Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 376 - Ghen

17 Bình luận - Độ dài: 762 từ - Cập nhật:

    Chuyện của Mary-san được kể xong cũng vừa lúc xe chạy đến gần nhà tôi.

    Hình như Kurumizawa-san định đưa tôi tới tận nhà luôn, nhưng thế thì khả năng cao là sẽ bị hai người họ phát hiện mất.

   

    「Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Dừng ở đây là được rồi đó」

   

    「Dừng xe...... Để coi, từ đây đến nhà Nakayama vẫn còn một đoạn nữa mà nhỉ, dừng ở đây có ổn không?」

   

    Nghe thấy tôi vội vàng lên tiếng, Kurumizawa-san liền ra lệnh cho người hầu lái dừng xe trong khi bản thân thì đang thắc mắc với một vẻ mặt kỳ lạ.

   

    「Không sao. Tại nhà tôi còn có mấy người con gái khác nữa, Shiho sẽ dỗi mất」

   

    Tôi thành thật nói ra lý do, đáp lại đó là Kurumizawa-san tròn cả mắt như  muốn nói là 「không ngờ luôn」 vậy.

   

    「......Cái cậu xinh cực ấy á?」

   

    Shiho dưới góc nhìn của Kurumizawa-san hình như không phải kiểu người ghen tuông.

   

    「Tớ nghĩ nguyên nhân làm phát sinh cảm giác đó là 『không tự tin vào bản thân』 chứ? Một người xinh đẹp đến thế mà lại không tự tin vào bản thân―― cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ」

   

    ......Nghe xong Kurumizawa-san nói xong tôi cũng thấy lạ lạ.

    Trước nay tôi toàn chấp nhận nó là thế, nhưng tính ra lý do vì gì mà Shiho lại ghen thì vẫn chưa rõ.

   

    「Không lẽ là đang nghi ngờ Nakayama lăng nhăng?...... À đâu, riêng vụ đó là không thể rồi nhỉ. Koutarou mà thuộc hạng lăng nhăng thì một cô gái khác thường như Shimotsuki chắc đã chẳng thích cậu rồi」

   

    Kurumizawa-san nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tôi như muốn kiểm chứng gì đó.

    Dù rằng không có góc nhìn meta...... những phân tích thực tế của Kurumizawa-san lại thú vị theo một cách khác với Mary-san.

   

    「Làm gì có chuyện Shimotsuki - người đã nhận ra nét đẹp của Nakayama sớm hơn bất kỳ ai khác lại không nhận ra sự chung thủy của Nakayama chứ. Nhưng thế thì tại sao lại ghen ta......」

   

    Có lẽ những lời vừa rồi không phải để nói với tôi.

    Nhìn Kurumizawa-san nhỏ giọng lẩm bẩm cứ như đang tự nói chuyện với chính mình vậy.

   

    Nhưng tình trạng đó cũng chỉ xảy ra trong một chốc.

   

    「――Á chết, xin lỗi cậu. Tớ hơi trầm tư chút」

   

    Kurumizawa-san sực hoàn hồn rồi mỉm cười nhún vai.

   

    「Tớ không biết nhiều về Shimotsuki cho lắm nên chắc chẳng có được câu trả lời đâu...... Hay là Nakayama cũng thử nghĩ xem đi? Tớ nghĩ cô gái đó không hề đơn thuần đâu」

   

    「Lý do Shiho ghen à...... Hừmmmm, khó phết」

   

    Quả nhiên cả tôi cũng không thể lập tức đưa ra câu trả lời.

    Từ hồi mới gặp đến giờ đã hơn 1 năm. Đáng lẽ tôi phải hiểu cô ấy lắm mới đúng...... thế mà hóa ra vẫn còn khía cạnh mình chưa biết, ngạc nhiên thật.

   

    「Shiho là một người tự tin thái quá dù chẳng có căn cứ, hiểu bản thân đáng yêu và cũng tin tưởng vào tôi...... theo tôi thấy là thế」

   

    「Thế thì thường người ta chẳng 『ghen』 đâu. Vậy mà vẫn ghen...... chứng tỏ vẫn có một 『Shimotsuki Shiho』 mà Nakayama chưa thấy đó」

   

    Nghe thế, tôi giật mình.

    Đúng là tôi đáng ra phải biết nhiều về Shiho.

    Thế nhưng vẫn tồn tại đó, một Shiho-tôi-không-biết.

   

    Cũng vì không biết...... nên tôi mới không thể thúc tiến quan hệ giữa cả hai đây mà.

   

    「Xin lỗi vì đã kéo rê dài dòng. Cậu cũng nên về đi...... trước khi Shimotsuki mất tâm trạng, nhé?」

   

    「......Không không, tôi nên là người cảm ơn mới phải. Cảm giác như tôi đã nhận ra nhiều chuyện rồi ấy」

   

    Tôi bày tỏ lòng cảm kích, và Kurumizawa-san đáp lại bằng cái vẫy tay như muốn nói là đừng bận tâm.

   

    「Vậy thôi nhé, tạm biệt」

   

    Kurumizawa-san vẫn cứ tiếp tục vẫy tay dù tôi đã xuống xe...... thành ra tôi cũng nhẹ vẫy tay lại, thế là cô ấy mỉm cười.

   

    Tuy với Mary-san thì nghiêm khắc, cô ấy vẫn dịu dàng với tôi như mọi khi.

   

    「Một Shiho mà mình không biết, à......」

   

    Những lời Kurumizawa-san vừa nói hiện vẫn đang quay vòng trong đầu tôi.

    Cô gái nhất định là nữ chính―― cũng chính là Shimotsuki Shiho đối với tôi.

   

    Nhưng có lẽ...... chính vì nhìn theo kiểu đó nên mới có những chỗ tôi không thể trông thấy thì phải――

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ơ tên chap là ghen tưởng shiho thấy chứ:))))
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thấy quả tên chương hú hồn
Xem thêm
Cái yan này nó hơn nhiều cái yan mà main biết đấy
Xem thêm
Tiếc vl kururi cũng rõ tốt mà
Xem thêm
Thôi tha nó đi, dính quả fake love là nỗi nhục cả đời rồi, còn làm bạn lại được là may mắn rồi
Xem thêm
Đã thế còn bị chửi nhiều vl, rõ tội
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ki thấy ní chưa dám đồng ý lời tỏ tình của mày vì nó sợ cái tính yan của nó ak
Xem thêm
nó ghen kou với m đó nhỏ tóc hồng 2 bím kiaa :))
Xem thêm