Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 394 - Quên mất thuận tay trái

15 Bình luận - Độ dài: 754 từ - Cập nhật:

    「Không thể nào...... lạ quá đi. Tớ đã coi trên TV nhiều đến vậy cơ mà, vì sao chứ?」

   

    「Chắc vì cậu chỉ coi trên TV thôi đấy」

   

    Shiho bàng hoàng sửng sốt trước sự yếu kém trong thực lực bản thân.

   

    「Há há. Chỉ coi mà cũng tiến bộ, nếu thật thế thì chẳng phải thế gian đã ngập tràn tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp rồi à? Shimotsuki-san đúng là ngốc ghê hen―」

   

    Ở phía ngược lại, Azusa hiện đang cười vào bộ mặt nghệch ra của Shiho. Cũng nhờ được nghỉ ngơi dưới bóng râm mà giọng nói khỏe khoắn của con bé đã trở lại như trước.

   

    Chắc do đã thân thiết với nhau mà dạo này Azusa hay cười trên thất bại của Shiho lắm.

    Azusa nhút nhát nhưng tinh nghịch cũng có đôi phần, lâu lâu con bé cũng thể hiện ra trước mặt tôi...... cơ mà gần đây đối tượng nhắm đến đã thành Shiho rồi thì phải.

   

    「Trời ạ, sao Azunyan lại trưng ra nụ cười xinh xắn kia thế? Ô, không lẽ em thích chị rồi? Ừm ừm, chị cũng thích em lắm」

   

    「Giải thích kiểu quần què gì vậy!? Azusa chỉ đang cười khinh bủy thôi. Bộ Shimotsuki-san không biết bản thân đang bị chế giễu à?」

   

    「Ufufu. Chuyện em tsundere thì chị biết」

   

    「......Onii-chan, em ghét người này」

   

    Đừng nói chuyện đó với anh chứ.

    Cơ mà coi bộ điểm láu cá của Azusa vẫn phải chịu thua sự ngây thơ của Shiho thì phải.

   

    「――Ơ mà khoan, sao em thấy lạ lạ thế nào ấy?」

   

    Tự nhiên Azusa đứng lên như thể mới để ý chuyện gì đó.

    Và sau khi nhặt cái găng tay thừa ra rồi nhìn nó đầy thích thú...... con bé lầm bầm.

   

    「Ủa đây là găng dùng cho người thuận tay phải mà? Shimotsuki-san thuận tay trái, không lẽ lúc ném lại ném bằng tay phải?」

   

    ――Điểm mù đây rồi.

    Ẻm nói tôi mới để ý là đúng thật, tay thuận của Shiho...... là tay trái cơ.

    Thế mà cô ấy lại đeo găng dùng cho tay phải thuận, nghĩa là thuận tay trái nhưng lại ném bóng bằng tay phải.

   

    「Ơ? Nhưng lúc ném chẳng phải ai cũng ném tay phải sao?」

   

    「Cũng phải, chắc là có mấy người như thế thật」

   

    Như kiểu thuận tay trái nhưng lại dùng đũa bằng tay phải.

    Hay là chỉ viết văn bằng tay phải chẳng hạn.

    Tôi cũng từng nghe qua mấy trường hợp dùng tay không thuận vì thói quen từ nhỏ rồi.

   

    「Shimotsuki-san chưa ném bóng bằng tay trái bao giờ đúng không? Ít ra cũng nên thử một lần chứ」

   

    「......Em nói có lý. Đúng là chị chưa ném bằng tay trái bao giờ」

   

    Như muốn nói là "Phải thử mới biết được", Shiho mang găng tay trái vào, nắm lấy quả bóng bằng tay trái rồi giơ tay lên.

   

    「Torya―」

   

    Tiếng Shiho kêu vẫn thiếu lực như mọi khi.

    Nhưng lần này, quả bóng...... đã không chịu thua trước trọng lực, vẽ ra một đường vòng cung đẹp tuyệt trước khi sắp bay qua đầu tôi.

   

    「Úi」

   

    Tôi đã sơ suất vì cứ tưởng nó không tới nổi, nhưng dù đã vội vàng đưa găng ra đón bóng, quả bóng vẫn cứ thế mà bay ra phía sau tôi.

   

    「Ngon! T-tới rồi kìa―!」

   

    Vì chỉ là cầm bóng nhầm tay thuận nên với khoảng cách này, Shiho xem ra vẫn có thể ném tới được.

   

    「Thiên tài......! M-mình đúng là thiên tài mà――!!」

   

    Không không, dùng "thiên tài" thì lại cường điệu quá rồi.

    Nhưng so với với lúc ném bằng tay phải, pha ném trông còn chẳng đáng để bảo là kém vận động thì cú ném vừa rồi quả thật rất đẹp luôn.

   

    「Phải rồi ha...... Nghĩ lại mới nhớ mình thuận tay trái mà. Nói cách khác, pitcher thuận tay trái...... nghĩa là bẩm sinh đã là thiên tài nhỉ? Ư ư~, sao hồi nhỏ mình không vào câu lạc bộ bóng chày chứ? Nếu chịu chơi bóng chày thì chắc chắn giờ mình đã thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp rồi mà!!」

   

    Khoan đã, bình tĩnh lại nào. Mới chỉ ném được 10 mét thôi đó.

    Nhưng mà phải, quả nhiên...... tôi cứ tưởng mình hiểu Shiho, nhưng thật ra là chưa.

   

    Tôi còn chẳng thể lập tức chỉ ra tay thuận của Shiho, sự thật đó khiến tôi thấy hơi thất vọng về bản thân mình――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
T tưởng là phải ném bằng tay ko mang găng chứ :v
Xem thêm
Ném bóng bằng tay cầm găng luôn à
Xem thêm
Ko đâu, nếu ném tay trái thì đeo găng tay phải, ném tay phải thì ngc lại thôi.
Xem thêm
Uhm, chơi bóng chày muốn ném bằng tay trái thì phải đeo găng tay phải mới đúng.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sinh vật j đâu ngang ngược dễ sợ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm