Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 423 - Yêu quá

22 Bình luận - Độ dài: 748 từ - Cập nhật:

    『Này nhóc. Ta vẫn còn khỏe lắm, nhóc cứ thoải mái tình tứ với bạn trai đi』

   

    『Cậu ấy không phải bạn trai em! Đúng hơn là vẫn chưa nhé!』

   

    『......Lớn giọng được vậy luôn sao. Đã khỏe thế này thì không có vấn đề gì rồi. Này tên nhóc kia, nhớ đáp lại tình cảm của con bé cho đàng hoàng vào. Phải thế mới là tuổi trẻ chứ...... Cả ta khi xưa cũng――』

   

    Tôi với Shiho rời khỏi khu lều cứu hộ ngay trước khi thầy bắt đầu kể chuyện xưa.

   

    「30 phút nghỉ giải lao xong là đến lễ trao giải với gì đó rồi hết ngày thì phải」

   

    「V-vậy sao」

   

    「Ừm, hình như là vậy đó」

   

    「「............」」

   

    Cuộc nói chuyện chẳng tiếp tục được nhiêu dù cả hai vẫn đang rảo bước.

    Hay đúng hơn là Shiho không nghe tôi nói gì vì nãy giờ cứ để đầu óc trên mây.

   

    「Nhắc mới nhớ Azusa đâu rồi? Mới nãy thấy ẻm ở với cậu mà」

   

    「............」

   

    「Shiho?」

   

    「Hee!? G-gì nhế――! Hong phải.....」

   

    「A―...... Bình tĩnh lại đi nào」

   

    Nhìn Shiho lúc này kỳ quá.

    Không những chẳng nói chuyện nổi, cậu ấy còn tạo khoảng cách với tôi đâu chừng 3 mét dù đáng lẽ là phải bước cùng nhau, chưa kể Shiho cứ liếc liếc tôi, bị tôi nhìn lại thì liền lảng mắt đi chỗ khác...... một chuỗi những hành vi vô cùng đáng ngờ.

   

    「Mình nghỉ ngơi một lát ở đây đi」

   

    Giữa đường tụi tôi bắt gặp một cái ghế dài đặt ở vị trí trông khá là mát.

    Đã thế xung quanh cũng chẳng có ai cùng năm nữa.

   

    Một nơi quá thuận lợi cho tụi tôi, thuận lợi đến nỗi có cảm giác được chỉ lối đến đây vậy.

   

    「Này Shiho――」

   

    「Tớ đây! Tớ vẫn khỏe lắm!」

   

    Shiho không định ngồi.

    Dù có gọi, cậu ấy cũng chỉ toàn trả lời lảng tránh.

   

    Điểm này của Shiho cũng dễ thương nên tôi có thể ngồi ngắm mãi...... nhưng chuyện đó để sau, không nhất thiết phải là lúc này.

   

    Bởi vì đây là thời điểm tôi muốn đàng hoàng bày tỏ.

   

    「Shiho?」

   

    「Ch-chờ chút đã! Đúng rồi, Azunyan...... tớ sẽ xoay sở được nếu có Azunyan. Nãy ẻm nói 『Azusa không muốn tiếp mớ chuyện đần đần kia đâu』 xong đi đâu mất, hay là mình đi tìm ẻm đi? Tớ sẽ bình tĩnh hơn miễn không phải chỉ có hai tụi mình......」

   

    Tôi bật cười trước những câu từ như van xin này.

    Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi sẽ thương tình châm chước.

   

    「――Ngồi xuống」

   

    Chỉ một câu ngắn gọn.

    Thường thì đó là câu Shiho dành cho tôi.

    Shiho cưng tôi đôi lúc như con nít, đôi lúc lại như thú cưng.

   

    Tuy hơi xấu hổ, tôi vẫn khá thích kiểu đối xử ấy.

    Nhưng hôm nay thì ngược lại...... người làm thế sẽ là tôi.

   

    Cũng chẳng phải có ý đồ gì ở hành vi này.

