Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 425 - Và lời 『Lần đầu gặp』 cuối cùng cũng được nói

23 Bình luận - Độ dài: 845 từ - Cập nhật:

    Shiho áp tai vào ngực tôi.

   

    「Đập thình thịch thình thịch luôn nè......」

   

    「Nó đã thế từ khi Shiho ôm rồi mà」

   

    「Nhưng trông mặt cậu vẫn thản nhiên đấy thôi?」

   

    「Tại từ giờ tớ muốn thành một người điềm tĩnh」

   

    「Nhưng một Koutarou-kun dễ ngại cũng đáng yêu cơ mà」

   

    「Mỗi lần được ôm là một lần lúng túng làm tớ áy náy lắm. Tớ muốn mình quen với việc động chạm Shiho」

   

    「......Cậu nói cũng phải. Koutarou-kun dễ hoảng ghê quá làm tớ cũng phát ngại theo luô」

   

    「Nên là tớ sẽ không để cậu phải ngại nữa」

   

    Nói rồi, tôi nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô ấy.

    Giữa cái trời này ôm nhau chỉ có nóng...... nhưng quả nhiên, tôi vẫn không có ý định buông ra.

   

    Có lẽ tình cảm tôi dành cho Shiho đã nhiều đến như vậy.

   

    「Không sao nữa đâu. Dù có nặng nề nhưng tớ đã có thể nhận lấy tình cảm của Shiho rồi」

   

    Tôi đã để Shiho phải ngần ngại suốt bấy lâu nay.

    Nhưng giờ thì không được, tôi không muốn cô ấy phải kiềm nén gì nữa.

   

    「Thật hả? Nhưng Koutarou-kun coi tớ là 『nữ chính』 mà đúng không? Nếu cậu đã xem tớ đặc biệt đến như vậy, tớ lo mình sẽ khiến cậu hãi mất」

   

    「Kiểu suy nghĩ ấy tớ đã chỉnh đốn lại rồi」

   

    Tôi đã dừng việc suy nghĩ về hiện thực từ góc nhìn meta.

    Cả vụ gán nhân vật vào những người xung quanh tôi cũng dẹp bỏ hết cả.

   

    「Shiho đặc biệt với tớ là chuyện khỏi bàn cãi. Nhưng tớ cũng rõ, rằng Shiho vẫn chỉ là một người con gái bình thường」

   

    「Thế cậu cũng hiểu là tớ hay ghen luôn nha? Shiho này là một người hẹp hòi lắm đó」

   

    「Ừmmmm...... Hay ghen thì chịu rồi, nhưng chắc từ giờ sẽ giảm bớt thôi. Dù sao Shiho cũng chỉ là lo chứ đâu có hẹp hòi gì」

   

    Từ giờ tôi sẽ mang lại sự an tâm cho Shiho.

    Tôi sẽ rõ ràng cho Shiho thấy mình 『yêu』 cô ấy chừng nào.

   

    Nếu làm được thế, tôi nghĩ sự 『ghen tuông』 của Shiho sẽ không còn nữa.

   

    「――Đúng là Koutarou-kun rồi」

   

    Shiho vẫn lắng nghe nhịp tim tôi suốt khoảng thời gian trò chuyện.

    Cô ấy cứ áp tai vào ngực tôi như đang xác nhận gì đó...... và lúc này, coi bộ Shiho đã biết được 『cái gì đó』 kia là gì rồi.

   

    「Không hề 『diễn』 một ai đó khác...... đây đúng thật là Koutarou-kun rồi」

   

    Trước đây, cứ mỗi khi bày tỏ suy nghĩ như này, tôi thường hay hành xử như mình là một 『nhân vật』 nào đó.

   

    Và chắc cũng vì lý do đó mà Shiho mới do dự về việc hẹn hò với tôi.

    Có lẽ cô ấy không thể đàng hoàng đối mặt với lời 『thích』 của một kẻ không phải Nakayama Koutarou.

   

    Nhưng Nakayama Koutarou...... chính là tôi lúc này.

    Tôi, với tư cách là tôi, đang nói chuyện với Shiho.

   

    「Là Koutarou-kun mà tớ yêu đây mà」

   

    Shiho cười tít mắt trông đầy hạnh phúc.

    Sau đó, cô nắm chặt tay tôi..... rồi cứ thế đặt lên ngực mình.

   

    ――Thình thịch, thình thịch.

   

    Những xung động mạnh mẽ vang lên.

    Với độ nhanh so với tim tôi là chẳng thua kém gì.

   

    「Cậu cảm nhận được không? Tim tớ cũng đang đập nhanh lắm đây này」

   

    「Ừm. Tớ có」

   

    「......Thế cậu thấy sao nào?」

   

    「Thấy sao à? Hừm...... chắc là "Đáng yêu ghê" nhỉ」

   

    「......Ngực tớ, cậu không bận tâm dù nó nhỏ sao?」

   

    「Tớ không có nghĩ tới vụ đó đâu」

   

    Nói rồi, tôi mỉm cười...... và Shiho cũng đáp lại với một nụ cười tương tự.

   

    Dù rằng đã không biết bao lần nói qua nói lại như thế này trước đây.

    Cả bối cảnh cũng chẳng phải đặc biệt gì hết.

   

    Nhưng vì một lý do nào đó...... tôi lại thấy khoảnh khắc này là hạnh phúc nhất trước giờ.

   

    (Chắc vì cậu đang đón tiếp Shiho bằng chính con người mình đấy)

   

    ......Àaaa, đúng là vậy rồi.

    Tôi khẽ thở dài sau khi đồng ý với tiếng nói trong tim.

   

    Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi tụi tôi gặp nhau.

    Nhưng chẳng hiểu sao...... tôi lại có cảm giác như đây là 『lần đầu gặp』 vậy――

   

    ============

   

    Cảm ơn mọi người vì tất cả!

    Tôi đã viết được tầm 70000 chữ cho tác phẩm mới 『Không thể phân biệt một 『cô bé』 có thân hình phát triển đầy đủ với một 『loli hợp pháp』 ~Cô gái có vẻ ngoài 10 tuổi tự xưng 16 nhưng tuổi thật lại là 18 giống tình đầu của tôi như đúc~』, tính ra cũng được 1 tập rồi đó!

    Con gái của Mary cũng sẽ xuất hiện trong tác phẩm, và theo trình tự thời gian thì nó diễn ra sau tác phẩm này 20 năm, vậy nên mong mọi người cũng hãy ủng hộ m(__)m

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bóng bánh làm chậm tiến độ quá, mong mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe mùa bóng này _:(´ཀ`」 ∠):_
Xem thêm
Ai cho tui link bộ đc nhắc đến trong này đc ko
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Cho t quả link bộ ms của ông tg đi :))
Xem thêm
à ha =)) mary có con á, con rơi à
Xem thêm
@Ko bt gì: mary chỉ có tragedy chứ k có NTR đâu :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Argen win r siuuuuuuuuuu
Xem thêm