Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 370 - Sự suy xét của cựu creator (tự xưng) - 1

21 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:

    Về lại chuyện chính thôi.

    Cảnh hài lắng xuống, kéo theo đó là Mary-san cũng đã bình tĩnh lại đôi phần.

   

    「......Dạo này cứ sơ suất phát là hài kịch lại bắt đầu ngay. Thiệt tình, thần romcom đang muốn gì đây trời」

   

    Ngồi trên chiếc ghế nhìn thoải mái mà ắt hẳn là món đồ ưa dùng của Kurumizawa-san, Mary-san chân tay bắt chéo nhìn tôi với một thái độ bố đời.

   

    Chút ánh sáng mờ nhạt ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh ngọc của cô ta.

   

    「Xem ra Koutarou cũng có cùng câu hỏi với tôi nhỉ」

   

    Cảm giác cũng lâu rồi tôi mới nghe được cái giọng toát ra vẻ thông minh này.

    Mary-san hồi mới gặp cứ để lại cảm giác này suốt, cô ta toàn nói chuyện như thể đã nhìn thấu tâm can tôi, và giờ đây, tôi lại lần nữa nhớ lại cái sự kỳ cục quá chừng đó.

   

    Hồi đó tôi sợ Mary-san lắm.

    Nhưng tâm trí tôi hiện tại đã mạnh mẽ hơn đôi chút rồi.

   

    「......Dạo gần đây tôi có hơi không hiểu」

   

    「――Là không hiểu câu chuyện đúng không?」

   

    Chủ từ bất minh nhưng ý nghĩa vẫn được truyền tải.

   

    「Hừm, cuối cùng thì tôi cũng được động não. Koutarou có chuyện cần tìm tôi đúng không? Vì lý do đó nên cậu mới đi nhờ người mà cậu cực kỳ ngán là Kururi. Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra, điều đã khiến Koutarou phải cất công đến đây...... chắc cũng liên quan đến cái 『tư duy hướng câu chuyện』 mà tôi với cậu đều có nhỉ」

   

    Chuẩn không cần chỉnh.

    Cái tốc độ suy nghĩ nói một hiểu mười...... à không, hiểu còn xa hơn cả thế, đúng là vẫn đáng sợ như mọi khi.

   

    Mary-san cũng đã đổi mode hay sao mà lúc này, cô ta đang ở chế độ thông minh hơn hẳn vừa nãy.

   

    「Thế thì nói đi, nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra chứ dạo tôi này chẳng nắm được câu chuyện của mấy người Koutarou đâu. Ừ thì cũng tại chẳng còn tiền để thuê thám tử kiếm thông tin cá nhân của bọn các cậu ấy...... nên là Mary-san toàn năng, giờ đã không còn nữa rồi」

   

    「......Thực ra――」

   

    Và tôi bắt đầu cho Mary-san biết những chuyện đã xảy ra kể từ khi lên năm hai.

   

    Về chuyện khác lớp với Shiho. Về chuyện chệch nhịp với Shiho. Về chuyện thi thoảng lại phọt ra những suy nghĩ chẳng phải của bản thân. Về chuyện kết được bạn trong lớp. Về chuyện chẳng xuất hiện một nữ nhân vật mới nào. Về chuyện chẳng có gì xảy ra với Ryuuzaki và những cô gái khác. Về chuyện Kurumizawa-san gần gũi với tôi kinh khủng......

    Sau khi kể xong hết, Mary-san trưng ra một vẻ mặt khó khăn.

   

    「Mấy chuyện này...... ra là thế. Không lạ khi Koutarou lại đau đầu. Hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn」

   

    Đến cả Mary-san cũng không thể đưa ra ngay câu trả lời thì tình hình có lẽ đã quá phức tạp rồi.

   

    「Chẳng thấy được liên kết luôn ấy. Vì Ryouma đã mất đi tư cách nhân vật chính nên cũng không lạ gì nếu kế tiếp là câu chuyện của Koutarou mà」

   

    Mary-san cũng đang có cùng thắc mắc. Biết chuyện đó khiến tôi có chút mừng.

    Chính vì tôi với cô ta đều nhìn thế giới này theo góc độ câu chuyện nên cả hai mới có thể hiểu được nội dung.

   

    「Thú thật là bó tay rồi...... tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa」

   

    「Theo góc độ câu chuyện thì đây chính là một "nhân vật chính chẳng làm gì" nhỉ...... cũng không lạ nếu bị người ta phê bình tệ đâu」

   

    Ngẫm lại trước nay tình trạng này chưa từng xảy ra.

    Tôi lúc nào cũng bị cuốn vào chuyện gì đó rồi phải bỏ sức ra mà giải quyết lấy vấn đề, nên có lẽ là...... khi ở trong một tình trạng chẳng có gì như hiện tại, tôi chỉ còn biết bối rối mà thôi.

   

    「......Thường thì câu chuyện sẽ không tiếp tục ở tình trạng này, thế thì vì lý gì mà câu chuyện của Koutarou vẫn chưa kết thúc vậy ta」

   

    Nhưng khác với kẻ chỉ biết bối rối như tôi, Mary-san đã bắt đầu bước về trước một bước.

   

    「Điều tôi thấy lạ nhất, là vì sao câu chuyện romcom của Koutarou vẫn chưa 『ngưng』 đấy」

   

    ――Cho dù một câu chuyện không có gì sẽ phải kết thúc như một lẽ đương nhiên.

    Thế thì tại sao câu chuyện vẫn chưa ngưng vậy.

   

    Và đó, chính là vấn đề mà Mary-san đang để tâm――

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Main bị nef quá flo rồi
Xem thêm
Đá thủ '))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Đá hơi nhiều
Xem thêm
Thần đá kou và thần đồ mary
Xem thêm
Cứ sống bình thường thế k tốt hơn à 2 đứa ảo truyện :))
Xem thêm
Nói thật thì với những gì đã được gầy dựng từ đầu đến giờ thì hai đứa nó có ảo truyện đâu. Góc nhìn thiên tài thì người thường khó hiểu được, nhưng mục tiêu của phần cuối này chắc là để trả main về lại thành người bình thường rồi.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Này là đôi bạn chơi đá rồi
Xem thêm
Vl cuộc trò chuyện của các vị thần nhìn ra được thế giới của mình=))
Xem thêm
hi vọng tác buff lại cho Mary chứ giờ nhìn vừa hài vừa tội
Xem thêm