Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 416 - Hội thao giữa các lớp - 21

44 Bình luận - Độ dài: 836 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Shimotsuki Shiho】

   

    ――Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc đã vang lên.

    Và ngay sau đó, những tiếng hò reo cùng vỗ tay liền bùng nổ đầy mãnh liệt.

   

    Đứng ở trung tâm chính là cậu thiếu niên cô biết rất rõ.

    Nhưng khi nhìn cậu ta tận hưởng chiến thắng với bạn cùng lớp, trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

   

    (Ở kia...... là ai thế?)

   

    Cô không biết.

    Cô không quen cái 『âm thanh』 này.

   

    (Âm thanh này...... lần đầu mình nghe được)

   

    Thính giác nhạy bén của Shiho vừa bắt được một âm thanh trước giờ cô chưa từng nghe qua.

    Nó đẹp, trong trẻo...... và vô cùng mạnh mẽ.

   

    Một thứ âm thanh nghe thôi cũng đủ làm con tim rạo rực.

    Trước cái âm điệu sảng khoái khiến người ta như muốn bồn chồn không yên kia, Shiho ôm chặt lồng ngực mình lại.

   

    (Kia có thật là Koutarou-kun không thế?)

   

    Âm thanh của cậu trai cô yêu lâu nay có một âm sắc êm đềm mà nghe vào sẽ thấy vô cùng tĩnh tâm.

    Thế mà âm thanh đang cất lên từ cậu ta hiện tại lại có âm điệu nghe vào làm người ta rạo rực.

   

    Nói về thích thì vẫn thích như nhau.

    Và cũng chẳng phải cô không vừa lòng cái âm thanh này.

   

    Chỉ có điều..... Shiho đã không thể theo kịp màn thay đổi đột ngột của Koutarou.

   

    「Waaaaa! Onii-chan sao mà tuyệt quá đi!!」

   

    Azusa theo dõi trận đấu cùng cô vừa reo lên sung sướng.

    Dù không phải lúc nào cũng chân thành, Azusa vẫn đang vỗ tay tán dương Koutarou.

   

    Vẻ mặt cô bé nhìn hơi bị tự hào, trông cứ như đang hãnh diện kiểu 『Ở kia là onii-chan của Azusa đó nghe?』 ấy.

   

    (Thế ra kia đúng là Koutarou rồi)

   

    Shiho nhìn mặt Azusa rồi xác nhận lại lần nữa việc cậu ta với Koutarou là một.

    Nhưng bất chấp những tiếng reo hò đến khó chịu ở xung quanh, âm thanh cậu ta phát ra đã làm rung động màng nhĩ...... à không, rung động cả con tim của Shiho.

    Một Koutarou thế kia trông cứ như một người khác hoàn toàn vậy.

   

    「Ủa, Shimotsuki-san sao thế? Từ nãy đã im lìm rồi...... không lẽ là mệt trong người?」

   

    Coi bộ Azusa đã nhận ra sự thay đổi ở Shiho.

    Cô bé theo dõi sắc mặt Shiho như thể đang lo vì nãy giờ Shiho cứ lặng thinh suốt.

   

    Và bỗng nhiên vẻ mặt Azusa thay đổi.

   

    「Á! Shimotsuki-san...... có bị sao không?」

   

    「Hể? G-gì hả?」

   

    Cô bé hoảng tới nỗi Shiho cũng hoảng theo. Nhìn mặt Shiho, Azusa cuống cuồng hết cả lên.

   

    Thế là Shiho lên tiếng như để trấn an cô bé.

   

    「Chị đâu có sao đâu?」

   

    Tình trạng cơ thể không có gì khác thường.

    Nóng thì có nóng nhưng nhờ đã giữ nước đầy đủ nên tâm trạng cũng không có gì là tệ.

    Ấy vậy mà Azusa trông vẫn lo.

   

    「N-nhưng...... mặt Shimotsuki-san đỏ kinh luôn kìa?」

   

    「Hể?」

   

    Cô lấy tay chạm vào má sau khi nghe thấy thế, để rồi nhận ra mặt mình đang nóng không tin được.

    Thế là Shiho lấy hai tay ôm má mình luôn.

   

    「T-tại xao thế nhày――」

   

    "Tại sao?" là những gì cô đang cố nói, nhưng phát âm lại bị nhập nhằng không ra chữ.

    Lạ quá. Tình trạng bản thân lúc này quá lạ đi.

   

    Rốt cuộc là vì gì vậy?

    Và ngay khi cô có thắc mắc đó――

   

    『Thịch』

   

    ――Trái tim trong ngực đập một tiếng rõ to.

    Khi nghe thấy tim mình đập gì mà kinh thế, Shiho liền nhận ra bản thân đang vô cùng hồi hộp.

   

    (Đ-đây là......!?)

   

    Cô bất giác đặt tay lên ngực để kiềm lại, nhưng dù đã cố, nhiệt độ 『cơn sốt』 của Shiho vẫn chưa đủ mát để nỗ lực này thành công.

   

    Nó nóng đủ để Shiho nghĩ sâu và xa hơn.

   

    「Azunyan ơi...... Chị phải làm sao bây giờ?」

   

    「Chị hỏi thế thì Azusa biết trả lời sao!? Eh, sao vậy? Đừng nói với Azusa là Shimotsuki-san sắp ngỏm nghe!?」

   

    「Ừa, có khi chị ngỏm thật...... tại lúc này chị lạ lắm luôn」

   

    「Ế――!? S-Shimotsuki-san không được ngỏm đâu! Chị muốn thành onee-chan của Azusa cơ mà? Nếu đã thế, Shimotsuki-san phải sống thật lâu mới được!!」

   

    Azusa trông rõ xoắn, cô bé cũng đang nói ra mấy điều nghe xấu hổ vô cùng.

    Nếu là mọi khi thì Shiho đã cười nhăn nhở trước những phát ngôn kia...... chỉ tội lúc này Shiho không có rảnh để quan tâm chuyện đó.

   

    Cũng bởi cô――

   

    「Chị yêu Koutarou-kun quá, yêu sắp chết tới nơi rồi nè」

   

    ――đang yêu cơ mà.

    Chứng kiến một khía cạnh mới của cậu trai cô yêu khiến cô càng yêu cậu ta nhiều hơn, và do đó...... con tim Shiho đã không khỏi cất lên những tiếng đập rộn ràng――

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đậu má, tưởng lại drama lo người ta thay đổi xong kéo thêm mấy chục chap nữa -_-
Xem thêm
Thật chứ=)))))
Xem thêm
TRANS
"Nhìn anh ấy Siuuu làm chị rụng trứng rồi"
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuu quá mạnh 🗣️🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Kou thức tỉnh rrrrrrrr
Xem thêm
SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Xem thêm
🤭🤭🤭
Xem thêm
Đúng là phê thật sự, thanks trans.
Xem thêm
main làm quả siu quá uy tín =))))
Xem thêm
Tiến hóa thành daa-chan rồi
Xem thêm
Vã lắm rồi 🐧
Xem thêm