Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 378 - Người con gái vẫn đặc biệt đáng yêu dù chẳng qua tấm lọc đặc biệt nào

17 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    「Mừng anh về nhà~」

   

    Tôi bước ngang qua Azusa sau khi vào phòng khách, với một tay cầm nước ép, con bé đang định về lại phòng bản thân.

   

    「Nãy giờ tâm trạng Shimotsuki-san tệ lắm đó anh, phiền kinh luôn ấy」

   

    「Chị không phiền đâu nhó」

   

    「Lại còn ngứa ngáy mỗi khi onii-chan nói chuyện với gái khác nữa, người hẹp hòi vậy đó anh」

   

    「Chị cũng không hẹp đâu nhó」

   

    「Khác gì vợ chồng cãi nhau là chó cũng hết ăn đâu, thôi anh lấy đồ ngọt ra cho cổ vui lên giùm em nhé?」

   

    「Đừng coi chị là chó chứ―」

   

    Kể từ khi lên năm hai cũng như học chung lớp với nhau, quan hệ của hai cô nương này đã trở nên cởi mở vô cùng.

    Nhìn Azusa với Shiho đối đáp theo một kiểu khác mang lại cảm giác mới mẻ thật.

   

    「Chuyện là thế đấy. Thôi nhé, Azusa về phòng mình thư giãn cái đã~」

   

    Con bé trông tỉnh rụi dù Shiho đang rất là không vui.

    Chắc do đã chơi với nhau được ít lâu nên cả hai mới quen tính nhau thế, cả phản ứng cũng thẳng thắn dễ sợ.

   

    「Azunyan thật là, onee-chan hiền thì hiền nhưng em cũng thô lỗ quá đấy. Hưm hưm」

   

    Shiho phồng má như đang giận (kiểu nhìn là biết).

   

    Nhìn cổ như vậy khiến tôi bật cười, cơ mà cười xong thì mũi giáo liền chỉa sang tôi.

   

    「Ơ ơ. Tớ bực mình chủ yếu là lỗi của Koutarou đó biết không? Đừng có cười như đấy là chuyện người khác thế」

   

    「Từ khó như 『chuyện người khác』 mà Shiho cũng hiểu nhỉ」

   

    「......C-cũng thường thôi. Tớ học được ở tiết Quốc ngữ hồi hôm bữa ấy m―― khoan, lại định chơi trò khen rồi lái chủ đề nữa hả! Đừng hòng tớ để mình bị cậu nắm thóp nhé」

   

    Cái tính dễ mừng khi bị khen xem ra lại khiến Shiho khó khăn trong việc duy trì cơn giận.

    Và do cứ thấy những điểm như này suốt nên trong nhận thức của tôi...... hình tượng Shiho là một thiếu nữ vô cùng thuần khiết và đặc biệt.

   

    Tôi thì cũng có nghi ngờ, nghi biết đâu mình lại đang đeo một tấm lọc khiến bản thân hiểu lầm về Shiho.

    Vậy nên tôi sẽ làm lại, hiểu Shiho mà không áp đặt kiểu đó nữa.

   

    「Thôi cậu ngồi đi? Giờ tớ sẽ thẩm vân...... tham vấn (?) cậu」

   

    Là thẩm vấn nhỉ?

    Vẫn nói đớt như thường lệ nhưng không sao, vì vẫn hiểu nên tôi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi nghe.

    Ngồi trên ghế sofa, tôi ngước mặc nhìn lên Shiho. Còn Shiho thì hỏi tôi như thẩm vấn trong khi khoanh tay ra vẻ 「tớ đang giận đó nghe」.

   

    「Nakayama Koutarou-kun này. Cậu đã đi cùng một cô gái khác không phải tớ, tớ nói có sai không?」

   

    「Không sai. Tiện thể thì Shiho nhìn thấy khi nào thế?」

   

    「Lúc tớ đang đi cùng Azunyan đó? Một chiếc xe tình cờ chạy ngang qua, tớ đột nhiên có linh cảm nên liền nhìn sang...... và phát hiện Koutarou-kun đang ngồi cạnh Kurumizawa-san」

   

    Coi bộ là lướt qua nhau trên đường rồi.

    Tôi không nhận ra nhưng Shiho lại nhìn thấy rõ thì phải.

   

    「Nói tớ nghe đã có chuyện gì đi? K-không lẽ cậu đã trốn tớ đi hẹn hò hay gì đó......?」

   

    「Không phải không phải」

   

    Tôi cười khổ lắc đầu.

    Hẹn hò với ai ngoài Shiho á?

    Bản thân cái ý tưởng đó còn chưa một lần xuất hiện trong đầu tôi cơ.

   

    「Tớ có chút chuyện, hay phải nói là, ừm, gì đây ta...... Xem nào, cậu còn nhớ Mary-san không? Học sinh chuyển trường cùng lớp tụi mình năm ngoái ấy」

   

    「Tớ nhớ, nghĩ sao lại không được. Cái cô đó ngực bự nên tớ nhớ rõ lắm」

   

    Nói rồi, Shiho đưa tay lên ngực mình.

    Và sau đó nhìn tôi với một vẻ mặt lo lo.

   

    「......Koutarou-kun thích ngực to hơn sao?」

   

    Tôi có cảm giác cuộc nói chuyện đã hơi bị trật đường ray.

    Hừmm...... Mà cũng chẳng phải gì khó nói, cứ thành thật thôi vậy.

   

    「Tớ thì thích nhỏ hơn」

   

    Nghe thấy tôi bày tỏ xong, Shiho ngay lập tức cười nhẹ nhõm.

   

    「――Tớ cũng vậy」

   

    Nhìn cơ thể Shiho uốn éo trong sung sướng với đôi gò má vì ngại mà đỏ bừng...... ngoài đáng yêu ra, tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào cho hợp nữa.

   

    Dù chẳng hề thông qua tấm lọc nào, tôi vẫn thấy Shiho là một người con gái thật sự đặc biệt――

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Main gà vcl, phải là tớ thích của Shiho hơn 🤌🗿🗿🗿
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Hồi trước có đoạn thanh niên tưởng tượng về ngực của mấy người xong vẫn trơ ra, tới đoạn tưởng tượng về shiho thì mới ngại. Nên đúng ra ko phải là thích nhỏ hơn mà là thích của shiho hơn :)))
Xem thêm
Từ thẩm vấn cũng k biết nói thì có khi Shiho còn dốt tiếng Nhật hơn cả tôi :))
Xem thêm
non quá, phải là tớ thích của Shiho chứ <(")
Xem thêm
Ozu
Má cuteeeee thế
Tkssssss
Xem thêm