Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 443 - Người thích đi lo và người thích được lo

20 Bình luận - Độ dài: 805 từ - Cập nhật:

    Trước mắt thì cho đến khi bố mẹ liên lạc lại, Yuzuki sẽ tạm trú ở nhà Nakayama.

    Mà tôi cũng không thấy phiền khi cho cổ tá túc đâu.

   

    Cả hai không thân đến mức sẽ xảy ra chuyện gì nếu cùng ở dưới một mái nhà, vậy nên dù có lỡ thấy vẻ mặt lúc ngủ hay bộ dạng ăn mặc phong phanh của Yuzuki, tôi cũng chẳng cảm thấy gì hết.

   

    Gần đây tôi nhận ra một điều, đó là...... sở thích của tôi đang dần trở thành 『Shiho』.

    Nếu ra đường thấy cô nào thuộc kiểu thanh mảnh như Shiho, tôi sẽ nhìn theo trong vô thức.

    Nếu coi TV thấy người nổi tiếng nào có kiểu tóc tương tự Shiho, đổi kênh sẽ không còn là lựa chọn nữa.

   

    Vì lý do đó mà với mái tóc đen cùng kiểu cách quyến rũ, Yuzuki nghiễm nhiên trái ngược hoàn toàn với gu của tôi.

    Tôi không ghét cũng chẳng thích cả nội tâm lẫn ngoại thể của Yuzuki, hỏi tôi có hứng thú hay chú ý không thì cũng không nốt.

   

    Vì không có cảm giác sao sao như Ryuuzaki nên chuyện tá túc chắc cũng thoải mái―― là những gì tôi đã nghĩ.

   

    「Tất nhiên ở lại là không được. Không đời nào tui sẽ cho phép đâu」

   

    「T-thế mình phải làm sao giờ......」

   

    「Làm cái lều cũng được đấy. Ra biển ở chẳng hạn」

   

    「L-lều thì có hơi......」

   

    「Ngoan cố ghê hen. Thế thì tạm thời cậu ở lại cũng được, nhưng trong lúc đó, tôi cũng sẽ ở chung luôn」

   

    Đó là đoạn trao đổi mới diễn ra hồi nãy.

    Và vì vậy, tụi tôi đã nhất trí rằng Yuzuki sẽ tạm thời được ở lại đây.

   

    「Cơm trứng cuộn xong rồi đây Shiho-san~」

   

    Trời đã trở tối.

    Shiho có nói cổ muốn ăn cơm trứng cuộn, và tôi đáng ra sẽ là người nhận trách nhiệm làm, cơ mà...... Yuzuki lại cúi đầu muốn để cho cổ nấu bằng mọi giá nên thôi, đành vậy.

   

    Chơi vậy là xấu quá rồi.

    Bị Yuzuki cúi đầu làm tôi thấy áy náy.

   

    Dẫu sao thì Yuzuki ít nhiều vẫn là khách với tôi.

    Vậy nên tôi cũng tự nhiên mà nghĩ, rằng ai đời lại để Yuzuki nấu cơm tối cho chứ.

    Yuzuki thì muốn ít nhất cũng được nấu để đền bù về việc đã gây phiền phức...... vụ đó tôi hiểu, cơ mà quả nhiên vẫn thấy ngài ngại.

   

    Thực sự thì tôi với Yuzuki như nhau...... đó là đều có cái tính cách phiền phức.

    Vốn dĩ cả hai đều thù ghét bản thân nên đối với người tương tự với mình, thấy không hợp cũng là chuyện đương nhiên mà.

   

    Phải, Yuzuki giống với tôi.

    Và chắc cũng vì thế hay sao, mà...... Shiho dường như đã cảm thấy gì đó ở Yuzuki.

   

    「Houjou-san này, tui có bảo là mình thích ngọt nhỉ?」

   

    「Ừa. Vậy nên mình đã cẩn thận làm ngọt trứng rồi đó」

   

    「Hờ. Biết đâu được...... Mama tui là trùm nấu ăn nên khẩu vị của tui cũng kén lắm nghe. Không biết món này có tỏa mãn(?) được cái lưỡi của tui không nữa」

   

    Từ chính xác là 『thỏa mãn』.

    Mà tôi cũng dự được diễn biến tiếp theo sau màn gáy bẩn vừa rồi rồi, dù sao thì đó cũng là quy ước.

   

    「――Ngon quá!」

   

    Shii-chan nè, cái lưỡi của cậu...... cũng khá là ngốc đấy biết không.

    Đúng là Satsuki-san mẹ cô giỏi nấu ăn, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì khi Shiho thật sự chẳng câu nệ chuyện nêm nếm gia vị, chắc một phần cũng do cổ hoàn toàn chẳng biết nấu.

   

    Và với cái lưỡi này, cổ ăn món nào cũng khen ngon cả, đó cũng là một điểm đáng yêu của Shiho nữa.

   

    「Trông cậu hài lòng thế, với mình thì không còn gì bằng」

   

    「H-Houjou-san cũng giỏi đấy chứ」

   

    「Không đâu. Shiho mới là người tốt khi đã khen mình」

   

    「......Hì hì♪」

   

    「A miệng cậu dính bẩn kìa. Để mình lau cho nhé?」

   

    「Ưm!」

   

    「Xin thất lễ...... Rồi đó, đẹp luôn. Ơ hình như không có đồ uống rồi, cậu uống nước cam không?」

   

    「Hong, cho tui Cola đi!」

   

    「Đã hiểu. Cậu vui lòng chờ mình một chút」

   

    Yuzuki nghiêm chỉnh lo cho Shiho.

    Hẳn là vì tính cách chu đáo của mình rồi, chắc cổ không thể phớt lờ một người đầy thiếu sót như Shiho.

   

    「......Tưởng gì, hóa ra Houjou-san cũng tốt phết đấy chứ」

   

    Và vì là một người thích được lo mà dường như Shiho cũng không có ấn tượng xấu về Yuzuki.

   

    Dù rằng không hợp tính với Kirari.

    Thế mà với một Yuzuki tương tự với tôi, họ lại hợp nhau đáng ngạc nhiên――

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ông Kou liệu mà tập nấu ăn cho ngon ngon vào đi (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Ko cần ngon chỉ cần đc kou bưng ra là shii-chan thấy ngon rồi:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Tưởng nam chính romcom ai ngờ nam phụ yuri, thấy ngài kou ko có câu hội thoại nào luôn
Xem thêm
yuzuki đang trong quá trình tẩy trắng
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Nếu Yuzuki giống Kou thế nếu truyện ko có Kou thì thành Yuri NTR ???
Xem thêm
Chắc vậy, Ryou sẽ từ nam chính hậu cung thành nam phụ bách hợp.
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm
Vcl đúng kiểu đứa này bù trừ đứa kia :))))
Xem thêm