Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 406 - Hội thao giữa các lớp - 11

15 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

    『Tiếp theo đây nhớ nhìn nhé? ......Nhưng nhìn mỗi tớ thôi, không là tớ dỗi cho cậu xem. Tớ không cấm cậu ngó nghiêng ai khác, nhưng chỉ được ngó nhiều nhất 3 giây thôi nghe chưa』

   

    Shiho nói vậy rồi tiến về nơi trận đấu sẽ bắt đầu.

    Trước cái tính độc chiếm như thường lệ, tôi bật cười, lòng hơi áy náy.

   

    (Đáng yêu thật...... nhưng hình như 『tớ mong cậu đừng ghen』 lại là nước đi sai lầm thì phải)

   

    Kể từ khi nói vậy không lâu trước, tôi có cảm giác biểu hiện của Shiho đã trở nên dữ dội trái ngược với lâu nay.

    Có lẽ nỗi lo về tôi...... à không, nỗi lo về việc mình có được yêu hay không đang lớn dần lên trong tâm thức Shiho rồi. Chính vì tự ý thức được thứ cảm xúc phiền phức được gọi là ghen tuông mà Shiho lo, sợ bản thân sẽ bị tôi bỏ rơi, dẫn đến việc ràng buộc lại càng mạnh thêm nữa―― là phỏng đoán của tôi.

   

    「Dù sao trong mắt tớ cũng chỉ có cậu thôi mà...」

   

    Sau khi thầm thì mấy lời đó, tôi tựa người vào hàng rào rồi cổ vũ cho trận đấu của Shiho từ một vị trí có thể quan sát được dưới sân.

   

    『Tớ là Wright[note48374]! Nghĩa là na ná cựu tuyển thủ Giải nhà nghề mạnh nhất Nhật Bản nhỉ』

   

    Bên trên là lời thông báo của một Shiho đang hào hứng trước trận đấu.

    Nhưng tôi lại đang lo chẳng biết cậu ấy có chơi được không.

   

    Dù sao cậu ấy cũng ngại người lạ, mong là giữa trận không xảy ra chuyện gì kỳ cục.

    ......Và rồi ngay khi đang quan sát trận đấu với tâm thế lo lo.

   

    「Onii-chan không có bạn hả?」

   

    Azusa lên tiếng sau khi bước đến hàng ghế ngồi.

    Hiện tại con bé đang dự bị, mà cũng chịu thôi, Azusa ghét vận động hơn Shiho cơ mà.

   

    「Quan tâm anh nên tới nhỉ, Azusa tốt bụng ghê đó」

   

    「L-làm gì có! Em chỉ đến vì rảnh khi Shimotsuki-san phòng thủ thôi」

   

    Hiện tại lớp 1 của Shiho đang ở lượt phòng thủ.

    Azusa sẽ thân thân thiết thiết ngồi với Shiho trên băng ghế khi đến lượt tấn công, và sẽ sang chỗ tôi mỗi khi lượt phòng thủ tới, em gái mình mà lại tốt bụng thế luôn.

    Nếu là Azusa thì tôi nghĩ Shiho sẽ cho qua thôi, dù sao ẻm cũng là gia đình mà, đâu phải "mấy đứa con gái khác".

   

    「Bạn bè à...... anh kết được tầm 2 thằng bạn mới từ khi lên lớp rồi đó」

   

    「Hể? Thật luôn...... Hừmmm, cứ kỳ kỳ sao ấy. Onii-chan mà lại hứng thú với người khác」

   

    「Ơ thế Azusa nghĩ anh là cái gì?」

   

    「Là một con robot bấm công tắc mới chịu chạy. Nhớ người ta làm trên mấy chương trình cho trẻ em không anh? Cái gì mà "Công tắc của bố"[note48375] ấy. Azusa nghĩ cơ chế hoạt động của onii-chan cũng tương tự」

   

    Làm gì có cái công tắc nào như thế.

    ......Cơ mà chuyện thiếu tính người thì tôi sẽ không phủ nhận.

