Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 438 - Ủa thế mà vẫn chưa hẹn hò á

26 Bình luận - Độ dài: 847 từ - Cập nhật:

    Nhắc mới nhớ tụi tôi hình như vẫn chưa là người yêu.

    Bình tĩnh mà nghĩ, tôi thấy chuyện này cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

   

    「Shiho này......」

   

    「Shii-chan!」

   

    「À tớ quên, là Shii-chan mới đúng」

   

    「Tốt. Anh yêu có gì muốn nói sao?」

   

    「Dùng 『anh yêu』 hình như hơi sớm thì phải......」

   

    Cảm giác sai quá sai đi.

    Lý do cho cái sai sai này, tất nhiên là vì tình trạng quan hệ của tôi và cô ấy.

   

    「Nè Shii-chan. Quan hệ giữa tụi mình là thế nào ấy nhỉ?」

   

    「Người yêu dấu nhất của nhau chứ sao? Là thứ không thể sống thiếu được...... tóm lại là như cái gối ôm á」

   

    Gối ôm luôn.

    Kiểu miêu tả quá đáng yêu khiến tôi suýt nữa là nói 『Cũng phải ha~』, cơ mà tính ra đó đâu phải vấn đề tôi đang muốn nói đến.

   

    「Tụi mình vẫn chưa hẹn hò đâu nhỉ」

   

    「Hể? Hừm............ A!」

   

    Nghe tôi nói xong, Shiho trợn tròn cả mắt lên như thể giờ mới nhớ ra vậy.

   

    「Không lẽ cậu quên rồi?」

   

    「K-không có chuyện đó đâu」

   

    「Tiện thể thì lý do tụi mình chưa hẹn hò là vì Shiho cứ liên tục bảo 『vẫn còn sớm quá』 đấy」

   

    「Hự......」

   

    "Hự" luôn đấy.

    Vì dễ thương thật nên tôi suýt nữa đã 『Chịu cậu luôn~』 rồi, cơ mà tôi kiềm lại do đó cũng đâu phải vấn đề tôi đang muốn nói.

   

    Lý do chưa hẹn hò dĩ nhiên cũng ở tôi một phần.

    Vì tôi cứ thế này, cứ lúc nào cũng chiều hư Shiho nên nói chuyện thẳng thắn không có nổi.

   

    「Cả hiện tại cũng "vẫn còn sớm" sao?」

   

    Dù đã thân thiết tới độ gọi nhau bằng biệt danh riêng.

    Chưa kể gần đây tần suất ôm ấp nhau cũng tăng nhiều lắm.

    『Không có đang hẹn hò』 với cái khoảng cách này quả nhiên là chẳng hợp lý gì cả, có khi còn lạ tới mức khiến người ta thấy bí ẩn nữa kia.

   

    「Sớm, thì không phải...... chỉ là, cảm giác cứ phí phí thế nào ấy」

   

    「Phí?」

   

    Hừm. Thái độ như này thì có lẽ cổ vẫn chưa quên.

    Hay đúng hơn là đã biết nhưng lại vờ như không để ý.

   

    Shiho khá là hư đấy.

    Nhưng tôi cũng thích cả cái điểm đó nữa.

   

    「Cảm giác kiểu "Nếu là dịp không dễ gì có được, mình muốn tỏ tình theo một cách thiệt là lãng mạng cơ――" ấy」

   

    Nói thế xong, Shiho lim dim mắt với một vẻ mê mẩn.

    Dáng vẻ này chính xác là của một thiếu nữ đang yêu rồi.

   

    「Là Shii-chan tỏ tình hả? Không phải tớ sao?」

   

    「............Để cậu cũng được! Nhưng tớ muốn tớ làm cơ!!」

   

    「Ơ khoan, chẳng phải những lúc như này nên là cánh đàn ông tỏ tình à?」

   

    「Không có đâu, giờ đâu còn là thời đại mà cái lý do 『vì là đàn ông con trai』 còn hiệu lực nữa. Con gái tụi tớ cũng tỏ tình được cơ mà!!」

   

    「Cậu nói cũng đúng. Nhưng theo dòng chảy này thì không phải tớ mới nên là người tỏ tình à?」

   

    「Theo cái gì mà theo...... Này nha, lời tỏ tình này nhất định sẽ thành công, nhưng nếu tớ là người tỏ tình, từ giờ trở đi tớ sẽ có thể đem câu 『Người tỏ tình là tớ đó nghe』 ra để khịa cậu suốt đời đó? Và tớ sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu」

   

    「Là đây! Đây mới là ý đồ thực sự đúng không? Không trong sáng gì luôn, cảm xúc của tớ còn trong sáng hơn n――」

   

    「Trong tình yêu, chuyện không trong sáng không phải chuyện đó đâu」

   

    「......Sao cứ lâu lâu cậu lại nói chuyện thâm sâu vậy」

   

    Cái cô này trông như chẳng nghĩ gì, nhưng thi thoảng lại nói ra những lời sắc bén làm tôi khó xử quá.

    Tình yêu đúng thực là một khối những thứ không trong sáng, thế mà cứ khăng khăng nói lời trong sáng làm tôi thấy như mình mới là bên đang nhầm lẫn vậy.

   

    「Th-thỉnh thoảng tớ cũng khịa cậu được nhỉ?」

   

    「Hông được~. Lượt của tớ sẽ kéo dài mãi luôn」

   

    「Kirari bảo cậu như con nít chính là vì cái điểm này chứ đâu? Cơ mà đáng yêu lắm nên là tớ vẫn thích」

   

    「Cậu thích là được rồi...... Ơ không, đúng là không được! Đang nói chuyện với tớ mà nhắc đến tên gái khác là bị cấm nhé! Chẳng lẽ tớ phát ghen cũng được à? Tớ sẽ dỗi, cáu tới quặn cả rốn luôn đó nha~」

   

    「Chơi thế xấu quá」

   

    ............Và thế là màn tranh luận (kiểu kiểu thế) vẫn tiếp tục.

    Nhưng bình tĩnh mà nghĩ thì thay vì cãi nhau, phải là tụi tôi đang tình tứ mới đúng.

   

    Gì mà tranh chấp xem ai sẽ là người tỏ tình cơ đấy.

    Tuy vẫn chưa hẹn hò với nhau, hai đứa tôi trông vẫn giống một cặp đôi ngốc quá rồi――

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhắc nhở thân thiện là 2 thím đang ở nơi công cộng nghe (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Mấy đứa nó thì quan tâm đếch j đâu
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Người ta đang ở thế giới riêng chỉ có 2 mình thui mà 🤣
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngot qua toi can Insulin 😭😭
Xem thêm
Clm :))) ae gọi cứu thương đưa t vào nhà xác luôn đi, chết vì tiểu đường rồi
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Ko biết những người trong thư viện có bị tiểu đường ko nhỉ :)))
Xem thêm
Ngọt lọt tận xương
Thanks trans.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi LoAni20022002
Hẹn hò tỏ tình gì tầm này nữa, cưới luôn đi phải nhanh hơn ko
Xem thêm
Cùng nhau yêu, cùng nhau ngu: hiệu năng não giảm 30%
Xem thêm
ựaaaaaa
ngọt quá tôi sốc đường rồi ._.
Xem thêm
tui thắc mắc là anh chị về nhà chưa hay là còn đang tán tỉnh nhau ở nơi công cộng đấy :>
Xem thêm
Vẫn trước cửa thư viện bạn ạ:))
Xem thêm