Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 430 - Độ tương hợp không ngờ tới

16 Bình luận - Độ dài: 911 từ - Cập nhật:

    Cũng lâu rồi tôi mới lại đến thư viện thành phố.

    Lần gần nhất chắc là từ hồi còn học cấp hai. Dù là một nơi không rộng bao nhiêu, tôi vẫn thấy lòng nhẹ đi khi đứng nhìn không gian nhét cứng toàn sách này.

   

    Vì phòng tôi cũng nhiều sách nên tuy không được như ở nhà, bầu không khí nơi đây vẫn mang lại cảm giác thoải mái hơn hẳn những quầy hàng nhộn nhịp.

   

    「Ồồồ. Một cảm giác rất là thư viện luôn」

   

    「Ừ thì đây là thư viện mà」

   

    Không lẽ trước đây Shiho chưa đặt chân đến thư viện lần nào?

    Chứ hiện tại, cô ấy đang bận nhìn dáo dác xung quanh đây.

   

    Một thiếu nữ tóc bạc đeo kính đen trong bộ đồ thể thao.

    Chỉ với diện mạo thì vô cùng hào nhoáng, thế mà mang bộ đồ vào xong cảm giác thân thiện ra hẳn.

    Do bộ dạng kỳ kỳ đó làm cổ nổi bật hay sao mà mọi người trong thư viện đều đang tập trung ánh nhìn về phía Shiho.

   

    Và chắc cũng vì thế mà tình cờ thay, một cô gái trong thư viện đã nhìn thấy tụi tôi.

   

    「Ủa? Shimotsuki Shiho...... và Kou-kun đây mà」

   

    Nếu không được gọi chắc tôi cũng chẳng để ý thấy đâu.

    Tại góc chết, ngay khi tôi và Shiho đang toan rời đi thì người đó bỗng lên tiếng.

   

    Khựng lại bước chân, tôi quay đầu nhìn...... và bắt gặp một thiếu nữ tươi rói tóc màu trà đang đeo một chiếc kính viền đỏ.

   

    「......Kirari?」

   

    「Ừm. Là Asakura Kirari đây~. Yey~」

   

    Kirari mỉm cười giơ tay ra dấu V.

   

    Trước cô gái có khoảng cách cảm vẫn kỳ lạ như mọi khi này, tôi bất giác cười khổ.

    Thú thật là tôi chẳng biết nên tiếp cậu ấy như nào. Kirari đã về lại bản thân ung dung tự tại thời cấp hai kể từ khi giảng hòa xong với Ryuuzaki, dẫn đến việc đối ứng với cậu ấy cũng khó khăn theo.

   

    「Ra hôm nay cậu đi cùng Shimotsuki Shiho à」

   

    Sau tôi là đến lượt Shiho bị cậu ấy nhìn.

    ......Nhắc mới nhớ trước nay tôi chưa thấy Shiho nói chuyện với Kirari bao giờ cả.

   

    Hẳn đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau. Dẫu sao năm ngoái hai người cũng chung lớp mà, tôi nghĩ họ ít nhiều vẫn biết mặt người kia.

    Nhưng đây là lần đầu tôi thấy hai người họ vướng vào nhau.

   

    「......Nguy hiểm quá Koutarou-kun à」

   

    Ngay khoảnh khắc bị ánh nhìn của Kirari hướng vào.

    Bước lên trước một bước, Shiho ngay lập tức dang tay ra như để bảo vệ tôi khỏi Kirari.

   

    「Gyaru đấy!」

   

    「......Gyaru?」

   

    「Là Gyaru chứ gì!」

   

    「Khoan khoan, tớ không hiểu Shiho đến mức đoán được toàn bộ chỉ với hai chữ đó đâu」

   

    「Ế―!? Cậu không bật thần giao cách cảm sao?」

   

    「Thì tại suy nghĩ Shiho khó hiểu quá...... lâu lâu tớ còn chẳng biết cậu muốn nói gì nữa là」

   

    「Eh? Không lẽ tớ...... đang làm trò cười à? Ơ―? Tớ cứ tưởng sẽ tâm ý tương thông với Koutarou-kun được chứ...... Lạ quá đi mất」

   

    「Thì từ giờ trở đi cứ hiểu nhau thêm qua năm tháng là được mà」

   

    「......Mmmmm. Nói rất hay, tớ đồng ý. Vậy giờ mình triển luôn nhỉ? Vì một tương lai có thể đàng hoàng hiểu nhau―― nhá?」

   

    「Gượm cái đã, hai người không thấy vậy kỳ cục lắm sao? Đừng có bơ đẹp tôi thế chứ」

   

    Có kha khá lần tụi tôi đã làm Azusa phát cáu.

    Cũng tại lâu lâu hai đứa lại vô thức dựng lên không gian chỉ có nhau với nhau.

    Cả hiện tại cũng thế, nhưng nhờ Kirari đã can thiệp nên tôi đã có thể định thần trở lại.

   

    「À phải rồi. Ở đây còn có Kirari nữa, làm lơ cổ là không được đâu Shiho」

   

    「Dù có là gyaru sao?」

   

    「Trong đầu Shiho hình ảnh 『gyaru』 nó thế nào vậy trời......」

   

    「Kiểu như này này...... dâm dâm ấy?」

   

    「Định kiến vừa thôi nghe! Tôi đâu có thế đâu chứ!? Uầy, không ngờ Shimotsuki Shiho nhìn trong sáng mà trong đầu lại nghĩ tới mấy thứ này luôn...... Là dâm ngầm rồi còn gì」

   

    「Sai rồi. Không có vụ dâm ngầm đâu nhe! Nhìn xem, tui còn đeo cả kính đây này?」

   

    「......Đeo kính thì sao?」

   

    「Là ra dáng cô gái văn chương chứ sao? Thế nên vẫn trong sáng」

   

    「Uầy, ra dáng cô ngốc thì có! Đeo kính vào rồi vẫn không giấu nổi độ khùng luôn à」

   

    「Khùng cái gì mà khùng!! ......G-ghét quá. Quả nhiên là tui ghét Asakura-san mà. Từ trước đã ngờ ngợ rồi, nhưng đúng là chẳng hợp tí nào hết」

   

    「Thế luôn? Mà chắc tôi cũng ghét cô đấy. Cái tính cách trẻ con kết hợp với mùi yandere này, tôi chẳng thích mấy đâu」

   

    「「......Hứ!!」」

   

    Vừa chớm nghĩ cuộc nói chuyện sao mà căng thế thì cả hai quay ngoắt đi cùng lúc với nhau.

    Nhìn Shiho với Kirari như vậy, tôi đờ người ra.

   

    Bất ngờ thật. Cả Shiho lẫn Kirari bình thường đều không phải loại người xấu miệng với người khác.

    Chí ít họ cũng không nói 『ghét』 với người mình chưa từng gặp trước đây.

   

    Có lẽ giữa hai người họ, độ tương hợp với nhau lại tệ lắm cũng không chừng――

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bớt khùng được ko em... (  ̄ー ̄)φ__
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Khong bit noi j voi chi nha
Xem thêm
Những đứa đeo kính thường rất nguy hiểm
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Lại còn dâm ngầm nữa chứ:))
Xem thêm
Chưa gặp nhưng là kình địch thì lại chả ghét, khi mà crush lúc nào cũng bận lòng với đối phương.
Xem thêm
Dell bt nói j ns shiho lun
Xem thêm