Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 392 - Đã là thiên tài thì không cần căn cứ

26 Bình luận - Độ dài: 778 từ - Cập nhật:

    Tuần sau là diễn ra hội thao giữa các lớp với nhau.

    Những môn thi đấu đã được ấn định gồm có đá bóng cho nam và bóng mềm[note48224] cho nữ.

   

    「Koutarou-kun không tập bóng đá à?」

   

    Shiho tiếp tục câu chuyện trong khi duỗi cơ để tránh dính chấn thương.

    Tính nhát gan vậy thôi chứ Shiho vẫn thích chuyện trò, đối với những ai mình tin tưởng, cô nàng sẽ cứ nói suốt như vầy đây.

   

    「Ừm. Dù sao thì tớ cũng đâu được ra sân」

   

    Lớp hai năm hai tụi tôi có sĩ số khoảng chừng 30 người. Vì nam nữ mỗi bên tầm 15 trong khi đá bóng cần 11 nên sẽ có 4 người là không được ra sân. Khỏi phải nói, trong số 4 người đó tôi nghĩ kiểu gì cũng có tôi thôi.

   

    「Onii-chan thuộc kiểu dù nhìn không thể nhưng lại có thể, dù nhìn có thể nhưng lại không thể nhỉ」

   

    Azusa nói vậy khi đang xoay xoay cánh tay...... ơ khoan, động tác kia mà là dãn cơ á?

    Dù sao thì trong khi vận động kiểu gì đó nhìn chẳng hiểu lắm, Azusa mô tả tôi bằng một mớ chữ mềm[note48225].

   

    「Ý em là ngay chính giữa ấy. Tuy không thể nói là không thể, nhưng cỡ như anh mà nói là có thể thì lại miễn cưỡng lắm」

   

    「Hmmm? Hay là tớ dạy cậu chơi đá bóng nhỉ. Thiên tài như tớ chắc cũng sẽ đá được như ai thôi」

   

    Có thật không đấy.

    Do Shiho lâu lâu lại tự tin vô căn cứ nên tôi cũng đang bán tín bán nghi.

    Còn về vận động thì tôi cảm giác Shiho khá là kém nhạy...... mà khoan, cứ phủ định suốt cũng không hay cho lắm nhỉ.

   

    Cũng có khả năng cô ấy đã luyện tập ở một nơi ngoài tầm mắt của tôi và giờ đã giỏi lên rồi.

    Thôi thì cứ tin vào khả năng Shiho đã khắc phục được tình trạng kém vận động của bản thân đi.

   

    「Ừm, nếu còn thời gian thì nhờ cậu vậy」

   

    「Không sao, cậu cứ để tớ lo!」

   

    Tôi gật đầu, Shiho đáp lại bằng một nụ cười đầy vui sướng.

    Về chuyện bóng đá thì sau khi tập luyện bóng chày xong...... à quên, là sau khi chơi xong, nếu còn sức thì mình triển.

   

    Giờ thì, màn khởi động xem ra cũng sắp xong rồi đây.

   

    「Tụi mình chơi ném bắt đi!」

   

    Shiho cất giọng đầy phấn khởi với một bên tay đeo găng.

    Về phía ngược lại, Azusa đã ngồi phịch xuống đất.

   

    「Azusa mệt quá onii-chan ơi」

   

    「Ủa mới chỉ dãn cơ thôi mà em?」

   

    「Chịu thôi, chẳng cử động nổi nữa rồi......」

   

    Tác hại của việc rúc trong nhà suốt ngày đây sao.

    Thể lực của cô em kế tôi đã suy giảm rõ rệt. Cho dù đã là học sinh cấp ba...... riêng mặt ngoại hình thì em ấy vẫn đủ trẻ để được coi là học sinh cấp hai cơ mà.

   

    「Ái chà, Azunyan yếu ghê ta...... Thôi em đừng cố quá, cứ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi để còn ngắm nhìn dáng vẻ ngầu lòi của onee-chan nữa, nhé?」

   

    「Shimotsuki-san làm gì phải onee-chan của Azusa đâu」

   

    Azusa phồng má. Chắc do ẻm mệt hay sao mà cử chỉ trông trẻ con hơn hẳn mọi khi.

   

    「Em nghỉ ngơi chút đây」

   

    「Ừa. Nhớ uống nước đầy đủ vào đấy」

   

    「Dạ~」

   

    Sau khi đưa nước thể thao cho Azusa, tôi cũng cầm lấy một chiếc găng.

    Hình như đây là đồ bố Shiho nhận được từ bạn bè chỗ làm...... chắc do được dùng khá nhiều rồi, nhìn cũng có tuổi.

   

    「Được rồi, Koutarou-kun! TỚ LÊN ĐÂY!」

   

    「L-lên...... hử? Ô-ôôôô!」

   

    Sau khi đứng cách tôi tầm 10 mét, Shiho giơ hai tay nói gì đó.

    Tuy không hiểu lắm, nhưng trước mắt thì tôi cũng bắt chước đưa hai tay lên theo.

   

    「Được!」

   

    Sau khi gật đầu đầy hài lòng, Shiho mạnh mẽ nâng cánh tay lên.

   

    「Eiiiii」

   

    Và rồi quả bóng được ném đi cùng với một giọng ai đó nghe chẳng lực mấy.

   

    Băng qua bầu trời, quả bóng trắng vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp―― rồi cứ vậy mà bị hút về phía mặt đất.

   

    『Bịch. bộp bộp...... lăn lăn lăn』

   

    Nó nảy khỏi đám cỏ rồi di chuyển về phía tôi.

    Tuy chỉ cách nhau có 10 mét...... thế mà quả bóng kia còn chẳng tới được chỗ tôi nữa.

   

    Hừm...... ra vậy, hiểu rồi.

    Không ngờ gì nữa, Shiho lúc này vẫn chưa khắc phục được tình trạng kém vận động của bản thân――

Ghi chú

[Lên trên]
Softball (Bóng mềm) là một biến thể của bóng chày, còn được gọi là bóng chày nữ. Tên bóng mềm nhưng bóng không mềm btw (´・ᴗ・ ` )
Softball (Bóng mềm) là một biến thể của bóng chày, còn được gọi là bóng chày nữ. Tên bóng mềm nhưng bóng không mềm btw (´・ᴗ・ ` )
[Lên trên]
Hiragana, câu này Azusa xài toàn Hiragana chứ không có Hán tự nào.
Hiragana, câu này Azusa xài toàn Hiragana chứ không có Hán tự nào.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
11 thằng mỗi bên thì sân hẳn phải to lắm.
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Drama đâu chán quá

Xem thêm
Mẹ lúc drama thì bảo drama nhiều quá thèm cơm chó lúc hết drama thì lại đòi
Xem thêm
@Khangdepzai: tôi có bảo nhiều drama quá hồi nào đâu ông:v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
đc mỗi cái mõm:))
Xem thêm
Tao muốn sau hội thao main thể hiện tí chứ anh bị neft quá
Xem thêm
Mõm à chị nhà :))
Thx trans
Xem thêm
Hình ảnh shido tung hết sức nét bịch xuống đất dễ tưởng tượng vc cute
Xem thêm
Ui tg thế nào :)))
Xem thêm