Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 420 - Deus ex machina - 3

26 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

    Tôi hiện đã đặt chân đến chỗ sân đấu.

    Nhìn ra xa, tôi thấy được bóng dáng mấy đứa con gái đang thi đấu bóng mềm với nhau.

   

    Trong số đó có một mái tóc màu hồng...... là Kurumizawa-san, cô ấy đang ở dưới sân.

    Có vẻ như bên nữ lớp tôi cũng đang thi đấu thì phải.

   

    「Giờ thì, ta tổng kết lại thôi nhỉ」

   

    Xem ra Mary-san đã thỏa mãn sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

   

    「Cho đến bây giờ, câu chuyện romcom của cậu là một câu chuyện méo mó ưa thích của tôi...... nhưng từ khi Ryouma không còn là nhân vật chính, cái sự méo mó đó cũng đang dần mất đi rồi」

   

    Cuộc trò chuyện giữa tụi tôi cũng sắp đi đến kết thúc.

    Vì lẽ đó, nếu là như mọi khi...... Mary-san thường sẽ đưa ra một phát ngôn sặc mùi bất ổn.

   

    「......Đó là những gì Mary-san thấy à」

   

    「Ừa, với tôi là thế, chỉ tội thực hư ra sao thì tôi chịu」

   

    Thôi thì cứ dè chừng trước cho lành.

   

    「Tôi xin trân trọng chúc mừng. Câu chuyện romcom của cậu...... của Koutarou đã từ tà đạo tiến hóa lên vương đạo―― à không, phải là thoái hóa mới phải nhỉ. Nếu nhìn câu chuyện một cách khách quan, vở 『anti-harem』 như đang chống lại harem này đã kết thúc rồi đấy」

   

    Thế nhưng trước một tôi đang cảnh giác, Mary-san khịt mũi khinh khỉnh rồi bảo.

   

   

   

   

    「Câu chuyện hiện tại của Koutarou-- chỉ đơn thuần là một câu chuyện romcom ngày thường mà thôi」

   

   

   

   

    Mary-san thở dài.

   

    Như đang chán.

    Như thấy xàm.

    Như đã quá ngán ngẩm.

   

    「Haizz...... Tiếc ghê. Cứ kể này kể kia về một thứ chán ngắt như hội thao thì chẳng phải chỉ có mấy bộ romcom tầm thường mới thế à? Đã vậy ngay lúc này lại còn có màn thức tỉnh nữa chứ, đúng là vớ va vớ vẩn. Phát triển nó mà nhầy nhụa hơn thì đã hay rồi...... chứ như này tươi quá, thấy phát ói」

   

    Trước cái thái độ như đang muốn nói là "Cụt hết cả hứng" kia, tôi cười gượng.

   

    「......Cơ mà với tôi thì thế lại vui hơn」

   

    「Có nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một tác phẩm tệ hại. Cậu hài lòng được với cái câu chuyện rập một đống khuôn như này sao?」

   

    「......Câu chuyện của tôi có tệ cũng không sao. Thăng trầm không có cũng chẳng hề gì. Nếu nó bình bình, chán ngắt...... nhưng vẫn êm đềm và hạnh phúc, tôi chẳng mong gì hơn nữa」

   

    「Fuck. Thứ tác phẩm như thế chỉ có vứt cho chó gặm」

   

    「Nói năng khó nghe kinh...... Nhưng nhìn chung thì theo khuôn mẫu có gì là sai à? Miễn là người ta muốn, tôi thấy thế cũng đâu có sao đâu」

   

    「Nó chán lắm biết không. Chả cần đọc tiếp cũng biết sau này ra sao nữa là」

   

    「......Tác hại của đọc truyện quá nhiều đây à」

   

    「Sai, là tác hại của tạo ra cơ. Nếu đã thật sự thích những câu chuyện, ta không nên trở thành một người sáng tạo mới phải...... Vì hiểu được cấu tạo sẽ làm mất đi phân nửa độ thú vị của câu chuyện rồi」

   

    Cũng hợp lý phết.

    Tôi chẳng có lời nào để phản bác luôn.

   

    「Sau cùng thì―― đoạn chốt của câu chuyện, bao giờ mà chẳng tầm thường」

   

    Từ cổ chí kim từ Đông sang Tây, để tạo thành câu chuyện có muôn hình vạn trạng những cách thức.

    Thế nhưng cấu trúc xây dựng của phần nhiều câu chuyện trên khắp thế giới lại giống nhau mới kỳ.

   

   

   

   

    「『Deus ex machina』」

   

   

   

   

    Đó là một trong những cấu trúc kể chuyện dành cho những câu chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ, những câu chuyện người ta gọi là thần thoại.

   

    「Dịch nôm na là 『Vị thần máy móc』. Giờ theo cậu, trong tiếng Nhật nó có nghĩa là gì?」

   

    「Chắc là 『Dù có ra sao thì thần linh vẫn sẽ giải quyết hết』 nhỉ?」

   

    「Chính xác. Từng câu từng chữ đều đúng với ý tôi」

   

    Kiểu như trong quá khứ đã có nhiều chuyện đã xảy ra.

    Thế nhưng sau cùng, một vị thần toàn tri toàn năng nào đó bỗng xuất hiện rồi giải quyết hết cả.

   

    Người ta gọi đó là 『Deus ex machina』.

   

    「Giữa Koutarou và Shiho cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù thế, thần linh―― ý tôi là tác giả, tác giả sẽ lo liệu giùm ngay ấy mà」

   

    Mary-san thốt ra mấy lời vừa rồi với một vẽ mặt kinh tởm ghê hồn.

   

    「Một tác phẩm như thế, thật sự chán chẳng tả được」

   

    Và sau khi để lại nhận xét đó...... Mary-san rời đi――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ!

    Tôi vừa đăng một tác phẩm mới có tên là 『Không thể phân biệt một 『cô bé』 có thân hình phát triển đầy đủ với một 『loli hợp pháp』 ~Cô gái có vẻ ngoài 10 tuổi tự xưng 16 nhưng tuổi thật lại là 18 giống tình đầu của tôi như đúc~』.

    Tôi sẽ rất vui nếu mọi người cũng ghé qua đọc tác phẩm này. Mong được mọi người chiếu cố m(__)m

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Quả tít truyện mới làm lu mờ luôn nội dung thú dị của chap này, đm tác :^
Xem thêm
Tóm lại là cần gọi FBI không 🤨
Xem thêm
Thực sự là tôi cần đọc lại tiêu đề truyện 2 lần để load ra nó nói cái gì
Xem thêm
Đọc hết tôi vẫn chưa thấy đoạn shiho khóc ở minh hoạ vol3 nhỉ???
Xem thêm
Ln khác gầb hết vs wn thì phải :v
Xem thêm
@Maisondiepdoan: nghe bảo đập xây mới tính cách của kou luôn:))))
Xem thêm
Title truyện mới lú vlon 🐧
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ông tác giả có mấy quả truyện quỷ đá thế :)))
Xem thêm
Vcl quả tên truyện
Xem thêm
TRANS
Tựa bộ mới nghe na ná như Lolita :v
Xem thêm
Ôg tác lại viết mấy thứ kì lạ rồi 😥
Xem thêm
Đọc tên truyện, tôi bỗng muốn gọi fbi
Xem thêm
Quả tên truyện mới đọc lú vãi bepp :)
Xem thêm