Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 391 - Hồi bóng chày

16 Bình luận - Độ dài: 824 từ - Cập nhật:

    Shiho nói.

   

    「Trong mấy bộ anime được liệt vào hàng danh tác ấy, có một điểm chung mà bộ nào cũng bắt buộc phải có」

   

    Dưới cái nắng như thiêu như đốt cùng tiếng ve râm ran đó đây.

    Xoay vai vòng vòng dưới bóng cây, Shiho nói tiếp.

   

    「Điểm chung đó là―― chẳng hiểu sao lại có chơi 『bóng chày』 nữa!」

   

    Nghe mấy lời vô cùng lông bông của Shiho chợt làm tôi chưng hửng vô cùng, kỳ lạ thật.

   

    ......Và vì vậy, tụi tôi đã đến công viên thể thao bằng xe của mẹ Shiho - Satsuki-san, cô ấy đã vui lòng chở cả đám tới.

    Cùng với đó, dụng cụ bóng chày ở nhà Shimotsuki cũng đã được mang theo đủ bộ nên phần chuẩn bị cho vụ bóng chày đã tươm tất cả rồi.

   

    (Không có ai, mà chắc chẳng sao đâu nhỉ......)

   

    Chắc do trời nóng quá hay sao mà nhìn xung quanh chẳng thấy ai hết.

    Có vẻ người ta hoạt động trong nhà hay ra bể bơi cả rồi...... chứ cất công ra đây chơi dưới tiết trời nóng như này thì hiếm khi thấy người nào rảnh vậy đâu.

   

    「Shimotsuki-san đúng là ngốc ghê―」

   

    Tôi cười nhẹ nhàng, còn Azusa bên cạnh thì đang thở dài như đã cạn cả lời.

    Cơ mà theo tôi thì Azusa cũng đâu có quyền nói câu đó......

   

    「Ái chà. Bé mèo thua cuộc thấp điểm hơn chị trong bài kiểm tra vừa nói gì thế nhờ?」

   

    「Đ-điểm số kiểm tra không liên quan! Azusa vẫn rõ thường thức nghe...... ơ mà, chí ít thì cũng là chó đi chứ!」

   

    「Suốt ngày toàn kêu nyan nyan♪ đáng yêu thế mà chó gì...... hay là thỉnh thoảng em cũng kêu như cún xem?」

   

    「......Shimotsuki-san đang xàm gì thế onii-chan? Hoàn toàn chẳng phải nói chuyện với Azusa rồi còn gì」

   

    Nào nào, anh còn chẳng hiểu hai người nói cái gì chứ đâu chỉ mỗi Shiho. Cũng vì em với Shiho lắm điểm chung nên nhiều lúc anh chẳng theo kịp hai người nói gì nữa.

   

    Mà nói chứ, điểm Azusa có thấp hơn nhưng khác biệt cũng không lớn đến thế.

    Nói ngắn gọn là người 9 người 10 nên thôi, không nói gì về vụ này thì hơn.

   

    「Mình đến đây chơi bóng chày nhỉ?」

   

    Tôi lái về lại vấn đề chính.

    Và Shiho liền tiếp tục như mới sực nhớ ra mình muốn nói gì.

   

    「CHÍNH XÁC! Đó là một sự mê tín được lưu truyền trên mạng, nói rằng 『mấy bộ anime có hồi bóng chày chính là tác phẩm của chúa[note48212]』 đó」

   

    「Hừmmm...... Có thật không? Nghe cứ điêu điêu thế nào......」

   

    Tôi nghĩ đến một vài bộ từng xem cùng Shiho, nhưng nói thế chứ mấy bộ đó cũng đâu nhất thiết phải có chơi bóng chày.

   

    「Đó là lý do tớ muốn chơi bóng chày」

   

    「Xài niên từ 『đó là lý do』―― e hèm. Xài liên từ như thế, không phải là sai rồi à」

   

    「Ô kìa, vì bị chị bảo ngốc mà em đang dùng mấy từ nghe thông minh đấy hử? Azunyan đúng là một bé ngốc đáng yêu mà」

   

    「Hự...... G-ghét quá! Azusa ghét mấy người hay chọc người khác như Shimotsuki-san!!!」

   

    「Nhưng chị thương em nên chẳng liên quan nhó」

   

    「Uầy...... Onii-chan ơi, cái người này bá đạo quá rồi, ý kiến của em hoàn toàn chẳng lọt tai luôn」

   

    ......Đúng thật, nghe ẻm nói tôi mới nhận ra Shiho cũng có một điểm là tương đối cứng đầu.

    Nói cho ngầu là cổ đang sống đúng với bản thân, và tôi thì không ghét điểm đó đâu.

   

    「Cả khía cạnh này cũng là điểm cuốn hút của Shiho nhỉ」

   

    「K-Koutarou thật là......」

   

    「Êuuuu...... Đừng tự nhiên triển romcom thế chứ! Đã nóng rồi thì đừng làm trời nóng thêm coi, Azusa sẽ sốc nhiệt mất!」

   

    Sốc nhiệt là không nên rồi.

    Ừm, phải cẩn thận vào những ngày như này thôi.

   

    (......Cơ mà so với rúc trong nhà vừa ẩm vừa oi, tính ra ra ngoài vẫn được hơn ấy nhỉ)

   

    Dưới bóng râm, nhờ có gió nên dù trời nóng tôi cũng không thấy khó chịu mấy.

    Tâm trạng rõ là thoải mái hơn so với ngồi trong nhà với cái máy lạnh đã ngủm rồi.

   

    Hình như nếu bất cẩn, ta vẫn có khả năng bị sốc nhiệt dù có ở trong nhà.

    Nghĩ theo hướng đó thì ra ngoài khi có thể cẩn thận không để mất nước, ngược lại lại tốt hơn không chừng――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì tất cả!

    『Shimotsuki-san thích nhân vật nền』 đã được làm đối tượng cho Valentine Fair của GCN Bunko.

    Bạn có thể nhận được card minh họa nên nhớ hãy đến nhé (`・ω・´)ゞ

    Thông tin chi tiết thì đang được đưa tin trên Twitter của tôi, rất mong được chiếu cố!

Ghi chú

[Lên trên]
神作品 - Tác phẩm được coi là tuyệt tác và được ví như của chúa/thần tạo ra. Ngoài tác phẩm, kiểu gọi này cũng dùng cho cả game: 神ゲー
神作品 - Tác phẩm được coi là tuyệt tác và được ví như của chúa/thần tạo ra. Ngoài tác phẩm, kiểu gọi này cũng dùng cho cả game: 神ゲー
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm