Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 393 - Cứ như ông bố đang chơi bắt bóng cùng con nhỏ vào ngày nghỉ vậy

20 Bình luận - Độ dài: 749 từ - Cập nhật:

    Kah!!!

    Ánh nắng chói chang tới độ phát sinh ảo giác như thể mặt trời đang phát ra hiệu ứng âm thanh.

   

    Ít nhiều thì tôi cũng đang bôi kem chống nắng để bảo vệ da rồi, cơ mà do mồ hôi chảy nhiều quá nên hiệu quả chắc chẳng được bao nhiêu hết.

    Nếu giờ mặc kệ cái nóng mà mang đồ thể thao như Shiho thì có khi lại được hơn nhỉ.

    Có lẽ ánh mặt trời cũng là nguyên nhân khiến Azusa hết sức. Dù rằng cả hai đều có nét Hikikomori, tôi nghĩ lý do Shiho phấn chấn hơn là vì cổ biết che nắng đàng hoàng.

   

    Nhưng nói thế chứ ở đây lâu quá cũng chẳng vui đâu―― và suy nghĩ của tôi bay về phía ngày mốt.

   

    Ở đó có một khoảng không.

   

    「?」

   

    Shiho nghiêng đầu, đớ người ra nhìn quả bóng đang lăn trên đất với một vẻ mặt quái quái.

   

    「Ủa? Mình vừa vô thức ném một cú split-finger fastball[note48232] hay gì thế」

   

    Sau tầm vài giây Shiho mới động đậy trở lại.

    Nhưng chấp nhận sự thật được chưa thì vẫn chưa.

   

    「......Hay do cậu ném chưa đủ lực nên nó mới không tới được chỗ tớ?」

   

    Tôi thử nhắc cho Shiho hiểu theo kiểu tình cờ.

    Nhưng Shiho lại rất là tin tưởng bản thân.

   

    「Ufufu♪ Koutarou-kun thật là, cậu đùa gì hài thế」

   

    「Hài hả」

   

    「Hừm, cái này...... đúng rồi. Lý do chỉ có thể là trọng lực đã mạnh lên trong một chốc」

   

    Sau cùng Shiho lại đi đổ lỗi do bên ngoài tác động.

   

    「Thỉnh thoảng tớ cũng coi Koshien và bóng chày chuyên nghiệp nên đời nào có chuyện tớ lại không giỏi bóng chày chứ」

   

    「C-chẳng phải không có kinh nghiệm thì thế mới phải đạo à?」

   

    「Kinh nghiệm trong đầu tớ cả rồi, không sao không sao」

   

    Shiho còn chẳng thèm nghe tôi nói.

    Lạc quan kinh dị.

   

    「Shimotsuki-san như kia là vô đối rồi onii-chan, sao anh không bỏ cuộc đi cho rồi?」

   

    Dưới tán cây, Azusa đưa ra đề xuất như thể đã chịu hết nổi màn đối thoại chẳng ăn nhập tí nào của tụi tôi.

   

    Cũng phải, để thuyết phục được Shiho thì coi bộ hơi bị khó nhằn.

   

    「Ném nhanh đi nào Koutarou-kun―」

   

    「Tớ biết rồi―」

   

    Với khoảng cách vẫn như thế, tôi nhặt quả bóng dưới mặt đất lên rồi ném nhẹ về phía Shiho.

   

    Vì khả năng vận động vẫn xoàng như thường lệ mà quả bóng được ném về phía Shiho đã vẽ nên một quỹ đạo chẳng thể nói là đẹp hay xấu.

   

    Quả bóng tôi ném từ một vị trí tầm tầm, không khó để bắt nhưng cũng không dễ để chụp...... đã băng ngang qua găng tay của Shiho rồi rơi ra phía sau.

   

    「......Cậu vừa ném một cú Slurve[note48233] à Koutarou-kun?」

   

    「Tớ không rõ 『Slurve』 là gì nhưng chắc là không phải đâu」

   

    「Thế thì tại sao tớ lại bắt không trúng?」

   

    「Cứ lắng nghe lồng ngực, khắc sẽ hiểu」

   

    「Tớ cỡ A, không hiểu」

   

    「Đó đâu phải vấn đề tớ nói」

   

    Có liên quan gì kích cỡ đâu trời.

    Nhưng chính cái sức hút "không bự" của Shiho...... khoan đã, tôi đang nghĩ lung tung gì thế này?

   

    「Trước mắt tớ nghĩ tụi mình cứ chơi tiếp đi, rồi cậu sẽ biết được nguyên nhân thôi」

   

    「Cậu nói phải. Đã vậy, tớ sẽ dốc toàn lực đấy nhé?」

   

    「Được, nếu cậu có thể」

   

    Hành động có giá trị hơn lời nói.

    Nếu đã không biết thì cứ chiến tới khi biết là được.

    Sau khi thử rồi tạch các kiểu, Shiho ắt sẽ nhận ra thôi.

   

    Rằng bản thân không giỏi vận động.

   

    「Eiiii」

   

    Một quả bóng không lực nữa lại được ném đi.

    Tất nhiên đó vẫn là một cú ném không tới nổi đích. Tôi nhặt quá bóng lăn trên mặt đất rồi liệng một đường vòng cung về phía Shiho, quả bóng xượt qua găng tay, bay ra phía sau, khiến Shiho phải chạy đi lượm trong khi để lại một thanh âm 『lon ton』 đầy đáng yêu.

   

    Và sau khi làm đi làm lại 10 lần...... Shiho cuối cùng cũng đã phát giác ra.

   

    「K-không lẽ tớ―― thực sự tệ bóng chày sao?」

   

    Shiho nhìn trân trối lòng bàn tay mình với một vẻ mặt bàng hoàng.

    Nghe thấy thế, tôi chỉ còn biết vừa cười vừa gật đầu mà thôi――

   

Ghi chú

[Lên trên]
スプリットフィンガーファストボール - Kỹ thuật ném bóng nhanh với ngón tay cầm bóng tách ra, mục đích là để đường bóng đang đi giữa chừng thì đột ngột mất động lượng rồi rơi xuống. Ảnh minh họa tay cầm bóng:
220px-Split-finger_fastball_1.JPG
スプリットフィンガーファストボール - Kỹ thuật ném bóng nhanh với ngón tay cầm bóng tách ra, mục đích là để đường bóng đang đi giữa chừng thì đột ngột mất động lượng rồi rơi xuống. Ảnh minh họa tay cầm bóng:
220px-Split-finger_fastball_1.JPG
[Lên trên]
スラーブ - là ghép giữa スライダー (Slider) và カーブ (Curve).
スラーブ - là ghép giữa スライダー (Slider) và カーブ (Curve).
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thì ra là A-cup à 🌚🐧
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
2 anh chị có cuộc nói chuyện vô tri quá:))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ảnh minh họa là độn à :)))
Xem thêm
Bé hơn tôi nghĩ



Ý tôi là lực ném ấy
Xem thêm
A sao phẳng thế này vẽ minh họa như B:)))
Xem thêm
Cỡ A à, thế thì hình minh hoạ là độn, chắc chắn là độn :>
Xem thêm
Ozu
Cuteee quớ
Tksss
Xem thêm
you realize too late !
Xem thêm