Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 377 - 『Shimotsuki Shiho』 dưới con mắt của Koutarou (※Có thiết kế của Shiho)

23 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:

    Shimotsuki Shiho.

    Cao 155cm (※Thật ra là 152cm),

    Cân nặng bí mật.

    Sở thích là chơi game, xem anime, Variety show[note48020] và mấy chương trình dành cho trẻ em.

    Vì tệ văn vẻ nên không đọc Manga hay Light Novel.

    Thích xem lẫn tập thể dục. (※Nhưng không giỏi).

    Tính cách thuộc kiểu nhát người, nhưng với những ai đã quen thân thì lại tin tưởng rất ghê. Chỉ dạn ở nhà, ra ngoài thì nhát.

    Ghét học hành, dù gần đây điểm số đang dần dần cải thiện.

    Bẩm sinh đã có thính giác tốt, cũng vì vậy mà rất nhạy cảm, có thể đọc được cả những thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của người khác.

    Đặc kỹ là cử động hai tai.

    Đồ ăn ưa thích là đồ ăn mẹ làm.

   

    ......Mới nghĩ thoáng qua thôi mà bao nhiêu thông tin về Shiho đã hiện lên rồi.

    Tôi đáng ra phải hiểu về cô ấy nhiều hơn bất kỳ ai.

   

    Thế nhưng vẫn tồn tại một Shiho mà tôi không biết.

    Vậy nên bản thân việc thỏa mãn chỉ với chừng này có khi lại là sai lầm.

   

    Trong lúc đang nghĩ ngợi thế, tôi mở cửa chính ra...... và thấy một thiếu nữ tóc bạc khoanh tay đứng hiên ngang trước mặt.

   

    「Ah......! E hèm」

   

    Thấy tôi về mặt Shiho bừng sắc, nhưng rồi lại xị xuống đầy miễn cưỡng như đang cố dìm chết cái vẻ mừng rỡ kia.

   

    「Tớ về rồi đây, Shiho」

   

    Tôi lên tiếng xem thế nào thì Shiho nhận lấy cặp từ tôi với một cái bĩu môi.

   

    「Ừa, mừng cậu về. Để tớ cầm đồ giùm cho. Dù sao tớ cũng là một cô gái tốt bụng lắm chứ phải không đâu」

   

    「Cảm ơn cậu, nhưng Shiho lúc nào cũng tốt bụng tuyệt vời mà nhỉ?」

   

    Tôi thành thật phát biểu cảm tưởng xong, Shiho liền chu môi ngắc ngứ trông mừng lắm.

   

    「Hì hì♪ Nghe cũng không tệ―― ơ mà không phải! Nguy hiểm quá, tí nữa là lại đổ Koutarou mất rồi......!」

   

    Cậu đổ cũng được mà.

    Hẳn phải có một lý do nào đó để Shiho phải ra vẻ 『vì tớ đang giận đó nghe?』 tới thế này đây.

   

    ......Mà đại khái thì tôi cũng ngờ ngợ ra rồi.

    Mấy lúc như này đa phần đều là――

   

    「Cậu đang ghen hả?」

   

    「............Ừ」

   

    Tôi cởi giày rồi bước vào bên trong.

    Còn Shiho vừa gật xong thì đang níu áo tôi, mặt mũi trông như muốn được người ta để ý.

   

    「......Ủa mà sao cậu biết?」

   

    「Nhờ bầu không khí đấy」

   

    Shiho rất nhạy cảm.

    Ngoài thính giác nổi bật ra, trên thực tế vì nhạy cảm với cả mùi và vị nên Shiho cũng ghét những nguyên liệu không tươi ngon. Hình như cả xúc giác cũng có thích có ghét nữa hay sao mà tôi nhớ Shiho không ưa mấy bộ đồ bó sát, chắc tại chúng dính vào da thì phải.

   

    Nên là có những lúc cổ cứ như sở hữu giác quan thứ sáu gì đó. Kể cả hiện tại, Shiho đại khái đã đoán được tôi tới gặp Kurumizawa-san và Mary-san rồi đây.

   

    (Nói không chừng...... cũng vì nhạy cảm như này quá nên cậu ấy mới có những bận lòng mà mình không hay biết)

   

    Tôi chợt nghĩ thế.

    Cũng tại Shiho không phải người thường nên sẽ có những 『cái gì đó』 mà tôi không thể hiểu.

    Suy nghĩ của tôi là thế đấy.

   

    Nhưng,

   

    「À không phải đâu, "bầu không khí" là chém đấy. Tớ đã thấy Koutarou với cô ấy lên xe, Kurumizawa-san (?) thì phải, nếu tớ nhớ không nhầm」

   

    Câu trả lời hóa ra lại đơn giản hơn nhiều.

    Có vẻ như Shiho chỉ là tình cờ nhìn thấy mà thôi.

   

    「L-là thế à」

   

    Tôi bỗng thấy xấu hổ với bản thân khi đã nghĩ ngợi quá đà.

    ......Ơ mà khoan, chờ đã? Có khi nào tật xấu của tôi lại chính là cái điểm này không?

   

    Bất luận thế nào tôi vẫn muốn nghĩ Shiho là 『đặc biệt』.

    Và cũng có khi, chính cái thói suy nghĩ đó đã gây ra sự mâu thuẫn trong hình ảnh con người 『Shimotsuki Shiho』――

   

    

   

    =============

    Tôi đã nhận được thiết kế nhân vật Shiho từ Roha-san phụ trách minh họa!

    Đáng yêu quá trời luôn (≧▽≦)

Ghi chú

[Lên trên]
バラエティ番組 - Một thể loại TV/Radio show tập hợp nhiều nội dung giải trí như talkshow, thông tin tin tức, tiểu phẩm, hài kịch, ca hát, đố vui, gameshow,...
バラエティ番組 - Một thể loại TV/Radio show tập hợp nhiều nội dung giải trí như talkshow, thông tin tin tức, tiểu phẩm, hài kịch, ca hát, đố vui, gameshow,...
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

m52 hơi lùn nhỉ, thế này chắc phải bế lên mới hôn được
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Công nhận main cũng đỉnh, thấy shiho giận dỗi dễ thương vậy + shiho với main yêu nhau ( dù hiện tại chưa phải người yêu ) mà vẫn kiềm được cảm giác muốn ôm vào lòng hay gì đó tương tự. Phải t chắc từ lúc đứng ở cửa ra vẻ giận dỗi chắc t ôm xong bế vào nhà rồi quá :)
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
m52 =))) lùn tẹt à
Xem thêm
Mary chê cơ thể nghèo nàn?????
M ko nhìn thấy j à
Xem thêm
trong miêu tả khác với illustration, là Shiho có cỡ ngực cùng với Azusa
Xem thêm
*Đập bàn* vợ tôi! Các chú tránh ra












Mợ nó, hôm nay đập bàn nhiều đau tay quá
Xem thêm
Ổn ko bác, tôi cũng muốn đập tay lắm nhưng bàn làm bằng thủy tinh, đập sợ vỡ
Xem thêm
@Droxmytop: vừa tháo bột, cảm ơn bác quan tâm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Húp húp. k chừa koutarou đâu
Xem thêm
Chưa gì đã gặp cái thể loại này
Xem thêm
Bổ sung thêm cho chú: sở thích là sưu tập vật dụng cá nhân của Kou
Xem thêm
Lâu lắm r ms thấy ảnh minh họa xinh quá >_<
Xem thêm