Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 374 - Thật ra là một cuộc gặp bất ngờ và kỳ lạ

15 Bình luận - Độ dài: 723 từ - Cập nhật:

    Dù sao thì tôi cũng đã có thể nói chuyện với Mary-san, còn nghe được những ý kiến đáng tham khảo nên tâm trạng tính ra cũng sáng sủa hơn trước khi đến nơi này.

   

    「Thôi nhé, tới lúc tôi phải về rồi」

   

    Tôi lên tiếng gọi Kurumizawa-san và Mary-san giờ vẫn còn hoạnh họe nhau.

    Nghe thấy vậy, Mary-san liền xị mặt xuống.

   

    「Đừng để tôi lại đây mà Koutarou! Đưa tôi về luôn đi, tôi ngán con hồng này quá rồi! À hay là để tôi làm hầu gái cho cậu nghe? Tôi nhiệt liệt đề xuất phương án này vì cậu sẽ có được những trải nghiệm may mắn với một hầu gái tóc vàng ngực bự đó」

   

    Cô có nói vậy...... thì vẫn khó cho tôi lắm.

   

    「Tôi không coi Mary-san là con gái đâu. Thứ lỗi cho tôi」

   

    「Cậu bị Shiho thuần hóa quá rồi đấy. Đi mê cái cơ thể nghèo nàn đó thì khác nào đang đặt một chân vào phạm trù biến thái đâu! Đúng hơn thì thứ có thể quyến rũ mấy đứa khác giới, ngoài cơ thể dâm đãng này bộ còn gì khác à, cậu nói thử tôi nghe coi」

   

    「Ahaha」

   

    Mary-san quả nhiên là mâm nào cũng có mặt nhỉ.

    Cô ta làm cây hài cũng giỏi phết ấy, phản ứng thú vị khiến tôi bật cười mất rồi này.

   

    「Ơ đừng có mà 『Ahaha』. Tôi đang nghiêm túc đề nghị cơ mà, bị đối xử như là giỡn chơi thế làm tôi tổn thương lắm biết không hả」

   

    「......Sao nãy giờ cứ nhặng xị hết cả lên thế. Cô liệu mà cố chịu làm hầu gái nhà tôi đi. Với lại lo dọn cái ghế gãy xong lấy ghế ở nhà kho về đây. Tôi tiễn Nakayama rồi về mà thấy chưa xong là trừ lương cho biết mặt giờ」

   

    「......Khốn thật―! Cứ đợi đi gái hai bím loser. Cái tội khinh tôi, sẽ có ngày tôi bắt cô trả đủ đấy nhé!?」

   

    Và thế là Mary-san nhanh chóng di chuyển khi miệng vẫn đang buông lời cay cú .

    Tuy có đó một mặt hậu đậu, con người cô ta vốn đã ưu tú nên công việc cũng là chuyện nằm trong khả năng của Mary-san. Có thể thấy kỹ năng dọn nhà của cô ta giỏi thật.

   

    「Tụi mình đi thôi nhỉ」

   

    Nói vậy rồi, Kurumizawa-san bước đi trước như để dẫn đường.

    Và khi đang bước theo sau thì cô ấy chợt nói tôi.

   

    「......Hai người cũng thân đấy chứ. Tớ cứ tưởng là sẽ chẳng có ai thân được với cô ta cơ」

   

    Quả nhiên cả Kurumizawa-san cũng bận tâm về Mary-san à?

    Trông cô ấy đầy ngạc nhiên về mối quan hệ giữa tôi và cô ta.

   

    「Thay vì thân...... có lẽ tôi chỉ là công nhận tài năng của cô ta thôi. Tôi nghĩ Mary-san cũng chẳng nghĩ gì nhiều về tôi đâu」

   

    「Không có đâu nha? Cái cô đó còn chẳng buồn làm thân với mấy gia nhân khác nữa là, vậy nên cũng hiếm khi thấy cổ vui vẻ với người khác ngoài tớ đó」

   

    Thường thì Kurumizawa-san đối với Mary-san lạnh lùng lắm.

    Nhưng hình như cô gái này cũng đang lo lắng cho cô ta thì phải.

   

    「......Nhắc mới nhớ Kurumizawa-san thuê Mary-san từ khi nào thế?」

   

    Chợt câu hỏi đó hiện ra trong đầu tôi.

    Chứ hồi năm nhất cô ta còn đi học mà, về mặt trình tự thời gian thì chắc gần đây thôi.

   

    「Tớ nhặt được vào kỳ nghỉ hè đó. Cũng tại cổ bị vứt bỏ giữa trời mưa mà」

   

    「Ơ sao nghe cứ như nhặt cún con vậy......」

   

    「Chuyện thật không đùa nha. Mà nghĩ lại thì tớ cũng chẳng biết có phải bị vứt bỏ không, chỉ là tình cờ tớ bắt gặp cổ bên vệ đường thôi. À nói luôn là ở Mỹ đó」

   

    「Ở Mỹ!?」

   

    Và sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, ai mà nghĩ Mary-san đã ra nước ngoài ở chứ.

    Kurumizawa-san chỉ tình cờ đi du lịch thì giữa chừng lại bắt gặp một gương mặt quen quen, thế là cô gọi...... chuyện là thế.

   

    Ngạc nhiên thật, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ không ngờ tới luôn.

    Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Có flag à 🤔
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
có kẽ nào............
Xem thêm
Có điềm chăng?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sahakii
thanks trans :3
Xem thêm