến đâu đó?』 chính là câu nói có sức ảnh hưởng mạnh nhất.

   

    Mà ừ, tạm bỏ qua thắc mắc liệu thế có ổn khi đã 18 tuổi không đi.

    Thuần khiết như này cũng là điểm thu hút của Shiho mà.

   

    「Shiho giỏi lắm. Thế mới là onee-chan của Azusa chứ」

   

    「Ehehe~」

   

    「Hả!? Khoan, cả Onii-chan nữa, đừng gọi Shimotsuki-san là 『onee-chan』 giùm em cái!」

   

    ......Cả Azusa cũng to tiếng hơn bình thường, không lẽ là do đang vui?

    Tôi cũng thấy mình tươi hơn mọi khi nữa.

   

    Không phân biệt tuổi tác, Giáng Sinh quả nhiên là một sự kiện đặc biệt mà――

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây Shiho gọi tuần lộc là トナカイ - katakana của 馴鹿 (Tuần Lộc). Và cũng vì xài Katakana (chuyên dùng để phiên âm tiếng nước ngoài) nên Shiho tưởng đang xài version Tiếng Anh của Hươu (Lộc - 鹿) dù thực chất chả khác gì hết :v
Ở đây Shiho gọi tuần lộc là トナカイ - katakana của 馴鹿 (Tuần Lộc). Và cũng vì xài Katakana (chuyên dùng để phiên âm tiếng nước ngoài) nên Shiho tưởng đang xài version Tiếng Anh của Hươu (Lộc - 鹿) dù thực chất chả khác gì hết :v
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thanks trans





Btw cmt này là cmt giúp tôi lên lv20 🗿
Xem thêm
Cute waaaaaaaaaa
Xem thêm
mé 2 cô nương này giống nhau vcl
Xem thêm
Lễ giáng sinh, tôi trở thành bố trẻ lúc nào không hay :))
Xem thêm
thanks trans nhiều
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cha và 2 đứa con đg chs đùa giáng sinh
Xem thêm