   

    「............Công tắc onii-chan, chữ 『N』[note48375]. Nói gì đó thú vị đi anh」

   

    「Em có rảnh thì cũng đừng nói chuyện ngớ ngẩn giùm cái」

   

    Môn bóng mềm của nữ tuy mỗi trận chỉ diễn ra trong 3 hiệp, độ sôi nổi lại khác một trời một vực so với bên con trai tụi tôi. Trông cứ có cảm giác mọi người tham gia vì đây là sự kiện của trường, tham gia vì bất đắc dĩ, nên là lúc này dưới sân...... người vui vẻ tận hưởng chỉ có mỗi Shiho. Cảnh cậu ấy bồn chồn mỗi khi không biết quả bóng có bay không trông đáng yêu thật, tôi có thể ngắm nó mãi.

   

    Đó là cách tôi thưởng thức trận đấu, còn với Azusa thì không, trông như con bé đã chán phải xem Shiho rồi thì phải.

    Lúc này Azusa đang ngồi ôm đùi như muốn nói là "chẳng có gì làm hết", không những thế, con bé còn bứt cỏ dưới chân bỏ lên giày tôi nữa. Hẳn là đang chán lắm đây, trông Azusa như đã ngán trận bóng mềm này rồi ấy.

   

    「......Thế anh kể chuyện Shiho 『tưởng dấm đài thì hóa ra là mơ』 nghe, thấy sao nào?」

   

    「Khúc giật gân nằm ngay tiêu đề nên em biết tỏng diễn biến rồi, chán ngắt」

   

    Azusa yêu cầu cao quá đi.

   

    「Thì con người anh vốn đã chán rồi...... khó quá em ạ」

   

    「Nhưng onii-chan hay nói chuyện với Shimotsuki-san lắm mà? Chẳng lẽ lâu lâu anh cũng không nói được gì về bản thân luôn sao?」

   

    Câu chuyện thú vị liên quan tới tôi?

    Hừm...... giờ nhìn lại đúng là chẳng có thật.

   

    「Thứ lỗi cho anh, vì là một ông anh chán ngắt」

   

    Tôi cười khổ xin lỗi con bé, và sau đó, Azusa phủi đi mớ cỏ trên giày tôi rồi đứng phắt dậy.

   

    「Mà thôi, anh chán nhưng con người anh tốt là được. Azusa về lại chỗ băng ghế đây, lượt tấn công của lớp tới rồi」

   

    Con bé nói vậy, cười cười một cái rồi bước đi.

    ......Tôi có cảm giác gần đây Azusa đã hay cười hơn trước.

   

    Nhìn cô em kế giờ đã rạng rỡ hơn, trái tim đang dần u tối của tôi cũng nhẹ đi phần nào.

    Khi giờ đã được thương bởi một cô em gái đáng yêu như thế, tôi mong ngày nào đó, mình có thể trở thành một người hứng thú với cả bản thân và kể nên được những câu chuyện thật sự thú vị――

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc là đang nói đến Kyle Wright, pitcher của đội Atlanta Braves vừa ăn chức vô định giải bóng chày nhà nghề Mỹ 2021. Anh này cũng là pitcher top mùa của 2022.
Chắc là đang nói đến Kyle Wright, pitcher của đội Atlanta Braves vừa ăn chức vô định giải bóng chày nhà nghề Mỹ 2021. Anh này cũng là pitcher top mùa của 2022.
[Lên trên]
おとーさんスイッチ - chương trình cho trẻ em. Có cái hộp dán 5 chữ A I U E O (あ, い, う, え, お) và khi nhấn chữ nào, sẽ có 1 mệnh lệnh với câu mệnh lệnh bằng đầu bằng chữ đó. Xem ví dụ.
おとーさんスイッチ - chương trình cho trẻ em. Có cái hộp dán 5 chữ A I U E O (あ, い, う, え, お) và khi nhấn chữ nào, sẽ có 1 mệnh lệnh với câu mệnh lệnh bằng đầu bằng chữ đó. Xem ví dụ.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Chậm lắm trans à.
Xem thêm
Vcl kể đi main t cũng muốn nghe 💀🐧
Xem thêm
vl kể tôi nghe đi ông kou
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Dấm đài =))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm