Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 390 - Khía cạnh không ngờ tới của thiếu nữ nhìn trầm trầm

20 Bình luận - Độ dài: 849 từ - Cập nhật:

    Do máy lạnh bị hỏng hay sao.

   

    「Để thua mặt trời mà được à!?」

   

    Mà Shiho cũng hơi hỏng theo rồi thì phải.

   

    「Cay quá Koutarou-kun!...... Tại sao ta lại phải chịu khổ trước cái nóng thế? Thật không thể chấp nhận được」

   

    「Nực quá...... Azusa ghét Shimotsuki-san, nóng gì mà nóng hơn cả ông mặt trời nữa」

   

    「Ghét một người cũng là thích một người ha? Thế thì như nhau thôi, chị cũng thích em lắm đó」

   

    「Chả hiểu. Lý luận kiểu gì kia? Vô đối luôn rồi còn gì」

   

    「――Tóm-lại-là!」

   

    Lấy tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán, Shiho mạnh mẽ lên giọng.

   

    「Hay tụi mình ra ngoài thôi nào? Trời nóng như này thì ngoài hay trong cũng có khác gì nhau đâu」

   

    「Vì phòng Azusa với onii-chan có máy lạnh nên là khác nhé」

   

    「Khác nhau nghĩa là như nhau đó em」

   

    「Đã bảo là lý luận kiểu quái gì thế? Vô địch thật sự」

   

    Nghe hai cô nương lời qua tiếng lại, tôi đại khái cũng đã nắm được tình hình.

    Ra là vậy, không lẽ Shiho đang cố kéo cả đám ra ngoài chơi?

   

    Vụ này tính ra cũng hiếm đấy...... kiểu người rúc trong nhà như Shiho mà lại thế này thì chắc đang có gì muốn làm rồi.

   

    「Shimotsuki-san muốn ra biển sao?」

   

    「Biển thì không được...... chị không có đồ bơi nào có thể cho Koutarou-kun ngắm hết」

   

    「Thì cứ mang đồ bơi của trường là được mà? Tạng người của Shimotsuki-san cũng đâu khác Azusa là mấy đâu」

   

    「Đồ ngốc này. Đừng có đánh đồng chị với cái hình thể trẻ con như của Azunyan chứ?」

   

    「Trẻ con cái gì!? Như nhau cả thôi」

   

    「Như nhau nghĩa là khác nhau đó em」

   

    「Tắt giùm mớ lý luận bá đạo kia đi」

   

    Bị ảnh hưởng bởi cái nóng, màn đối đáp của Azusa và Shiho cũng tăng nhiệt theo.

    Trong khi nhìn từ đằng bên, tôi bắt đầu sửa soạn cho chuyến ra ngoài. Xem nào, vì trời nóng nên phải có khăn...... còn đồ uống thì giữa đường mua thôi nhỉ? Cũng phải đem theo kem chống nắng rồi cả đồ để thay nữa, có thì vẫn hơn.

   

    「Chỉ cao hơn Azusa có 3cm thôi mà làm quá」

   

    「Chị cao 155cm lận đó nghe」

   

    「Chém gió! Azusa cao 149cm, làm gì có chuyện Shimotsuki-san lại cao hơn Azusa hẳn 6cm chứ...... Mà thực ra Azusa đã biết tỏng Shimotsuki-san cao 152cm rồi」

   

    「S-sssao biết hay vậy!?」

   

    「Onii-chan nói á」

   

    「Ơ kìa――! Tớ đã bảo riêng mấy chuyện đó là phải giữ bí mật rồi mà Koutarou-kun――!」

   

    Chết, mũi rìu chĩa sang tôi rồi.

    Chẳng còn cách nào khác, tôi dừng công đoạn chuẩn bị lại rồi đi vỗ lưng an ủi Shiho.

   

    「Xin lỗi nha. Tớ lỡ nói ẻm là cậu khai khống 3cm mất」

   

    Tôi cười nhẹ, thế rồi Shiho lập tức cúi gằm mặt xuống, da đỏ bừng.

    Đây cũng là một điểm khác so với một tháng trước...... khi tôi chỉ tăng cường đụng chạm chút thôi mà Shiho đã xấu hổ rồi.

   

    「......Tha cho cậu đấy」

   

    「Dễ dãi quá đi! Mà chẳng phải chỉ mình Shimotsuki-san là được nuông chiều à!?」

   

    「Thì chị hảo ngọt mà」

   

    「Thế thì ngọt ngào với cả Azusa nữa coi」

   

    「Nhưng chị chiều em lắm rồi chứ phải không đâu? Vậy nên mình cùng ra ngoài chơi nào?」

   

    「Chiều cái nỗi gì! Shimotsuki-san toàn làm trái ý kiến của Azusa thôi...... Thế, sắp tới làm gì đây?」

   

    Bị Shiho quay như dế hẳn đã trở thành chuyện thường ngày của Azusa.

    Sau cùng thì ẻm từ bỏ rồi đại khái cũng nghe xem Shiho nói gì.

   

    「Tuần tới sẽ có hội thao đúng không?」

   

    「......Nhắc mới nhớ hình như có vụ đó thật」

   

    Nghe Shiho nói tôi mới nhớ ra.

    Vào khoảng thời gian này, đám học sinh năm nhất sẽ được đi dã ngoại qua đêm. Còn với năm hai thì theo kế hoạch sẽ có một hội thao thi đấu giữa các lớp với nhau.

   

    「Nên tụi mình cũng trau dồi thôi nhỉ」

   

    「Hử? Trau dồi...... ý cậu là sao?」

   

    「――Là chơi bóng chày đê―!」

   

    Hai tay giơ lên, Shiho dõng dạc tuyên bố.

    Tuy bản thân lại thuộc hội trong nhà và thẳng thắn mà nói thì cũng chẳng giỏi thể thao.

   

    Nhưng sự thật là Shiho lại không ghét vận động.

    Hay đúng hơn, theo dõi mấy trận đấu thể thao lại là thú vui của cô ấy.

   

    Và có lẽ đây cũng là một khía cạnh không ngờ tới của thiếu nữ Shiho nhìn tưởng trầm trầm này――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì tất cả!

    Nhân dịp này, tôi xin được công bố TVCM[note48205] của 『Shimotsuki-san thích nhân vật nền』 (`・ω・´)ゞ

    Tuy chỉ là một chút nhưng Shiho-chan cuối cùng cũng động đậy rồi. (cười)

    Người lồng tiếng cho Shiho-chan sẽ là Saitou Ayaka-san!

    Thông tin chi tiết đã được đề cập trên Twitter của tôi nên các bạn cũng hãy ngó qua nhé. Vẫn mong được các bạn chiếu cố m(__)m

Ghi chú

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Lý luận bodoi :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Mặc dù trông như bình thường nhưng sự thật là vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để :v
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ghét là thích,khác là giống còn giống là khác 👽
Xem thêm
Bth thì bạo lắm , ngta hôn cho cái thì ngại lắm
Xem thêm
10 điểm tk trans
Xem thêm
Sau cái hôn giờ đụng chạm nhẹ cũng ngại r=))
Xem thêm