Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 398 - Hội thao giữa các lớp - 3

20 Bình luận - Độ dài: 674 từ - Cập nhật:

    Ngay khi đang động não xem 『bình thường』 mà Kirari nói tới là gì, thì......

   

    「Này, Kirari. Cậu đang làm gì đấy」

   

    Tôi nghe được giọng tên đó từ đằng sau.

    Giật mình quay lại, trước mắt tôi là Ryuuzaki đang đút tay vô túi và nhìn tụi tôi với một vẻ mặt hầm hầm.

    Ở phía ngược lại, biểu cảm của Kirari rạng rỡ lên hẳn một bậc ngay khi thấy Ryuuzaki.

   

    「Á, là Ryu-kun đây mà. Cậu tới nơi này làm gì thế?」

   

    「Làm gì hử...... Chính vì cậu bảo đi vệ sinh xong mãi chẳng thấy quay lại nên tớ mới đi tìm chứ đâu」

   

    「Nyahaha. Cậu muốn giám sát tớ đến vậy cơ à? Tính Ryu-kun cũng kiểm soát ghê hen」

   

    「Làm quái gì có chứ. Tớ chỉ lo trời nóng làm cậu ngất ở chỗ nào đó thôi」

   

    「Ra là hay lo hở. Cậu không cần phải đối xử với bọn tớ như với thú con thế đâu Ryu-kun, con gái tụi này cứng hơn cậu nghĩ đó?」

   

    「Mới chỉ lo chút mà đã bị nói vậy rồi à...... Mà thôi, cậu không bị gì là tốt rồi」

   

    ......Cuộc trò chuyện thẳng thắn ngoài dự tưởng làm tôi ngạc nhiên.

    Quan hệ trước đây của họ rõ ràng lắm, tuyệt đối sẽ không có chuyện Kirari nói mấy lời từ chối Ryuuzaki.

   

    「Thế cậu với Nakayama đang làm gì đây?」

   

    「Đang ngoại tình đó」

   

    ......Đấy nhìn xem, cậu ấy trước đây đời nào lại nói ra mấy lời này được.

    Cũng bởi Kirari nhất định sẽ tránh ba cái phát ngôn có khả năng sẽ làm phật lòng Ryuuzaki mà.

   

    「À thế sao. Có phải vậy không Nakayama?」

   

    「Không có, nghĩ sao vậy, cậu tin thật luôn hả」

   

    Thấy người ta lắc đầu, Ryuuzaki cười gượng.

   

    「Thôi đừng chọc tớ nữa. Nakayama là đứa tớ ghét nhất, nếu thật như cậu nói thì tớ sẽ sốc lắm biết không」

   

    「Ghen hả?」

   

    「Ừ...... Cơ mà từ đầu đã hẹn hò quái đâu, sao lại nói là ngoại tình được」

   

    「Nghĩa là tớ nói chuyện với đứa con trai khác cũng được?」

   

    「Luận điểm xác đáng đấy, cơ mà cậu đừng chơi đùa với trái tim con trai được không. Nakayama cũng cùng suy nghĩ nhở?」

   

    Đột nhiên Ryuuzaki kéo tôi vào cuộc nói chuyện.

    Khoan khoan. Nếu đã ghét tôi nhất trần đời thì chi bằng bơ đẹp luôn cho rồi đi...... Dù không phải không ưa, việc nói chuyện bình thường với Ryuuzaki vẫn khiến tôi khó chịu kinh khủng.

   

    「Tôi thì tôi thấy không vấn đề gì」

   

    「Thật luôn? Cái tên này không có tính chiếm hữu à?」

   

    「Về vụ đó, Kou-kun quá yếu, nhưng chẳng phải Ryu-kun thì lại mạnh quá hay sao?」

   

    ......Nhìn về mặt khách quan thì tình hình đúng là ảo diệu thật.

    Ryuuzaki cùng với Kirari và tôi giờ lại đang tán gẫu mấy chuyện chẳng đâu ăn nhập vào đâu.

   

    Mới mấy tháng trước tôi còn chẳng thể nghĩ tình hình có thể thành ra như này.Nghĩa là―― mọi người đã thay đổi nhiều đến vậy rồi à.

   

    「Nyahaha. Mà cũng đâu phải chuyện gì lớn. Chỉ là tớ đi vệ sinh xong giữa đường tình cờ thấy ai đó trông buồn buồn đứng lẻ loi một mình, thế là tự nhiên tớ nảy ra ý mua cho chai nước rồi bắt chuyện thôi」

   

    「Vậy sao...... Nói chứ tớ cũng không nghĩ cậu sẽ ngoại tình nên thôi, cũng được vậy. Ngay từ đầu Nakayama đã không thể ngoại tình rồi mà. Cái tên này đâu phải loại người đó」

   

    「Ơ thế rồi Ryuuzaki nghĩ tôi là loại người gì......」

   

    Má tôi đã bớt căng đi một chút.

    Cho dù tôi sẽ không bao giờ cười trước mặt Ryuuzaki, được như thế chắc cũng do nhiều chuyện đã xảy ra đây mà.

   

    Tôi khá chắc là có dã ngoại vào tầm này năm ngoái, vì vậy...... tôi không nghĩ là sau 1 năm, tụi tôi lại có thể chuyện trò như này――

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Adu a long nạp vip r 🐧
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Này thằng nào r chứ ko phải a long, trả anh long mà t biết lại đâyyyy
Xem thêm
Long nạp vip mua aura gì lạ thế này, long suy của trc kia đâu rồi 💀
Xem thêm
Vl anh long mua đâu bản hack vjp thế tự nhiên thấy aura anh phát sáng .-.
Xem thêm
ê, đây là ai chứ đâu phải anh longg
Xem thêm
lạ lắm thoang thoảng mùi dầu mà nó còn là dầu meizan
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Anh long này là ai vậy trả anh long mấy trăm chap trước lại điii :))
Xem thêm
Anh Long này tui ko quen :> cơ mà nghe ngon nghẻ đấy
Xem thêm