    Đó chỉ là thôi thúc bộc phát...... vậy mà ngay khi nghe xong, Shiho liền ngồi phịch xuống.

   

    「......Đ-đừng đối xử với tớ như cún thế chứ?」

   

    「Chẳng phải Shiho luôn làm vậy với tớ à」

   

    「......Thì tại Koutarou-kun ngoan đó, cậu đáng yêu lắm luôn」

   

    「Thử rồi nên tớ hiểu. Shiho cũng đáng yêu lắm」

   

    「Ưư...... Koutarou-kun của tớ không còn là Koutarou-kun nữa rồi. Người này là ai đây...... Sao lại khiến tim mình đập nhanh vậy chứ?」

   

    Shiho bày tỏ sự bất mãn trong khi mắt đang ngân ngấn nước.

    Đôi mắt ươn ướt của cô ấy thật đẹp.

   

    「Tớ, đã thay đổi đến vậy rồi nhỉ」

   

    「Là thay đổi―― hay phải nói là tiến hóa ta? Kiểu như Cyndaquil tiến hóa thành Charizard ấy」[note48614]

   

    Bản chất nó vẫn là một.

    Thay đổi nghĩa là thay đổi.

    Nhưng cũng chẳng phải thành một tồn tại nào khác đâu.

   

    「Cậu không thích tớ hiện tại à?」

   

    「......Hông. Thích lắm. Tớ yêu cậu quá hóa dở hơi luôn rồi này」

   

    Hóa ra Shiho chỉ bối rối trước cái vụ tiến hóa kia.

    Nghĩ lại thì...... dấu hiệu đó đã xuất hiện từ không lâu về trước rồi.

   

    Những khi tôi thể hiện gì đó táo bạo không giống mình, Shiho liền hoang mang ra mặt.

    Hẳn là cổ cũng có nhiều thứ để nghĩ.

   

    Nhưng...... dù tôi có như nào, cô ấy vẫn yêu tôi.

    Và tôi cũng yêu một Shiho như vậy nhiều lắm――

   

Ghi chú

[Lên trên]
Note tí chỗ này. Tên của Cyndaquil trong tiếng Nhật là 火の嵐 (Katakana: ヒノアラシ), nghĩa là Bão lửa, còn trường hợp của Charizard lại khác, trong tiếng Nhật nó là リザードン (Lizaadon), nhưng ở đây ông tác lại xài 離座ー丼, không hiểu nghĩa là gì, tên chính thức cũng chẳng phải. Ban đầu mình không hiểu, xong để ý tách từng chữ Kanji ra lấy onyomi, riêng dấu gạch thành âm dài thì được リザードン =))) Tác chơi nhau vl.
Note tí chỗ này. Tên của Cyndaquil trong tiếng Nhật là 火の嵐 (Katakana: ヒノアラシ), nghĩa là Bão lửa, còn trường hợp của Charizard lại khác, trong tiếng Nhật nó là リザードン (Lizaadon), nhưng ở đây ông tác lại xài 離座ー丼, không hiểu nghĩa là gì, tên chính thức cũng chẳng phải. Ban đầu mình không hiểu, xong để ý tách từng chữ Kanji ra lấy onyomi, riêng dấu gạch thành âm dài thì được リザードン =))) Tác chơi nhau vl.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Riêng cái Arc 5 này kéo cả nghìn chap cũng đc.
Xem thêm
Daa-chan đây rồi, ngot vaiiiiiii
Xem thêm
Cái ếu cyndaquil sao lại thành charizard v :))
Xem thêm
🤣🤣🤣
Xem thêm
Awwwwwww :<
Xem thêm
daa-channnnnnnnnnn
Xem thêm
K phải chamerleon mới tiến hóa thành charizard à 👽
Xem thêm
Con gái của chị cheat chắc cũng tấu hài giống chị í thôi
Xem thêm
Shiho! Osuwari!
(Shiho! Sit girl!)
Nghe cái này có ai cảm thấy quen ko?
Xem thêm
Ít nhất cho ông bác sĩ kể hết câu chuyện chứ :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm