Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 445 - Mất tư cách làm onee-chan

12 Bình luận - Độ dài: 851 từ - Cập nhật:

    Chân đau quá đi.

    Vì vẫn chưa quen ngồi quỳ nên nếu được, tôi vẫn muốn ngồi xếp bằng hơn...... chỉ tội một nỗi Azusa lại chẳng cho phép điều đó.

   

    「Đã rõ chưa onii-chan? Yuzuki onee-chan yếu nhớt á, vậy nên bảo vệ chị ấy là điều phải làm. Giữa đêm hôm như này mà để chị ấy ra ngoài đường thì nhất định sẽ bị người xấu chòng ghẹo cho coi」

   

    「À, ừm, Azusa-san? Mình rất vui khi cậu đã bênh vực mình, cơ mà gọi mình yếu nhớt, là sao thế???」

   

    Yuzuki luống cuống ở đằng sau Azusa. Mà, phải...... tôi cũng hiểu Azusa đang muốn nói gì rồi.

    Ý của Azusa là ý chí của Yuzuki rất yếu, có thể nói là vừa rụt rè vừa nhút nhát.

   

    「Anh xin lỗi, hay tin Shii-chan ở lại làm đầu óc anh trở lạ theo」

   

    「Onii-chan sao cứ dính tới Shimotsuki-san là lại kỳ lạ thế? Anh liệu mà chấn chỉnh lại đi」

   

    「......Đã rõ」

   

    Hóa ra cứng họng là thế này sao.

    Azusa đang nói chuyện lý lẽ - một hành động hiếm khi thấy được ở con bé.

   

    「Cả Shimotsuki-san nữa, đây là nhà của Azusa. Nói thế nghĩa là Shimotsuki-san không có quyền quyết định gì ở đây, trong cái nhà này, Azusa là luật nhá?」

   

    「Không em, chị mới là luật」

   

    「Mắc gì!? Thế thì kỳ cục lắm」

   

    「......Nè nè, tới lúc ngồi dậy chưa thế? Chị mệt rồi em ơi」

   

    「Không được! Cả Shimotsuki-san với onii-chan đều đang hành xử kỳ lạ, hai người tự kiểm điểm thêm chút nữa đi」

   

    Shiho cạnh tôi đang tỏ thái độ chống đối.

    Nhưng dù đang bị lên lớp, trông cô ấy vẫn vui vẻ cười cười.

   

    「Azunyan nổi giận cũng đáng yêu ghê. Không hổ danh em gái của chị mà」

   

    「Em gái cái gì mà em gái!」

   

    Không có chút dấu hiệu kiểm điểm gì ở Shiho.

    Và cái thái độ đó hẳn cũng không khiến Azusa vừa lòng. Lúc này con bé đang bĩu môi trông đầy bất mãn.

   

    「Azusa san và Shiho san, hai người cứ bình tĩnh......」

   

    Dưới góc nhìn của tôi thì màn đốp chát của họ cũng chỉ như bao ngày, nhưng Yuzuki lại cuống cuồng khi thấy hai cô nương này khẩu chiến.

    Mà cũng phải...... hai người này bình thường im im nên không dễ gì thấy được cảnh họ hăm dọa nhau như vầy.

   

    Nói ngắn gọn thì cả Shiho và Azusa đều thuộc kiểu dạn ở nhà, nhát ngoài chợ.

   

    「Không sao đâu Yuzuki onee-chan. Kiểu người Shimotsuki-san không nói cho ra nhẽ là không được」

   

    「......C-chờ cái đã! Từ nãy đã ngờ ngợ rồi, nhưng tại sao em lại gọi Houjou-san là 『onee-chan』 thế!? Azunyan là em gái chị cơ mà」

   

    「Hảaa? Yuzuki onee-chan ra dáng chị gái hơn Shimotsuki-san đấy nhá?」

   

    「T-tại sao cơ???」

   

    「Sao Shimotsuki-san không lắng nghe ngực mình nói gì đi?」

   

    「Ngực chị thì nhỏ thật, cơ mà chuyện đó đâu có liên quan? Ơ nhưng chẳng phải Azusa cũng nhỏ à」

   

    「Ý Azusa không phải thế! ......Mà đúng là của Yuzuki onee-chan đủ to để thu hút người ta nhỉ?」

   

    「Ưưư, mình cũng phiền lòng vụ đó nên đừng nói nó thu hút đi mà......」

   

    Và thế là đột nhiên màn 『Nghị luận chị gái』 bắt đầu.

    Nhắc mới nhớ với Yuzuki và Kirari thì Azusa lại gọi họ là 『onee-chan』.

    Chắc vì từ cấp hai đã được họ thương nên cũng tự nhiên mà thành thế.

   

    Dĩ nhiên về nghĩa 『thương』 thì Shiho cũng không hề thua kém.

    Nhưng ở trường hợp của Shiho thì giống với bạn bè cùng tuổi hơn là chị em, chắc cũng vì thế mà Azusa cũng không thể coi Shiho là chị.

   

    「E-em cũng gọi chị là onee-chan đi?」

   

    「Hông thích. Shimotsuki-san cứ để Shimotsuki-san là được rồi. Ủa mà đúng ra Azusa mới là onee-chan chứ nhỉ」

   

    「Em nói gì chị không hiểu. Chị là chị gái, mà Azuyan cũng là chị gái? À không, Azunyan là em gái, thế mà mình cũng là em gái...... uuuuu, rốt cuộc là thế nào đây?」

   

    「Ai biết được, cả Azusa cũng có hiểu đâu. Vì điểm số tầm tầm nhau nên Shimotsuki-san không hiểu thì làm sao Azusa hiểu được」

   

    「Đúng là cô ngốc nhỉ. Lo mà học đi em」

   

    「Người nói câu đấy phải là Azusa mới đúng!」

   

    ......Hai con người này đúng là chung một tầm nhìn mà.

    Với hai cô nương đang tranh cãi khiến tôi nghi ngờ không biết có phải học sinh cấp ba không này, đáng buồn thay, chẳng có ai trong hai người họ ra dáng một người chị hết――

   

    =============

   

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn đọc và ủng hộ tác phẩm!

    Nhân dịp này, tôi xin thông báo rằng tác phẩm đã được quyết định là sẽ có chuyển thể truyện tranh (≧▽≦)

    Chương đầu tiên của bản truyện tranh sẽ ra mắt trên Comic Ride.

    Thông tin chi tiết có ở trên twitter của tôi, mong mọi người vẫn ủng hộ nhé m(__)m

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Dở hơi vl:)))))
Xem thêm
H pro ms bt bọn nó bị dở ư
Xem thêm
Azusa: Gion mat t ?
Shiho: 😏
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Khi 2 não to nói chuyện vs nhau kiểu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks nhiều
Xem thêm