Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 387 - Dục cầu bất mãn

23 Bình luận - Độ dài: 701 từ - Cập nhật:

    『Không hiểu được ghen là thế nào』

   

    Nghe tôi nói thế, Shiho thắc mắc hỏi.

   

    「Vì sao cơ?」

   

    Coi bộ cô ấy không hiểu được vì sao tôi lại không hiểu được vì sao lại ghen.

   

    「Giờ tớ hỏi cậu, nếu tớ nói chuyện thân thiết với mấy đứa con trai khác, cậu có thấy khó chịu không?」

   

    「Hừm...... Để coi」

   

    Thử nghĩ xem nào.

    Lấy ví dụ là Shiho thân thiết với Ryuuzaki đi, không biết lúc đó tôi sẽ thế nào nhỉ?

   

    ........................

    Ầy, chịu. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cái cảnh đó.

   

    「Shiho thân thiết với mấy đứa con trai khác hử? Nhắm nổi không vậy?」

   

    「T-thì ví dụ thôi」

   

    「Cho dù cậu nhát người và còn chẳng thể nói 『cho em xin đôi đũa』 ở cửa hàng tiện lợi?」

   

    「Cứ tưởng tượng đi trời! Cố mà nghĩ tới cảnh tớ tình tứ với tên con trai nào khác xem」

   

    「......Tớ chỉ tưởng tượng được cảnh cậu đang mờ mờ ám ám gì đó thôi」

   

    Tôi nhún vai cười khổ.

    Cảm xúc của Shiho đúng là chẳng hiểu nổi luôn.

   

    Cũng tại tớ――

   

    「Tin tưởng cậu mà」

   

    「............Hở?」

   

    「Thì vì tớ tin Shiho đấy. Tớ biết rõ Shiho thương tớ mà...... Cho dù cậu có thân thiết với ai khác đi nữa...... tớ vẫn tin mình là người Shiho nghĩ về nhiều nhất」

   

    Làm gì có chuyện một cô gái xinh đẹp như Shiho lại yêu Nakayama Koutarou―― đã từng là suy nghĩ của thằng tôi tự ti này.

    Nhưng Shiho đã 『khiến cho tôi hiểu』 tâm tư của cô ấy.

    Khi đã hiểu rồi, tôi cũng biết được cảm xúc của Shiho là thật lòng.

    Vậy nên tôi không thấy lo gì cả.

   

    「Tớ không tin tưởng bản thân, nhưng với Shiho thì tớ tin hơn bất kỳ ai khác...... Dẫu hơi có mùi tin tưởng mù quáng, chỉ riêng sự sâu đậm trong tình yêu của tớ là không thể nhầm được」

   

    Miệng nói rồi tôi mới nhận ra bản thân có một ý chí rõ ràng ghê.

   

    Mấy vụ ghen này ghen nọ dễ xuất hiện ở những ai có cái tôi thấp bé.

    Thế mà lạ là tôi chẳng hề ghen gủng gì.

   

    ――Mà không, không phải.

    Shiho đã truyền đạt quá rõ tình yêu của mình rồi, rõ tới nỗi tôi còn chẳng thể ghen nổi.

   

    Giờ thì tôi đã nhận ra.

    Sự bất an của Shiho không phải vấn đề duy nhất cô ấy đang mang trong mình.

    Người đã khiến cô ấy lo, là tôi, cả tôi cũng là một vấn đề to bự.

   

    「Tớ xin lỗi khi đã để cậu phải lo lắng. Dù Shiho đúng là không hài lòng tới nỗi phát ghen thật, cơ mà tớ...... xem ra vẫn chưa hiểu thì phải」

   

    Nói ngắn gọn là Shiho......

   

    「Dục cầu bất mãn nhỉ」

   

    Tóm hết lại thì có lẽ là thế.

    Chính vì tình yêu quá sâu quá đậm mà Shiho đã không thể kiềm hãm được ham muốn của mình, để rồi những cảm xúc đó đã biểu hiện thành hình là 『ghen』.

   

    「T-tớ nghĩ kiểu nói đó hơi sai sai. Nghe có khác gì bảo tớ dâm lắm đâu chứ?」

   

    「Thế ham muốn không được thỏa mãn thì sao?」

   

    「......Cũng, hông phải」

   

    Đấy, nói có sai đâu.

    Shiho nhìn như sắp nổ tung vì tình yêu đang trào dâng của mình vậy.

   

    Vì quá yêu nên lo lắng.

    Vì quá yêu nên sợ mất nhau.

    Cũng vì quá yêu nên mới nghĩ tôi thu hút tới nỗi có thể đi hú hí với mấy cô gái khác.

   

    Toàn bộ đều là tác hại của cái tình yêu quá sâu đậm ở Shiho.

    Shiho phát ghen cũng vì tình yêu không được thỏa.

   

    Tôi thì muốn tình yêu của Shiho được đáp lại.

    Vì mục đích đó, tôi phải đàng hoàng bày tỏ tình yêu của mình mới được.

   

    Không được để cô ấy phải đoán.

    Nói ra lời còn chưa đủ nữa là.

   

    Nên là tôi sẽ bày tỏ tình yêu bằng hành động.

   

    Giống như những gì Shiho từng làm cho tôi, tôi cũng muốn cho Shiho được như thế――

   

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Seg bung looooooooo
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
SEGGGGGGGGG!!!!
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
đúng vậy, bày tỏ tình yêu bằng hành động đi
segss bùng lổ nàoooo
Xem thêm
Sập giường
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm