Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 426 - Mở đầu của 『Romcom ngày thường』

29 Bình luận - Độ dài: 713 từ - Cập nhật:

    Sau hội thao 10 ngày là đến kiểm tra cuối kỳ.

    Và sau khi cố gắng vượt qua bài kiểm tra, kỳ nghỉ hè đã ở ngay trước mặt.

   

    Lịch trình hè năm ngoái của tôi là thơ thẩn nằm nhà suốt.

    Nhưng năm nay xem ra chẳng phải thế rồi.

   

    「Họp khẩn họp khẩn! Shiho-chan đang gặp khó khăn, do đó...... những ai yêu tớ hãy tập trung lại đây nào!」

   

    「......Vì không thích cũng chẳng ghét Shimotsuki-san nên Azusa lên phòng chơi game nhá?」

   

    「Không được! Riêng Azunyan là nhất định phải tham giaaa」

   

    「Ơ sao mỗi Azusa là bị cưỡng ép thế!?」

   

    「Thì vì Azunyan là tsundere nên kiểu gì em chẳng yêu chị」

   

    「Cứ mơ đi! Shimotsuki-san chỉ là bình thường...... hơn bình thường một chút thôi」

   

    「Cứ coi là vậy đi nhá」

   

    「Đừng có giải quyết bằng 『cứ coi là thế』 được không!?」

   

    Bày ra trước mắt tôi là màn nói chuyện thân thiết thường thấy của hai người này.

    Vừa quan sát cảnh họ chí chóe nhau, tôi vừa rót nước cam vào cốc của cả hai thì đột nhiên...... Azusa quay sang phía tôi.

   

    「Onii-chan cũng nói gì đó đi! Đứa em gái đáng yêu của anh đang khổ sở đây này, cứu em với!」

   

    Con bé chuyển sang trút giận lên tôi do nói với Shiho chỉ như nước đổ lá khoai.

    Trước tình huống oái ăm này, tôi cười cười giục em ấy ngồi xuống.

   

    「Thôi nào. Trước mắt em cứ ngồi xuống nghe đi đã...... Cũng hay vừa đến giờ ăn vặt nên anh có mua chocopie rồi đây」

   

    「......T-thế thì đành chịu thôi ha~. Chỉ một chút thôi đó?」

   

    「Hờ hờ. Một Azusa dễ dụ cũng đáng yêu quá đi」

   

    「Đừng có nói Azusa dễ dụ! Ơ nhưng Shimotsuki-san có khác gì đâu, cũng đều bị mồi bằng đồ ngọt cơ mà!」

   

    「Làm gì có ai trên đời không bị dụ bởi đồ ngọt hả em」

   

    Ờm, cảm giác không đúng lắm, nhưng mà thôi kệ vậy.

   

    Địa điểm vẫn là phòng khách nhà Nakayama như mọi khi.

    Với Shiho ở trung tâm, 3 tụi tôi đang ngồi trên ghế sofa.

   

    「Giờ thì, ngoàm...... cuộc họp khẩn, ngoàm. Bắt đ. Ực」

   

    「Giữa ăn với nói chọn một thôi!」

   

    「Thôi kệ nó đi」

   

    「Đừng có phủi hết bằng 『kệ nó đi』 thế!」

   

    「Tóm lại là, Shiho-chan hiện đang gặp khó khăn」

   

    Không thể kháng cự lại cơn thèm ăn, Shiho tiếp tục nói với mớ vụn bánh còn đang dính quanh miệng.

   

    「Biết gì không, hình như điểm thi cuối kỳ của Shiho-chan thấp hơn dự đoán luôn đó!」

   

    Dù giọng điệu như đang thông báo, chủ thể nói đến vẫn đúng là chính Shiho.

    Phải rồi đấy...... đáng lẽ Shiho đã cố gắng lắm vào bài kiểm tra cuối kỳ rồi, thế mà ngạc nhiên là điểm số của cổ lại chẳng cải thiện.

   

    「Cứ đà này thì sao mà tớ vào chung đại học được với Koutarou-kun đây...... P-pppphải làm sao bây giờ!?」

   

    Có vẻ như Shiho thấy kết quả này vô cùng nguy hiểm.

    Nhưng chuyện đó với Azusa cũng chẳng hơn gì 『chuyện của người khác』.

   

    「Đây!」 *Giơ tay*

   

    「Hửm? Sao thế Azunyan. Chị cho phép em phát biểu đấy」

   

    「Suy nghĩ của Azusa là mong Shimotsuki-san đừng có mở 『họp khẩn』 chỉ vì mấy lý do như kia」

   

    「Đó không phải là chuyện em nên nói sau khi đã cất công giơ tay đâu nhá. Chị sẽ rút lại lời phát biểu của em」

   

    「Đừng tự ý rút lại phát biểu của Azusa thế chứ!? Phát biểu của Azusa là tài sản của Azusa cơ mà」

   

    「Không có chuyện đó đâu nhe. Cái gì của Azunyan cũng là của chị, cái gì của chị cũng là của Koutarou-kun. Nói tóm lại, kẻ chủ mưu chính là Koutarou-kun」

   

    「Onii-chan là đồ tồiii!」

   

    「Ấy khoan đã, hai người bình tĩnh lại coi」

   

    Vụ này lạc đề quá rồi.

    Nhưng như thế cũng vui nên tôi cứ cười cười suốt.

   

    Kể từ hôm đó...... từ sau hội thao đến giờ, những ngày êm đềm như này vẫn luôn tiếp diễn.

    Cứ như một bộ 『romcom ngày thường』 vậy, những ngày này vừa ấm áp, vừa hạnh phúc vô cùng――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Vl thêm drama đi:((
Xem thêm
Vượt qua hơn 400 chap để thoát khỏi dramu mà h ông ước thì vler 💀
Xem thêm
ông thích bị khổ dâm à bro
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hưng cao đứng sau vụ này 🐧
Xem thêm
Thế là thg tác bỏ luôn tình tiết sau khi thg kou này ghi bàn thắng à
Xem thêm
Clm cái logic đ gì thế này vậy cuối cùng thằng kou là Hưng Cao à ')
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Đang khoảng 12h đêm mà t cười như thg khùng
Xem thêm
2 cô nưong này lạc đề quá r đấy-kou said:))))
Xem thêm
Tưởng chap này tỏ tình
Xem thêm
Vừa đi wc vừa cười rớt hàm :)))
Xem thêm