Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 444 - Con út quyền lực nhất

34 Bình luận - Độ dài: 798 từ - Cập nhật:

    Trời đã trở tối nhưng bố mẹ Yuzuki vẫn chưa liên lạc lại.

    Tuy là chuyến bay đến châu Âu, vì họ đi vào buổi sáng nên đáng lẽ giờ này đã đến nơi rồi mới phải.

   

    「Hai người họ đều thuộc kiểu thong thả...... đã thế để đề phòng, mình cũng nói thêm rằng 『Con sẽ nương nhờ lại nhà Koutarou-san』 nên có khả năng là họ yên tâm để chuyện trả lời tính sau rồi」

   

    「......Grrrr」

   

    Khâu dọn dẹp của bữa tối đã hoàn tất, nhưng của vụ Yuzuki thì coi bộ vẫn chưa.

    Vì lý do đó, Shiho sau khi nhận điện thoại từ mẹ mình đã làm một vẻ mặt nhìn vô cùng phức tạp.

   

    「Mama nè, cứ đà này Koutarou-kun sẽ ngủ chung nhà với đứa con gái khác mất! Dạ...... dạ! Không hổ danh mama của con, đúng là thiên tài mà...... dạ, con hiểu rồi! Vậy thôi, bái bai!」

   

    「Mẹ Shii-chan khi nào đến đón thế?」

   

    「――Ngày mai!」

   

    Đã đến khoảng thời gian Shiho phải về nhà.

    Vụ của Yuzuki vẫn còn đó, cơ mà cũng đâu ai làm gì được là suy nghĩ của tôi, thế mà ngạc nhiên thay, Shiho lại quyết định không về.

   

    「Mama bảo hôm nay tớ có thể ở lại. Với cả Papa ở sau cũng bảo 『Nhờ Koutarou nhé』 nữa đó」

   

    ......Nhà Shimotsuki tin tưởng tôi quá đi!

    Tôi tất nhiên là vẫn chưa nghĩ mình đã đủ tin cậy để được họ giao phó cô con gái cưng.

   

    「V-vậy sao...... Ừm, cậu nhắn lại là "con sẽ trở thành một người có thể mang lại hạnh phúc cho Shii-chan" giùm tớ」

   

    「Không cần thiết, vì Koutarou-kun đã và đang khiến tớ hạnh phúc lắm rồi」

   

    「Shii-chan......!」

   

    「Koutarou-kun......!」

   

    「............Errr, mình có thể mượn phòng tắm không? Trong lúc đó, hai cậu có thể thoải mái tình thương mến thương......」

   

    Yuzuki trông vô cùng khó xử.

    Chắc vì tôi với Shiho tự dưng lại tình tứ với nhau.

   

    「......À quên, cũng có Yuzuki ở đây mà. Hừmmmm, mệt ghê ta」

   

    「C-cho mình xin lỗi. Cơ mà mình không định phá đám hai cậu đâu......」

   

    「Shii-chan đã ở lại thì Yuzuki đúng là có hơi cản trở ha」

   

    「Uaaa, nói thẳng ra luôn! Koutarou-san, ý đồ thật sự lộ ra rồi kìa......」

   

    「Hừmmmm, mà đành chịu thôi chứ sao giờ...... haizz」

   

    「Chí ít cũng đừng thở dài chứ!」

   

    Shiho ở lại, và tôi liền có suy nghĩ rằng Yuzuki đang cản trở tụi tôi.

    Nếu được thì tôi muốn trải qua quãng thời gian chỉ có tôi với Shiho thôi.

   

    「......Xin lỗi nha Houjou-san? Chắc là hôm nay cậu phải ở lều rồi, vậy cũng được nhỉ?」

   

    「Được sao mà được! M-mới nãy hai cậu còn tốt bụng thế cơ mà......」

   

    「Xin lỗi nhé, dù sao thời gian với Shiho cũng quan trọng hơn」

   

    「Cái cặp đôi ngốc này! T-thế thì tàn nhẫn quá......! Làm ơn, hãy cho mình ở lại!」

   

    ――Và khi vấn đề sắp đi đến phần quyết định.

   

    「Oáppp~...... Chào buổi sáng. Ủa? Đã 9 giờ tối rồi sao? Ngủ nướng quá rồi...... Ơ mà khoan, sao lại có cả Yuzuki onee-chan với Shimotsuki-san ở đây thế???」

   

    Từ tầng 2, Azusa bước xuống.

    Vừa sang hè là Azusa đã hoàn toàn chuyển sang kiểu sinh hoạt ngày ngủ đêm thức, và một Azusa như thế đã để ý thấy Yuzuki đang gục đầu, mặt mũi như sắp khóc đến nơi.

   

    「À hình như cổ không có chìa khóa nhà, cơ mà vì Shiho sẽ ở lại nên Yuzuki sắp phải về rồi」

   

    「Có muốn về thì mình cũng có về được đâu!」

   

    「Azunyan nè, hôm nay có tiệc ngủ lại đó!」

   

    「Đừng làm như mình không tồn tại đi mà」

   

    「......Chuyện quái gì đang xảy ra đây???」

   

    Rồi sau đó, vì Azusa đã yêu cầu giải trình chi tiết nên tôi đã kể cho ẻm sự tình của Yuzuki. Vừa giải trình xong...... con bé liền nộ khí xung thiên.

   

    「Onii-chan tồi quá! Anh bị khùng hả? Yuzuki onee-chan đang gặp khó khăn mà anh nỡ lòng nào đuổi chị ấy ra ngoài dường giữa đêm hôm, làm gì có ai lại như thế chứ!!」

   

    「......!?」

   

    Những lời từ cô em kế đâm một phát ngay tim tôi.

   

    「À mà sao onii-chan lại cư xử như thể anh là chủ cái nhà này vậy? Quyền quyết định của nhà Nakayama này thuộc về Azusa, nghĩa là trước hết anh phải bàn với em mới phải」

   

    C-cũng phải.

    Tôi cứ tưởng tôi - người đảm đương toàn bộ mọi việc trong nhà như việc nhà với chi tiêu sẽ là chủ cơ.

   

    Nhưng có vẻ như ở nhà Nakayama này, người quyền lực nhất lại là Azusa rồi――

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Không có em gái nên ko hiểu cảm giác này lắm, ông nào có em gái xác nhận cái coi (・_・;)
Xem thêm
Tin tôi đi
Bro sẽ ko muốn biết cái cảm giác đó đâu
Một từ tệ là ko đủ để diễn tả :v
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Ông Kou đuổi dứt khoát được vcl :)) thấy chướng mắt cản trở vợ chồng tình thương mến thương là cho cút ra chuồng chó ngay :) nhất là với con Yuzuki này nữa. Tuyệt :)
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Mình tưởng yuzuki mất mẹ từ sớm chứ nhỉ, hay nhầm?
Xem thêm
đúng rồi á, yuzuki nó mất mẹ rồi, có chi tiết nó quỳ trước di ảnh mẹ lun, mà chắc ông tác giả vui nên hồi sinh mẹ nó lại á mà :>
Xem thêm
@nguyenhung0905: bro really used totem of undying 💀
Xem thêm
hellu mới quay lại sau 3 tháng afk
Xem thêm
kou này tiến hóa xong hóa thần r anh lạ quá :)) t ko quen
Xem thêm
Chỉ cần là anh thì quyền hạn trg nhà k có nhìu đâu kou ơi
Xem thêm