Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 368 - Nhân vật cheat bị thiến

22 Bình luận - Độ dài: 737 từ - Cập nhật:

    ――Hồi mới đầu gặp, cô ta là một nhân vật mạnh mang lại cảm giác toàn năng và ảo ma hơn nhiều.

   

    Không chỉ là một thiên tài gì cũng làm được, cô ta xuất hiện trong câu chuyện dưới thân phận nữ nhân vật hoàn hảo dám làm ra những điều mà người bình thường sẽ chẳng có gan, đồng thời cũng có đủ nguồn lực tài chính để biến những điều kể trên thành hiện thực nữa.

    Đôi khi là địch thủ, đôi khi là đồng minh, chính Mary-san đã làm rồi tung cả câu chuyện lên.

   

    Tựa như 『nhân vật cheat』 vậy, cô ta...... Mary-san là một nhân vật rắc rối theo cả 2 nghĩa tốt và xấu.

   

    Khác với tôi, kẻ chỉ có thể cảm nhận được câu chuyện, cô ta đã từng nắm trong tay năng lực 『sáng tạo』.

    Chẳng khác gì được thiết lập để làm một nhân vật có tính tương thuận với tôi.

   

    Tôi thì chẳng hề ưa người như cô ta, có khi còn ghét nữa là.

    Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn ngưỡng mộ cô ta―― đúng không nhỉ?

   

    À không, không phải ngưỡng mộ.

    Cảm giác nó gần với 『kính trọng』 và 『đố kỵ』 hơn.

    Nếu như tôi có được sức mạnh cỡ cô ta...... thì có khi giờ này, tôi đã đi đến một câu chuyện khác hơn rồi.

   

    Tôi đã nhiều lần tự vấn khi nhìn Mary-san, rằng liệu có con đường hay lựa chọn nào tốt hơn không.

   

    Cứ như vậy, kẻ địch...... à đâu, hình như cô ta còn chẳng thèm coi tôi là kẻ địch nữa.

    Nói tóm lại là tôi cũng có không ít cảm giác đặc biệt với Mary-san.

   

    Nhưng nói thì nói thế chứ...... bộ dạng hiện tại của cô ta trông khác xa Mary-san ngày xưa.

   

    「Munya munya. Hông ăn nổi nữa đâuuu」

   

    ......Tôi cá là chẳng phải kiểu nhân vật nói mớ bằng mấy lời cũ rích thế đâu.

   

    「Ê con maid vô dụng. Đừng có mà ngủ trên giường chủ nhân cô coi」

   

    Một Kurumizawa-san cạn cả lời đã không khoan nhượng mà cho một cước vào mông Mary-san. Chắc do đều là con gái với nhau nên mới không thấy ngần ngại thì phải......

    Và vì quả sút đó, Mary-san lăn lăn trên giường rồi rớt xuống nền nhà.

   

    Uỵch.

   

    Ngay khi tôi nghĩ mình vừa nghe một tiếng khá ghê thì vào khoảnh khắc tiếp theo, Mary-san đứng dậy khi tay đang ôm mũi.

   

    「Này! Cô nghĩ cô là ai mà lại dám đá tôi thế!? Người ta đang ngủ ngon lành cơ mà, đừng có làm phiền được không」

   

    「Mồm miệng được đấy. Tôi có nên trừ lương cô không nhỉ」

   

    「Á không―! Thôi mààà...... Chỉ là chưa sửa được thói xấu thôiii. Lúc nhận ra thì tui đã mua một đống đồ online rồi đó!? Giờ nhỡ bị trừ lương thì sao ăn được sushi hay tempura hay soba nữa đây, nên là đừng mààà」

   

    「......Tính cách vặn vẹo mà không ngờ lại mê đồ ăn Nhật ghê nhỉ」

   

    「Thế nên xin cô đấy. Gần đây tui lỡ nghiện cái món sushi quay vòng vòng rồi...... tôi ứ chịu một cuộc sống không được ăn món đó đâu. Đừng trừ lương tui mà, xin cô đó!」

   

    「Uây, đừng có bu...... cũng đừng có van nài tới vậy coi. T-tôi biết rồi. Không trừ lương nữa...... Mà không ngờ cô cũng có mặt đáng yêu đấy chứ nhỉ」

   

    「Tôi đáng yêu á? Còn phải nói nữa sao. Giờ phút này rồi, chẳng cần cô chỉ ra tôi vẫn biết đấy nhá?」

   

    「Đính chính lại. Đúng là chả đáng yêu gì cả...... ơ mà kệ ba cái chuyện này đi. Cô có khách này」

   

    Nãy giờ bị cho ra rìa nên tôi cứ đứng thơ thẩn, nhưng khi cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chịu gián đoạn, tôi đưa tay mình lên.

   

    「Xin lỗi vì đường đột nhé, Mary-san」

   

    Tôi lên tiếng, và Mary-san đã để ý thấy sự có mặt của tôi.

    Để rồi sau đó là nhận ra bản thân đang ôm chân Kurumizawa-san trông buồn cười đến thế nào.

   

    「Đ-đừng nhìn mà...... Đừng có nhìn tôi―!」

   

    ......Dù hồi mới gặp cô ta dữ tợn và bất trị đến thế.

    Vậy mà lúc này Mary-san ngoan hẳn ra, trông có khác gì một con mèo đã bị thiến đâu――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Quả title ảo ma vl (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
ảo gì hẻ trans :))
Xem thêm
đang trên cao h bị rơi xuống đáy r
Xem thêm
Đúng là bị VAC ban có khác 🐧
Xem thêm
Title thú vị vcl :))
Xem thêm
hack ảo quá bị neft chứ sao =))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Vl bị thiến
Xem thêm
vãi cả bị thiến:)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
title click bait à :))
Xem thêm