Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 446 - Ryuuzaki Ryouma không biết đọc thời thế

12 Bình luận - Độ dài: 856 từ - Cập nhật:

    Hết chuyện này lại đến chuyện kia.

    Mà nhắc mới nhớ đây là lần đầu Shiho ngủ lại nhà tôi thì phải.

   

    Ngày nào cô ấy cũng qua chơi, nhưng cứ tới tối là về lại nhà mình.

    ......Tất nhiên cũng không phải cổ ghét tôi hay gì cả.

   

    Có thể thấy Shiho rất yêu bố mẹ mình, vậy nên cô muốn mỗi ngày đều có thể gặp họ.

    So với nhị vị phụ huynh bỏ bê việc nuôi con như nhà tôi thì quan hệ giữa Shiho và bố mẹ đúng là tuyệt hơn rất nhiều.

   

    Mà cũng đành vậy, hình như với mẹ thì lên cấp ba nghĩa là tụi tôi đã thành 『người lớn』 rồi. Đã thế hai đứa tôi vẫn đang được mẹ hỗ trợ tài chính nên tôi cũng không dám phàn nàn gì cả.

   

    Thú thật thì tôi cũng không rõ về bố dượng cho lắm, hay nói đúng hơn là giữa chúng tôi ít khi nói chuyện gì.

    Con người đó cũng là bố ruột của Azusa ha...... mà bỏ qua chuyện bố mẹ đi. Giờ đi giải thích về quan hệ gia đình tôi thì kiểu gì cũng u ám, thôi không nghĩ ngợi nữa vậy.

   

    Giờ thì―― hiện Shiho đang đi tắm.

   

    「Cấm onii-chan nhìn trộm đó nghe?」

   

    「Anh không điên mà làm trò đó đâu em à」

   

    Azusa nghĩ tôi là hạng người nào thế?

    Hồi xưa cái tiến triển này cũng gọi là nhan nhản ở mấy bộ romcom đấy, nhưng dạo này chắc do thời thế hay sao mà chẳng còn thấy nữa rồi.

   

    Nhưng nghĩ đến cảnh người mình yêu lại đang tắm ở nhà mình thì...... đúng là có chút bồn chồn thật.

   

    「A-anh có để quên đồ lót trong phòng thay đồ không ta......? Rồi cả lau dọn nấm mốc các thứ chưa nữa? Xà phòng gội đầu với đồ để thay có chưa ấy nhỉ? Uầy, phải làm sao giờ...... Azusa kiểm tra lại giùm anh với」

   

    「Anh lo xa quá rồi đó. Shimotsuki-san là kiểu người không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt nên anh cứ kệ đi, không sao đâu mà」

   

    ......Con bé nói cũng đúng.

    Tôi thì lo tùm lum thế chứ Shiho lại thuộc kiểu người qua loa đáng ngạc nhiên.

    Cổ không cầu kỳ sạch sẽ, đã thế còn thản nhiên lượm đồ vặt rơi xuống sàn lên cho vào miệng miễn là chưa quá nguyên tắc 3 giây.

   

    Có lẽ sẽ không sao thật...... nhưng tôi thì vẫn cứ bồn chồn.

   

    「Đã lo vậy sao anh không đi xem thử đi? Nếu đó là Shimotsuki-san...... ừa, chắc bả sẽ tha thứ ngay thôi. Bả yêu onii-chan quá mà, nhiều tới nỗi hơi bị ghê ghê luôn ấy」

   

    「Ghê gì mà ghê em. Đáng yêu quá trời quá đất thì có」

   

    「Rồi rồi, anh phiền quá. Nè, Yuzuki onee-chan cũng thấy thế đúng không?」

   

    Nói vậy rồi, Azusa lên tiếng gọi Yuzuki - người bị ẻm coi như cái gối.

    Lúc này, cô em kế của tôi đang nằm ườn ra đùi của Yuzuki.

   

    Coi bộ ẻm thương Yuzuki hơn Shiho...... nhìn là thấy ẻm đang làm nũng thật lòng luôn.

   

    「Nghĩ thử thì...... Shiho-san chắc sẽ tha thứ thôi. Dù sao con trai cũng là loại sinh vật đó mà, không còn cách nào khác」

   

    「Tớ nghĩ cậu đang hiều nhầm nghĩa con trai rồi đấy」

   

    「Ủa? Nhưng Ryouma-san cũng nhìn trộm mà?」

   

    「Cậu đừng đánh đồng tớ với tên đó được không......」

   

    Và cái thằng Ryuuzaki này nữa, nó làm trò quái gì kia?

    Phải đọc thời thế đi chứ, cũng vì mày như thế nên người ta mới không tin chứ đâu...... dẫu sao, điều người ta cần vào những lúc như này là một thằng con trai đáng tin cậy cơ mà.

   

    Nhưng tính ra vậy mới đúng con người tên đó, thôi kệ đi.

   

    「Mà dù sao thì...... một Koutarou-san như thế mà lại đang say đắm ai kia, mình thấy cứ hơi không quen. Cậu cũng biết mà, hồi xưa Koutarou-san giống robot hơn nhiều」

   

    「Đúng nhỉ. Con người ta rồi sẽ có lúc thay đổi mà~」

   

    「Azusa-san cũng vậy thôi. Chẳng hiểu sao mà mình thấy cậu lớn hơn hồi xưa nhiều lắm」

   

    「......Theo nghĩa xấu hả? Chứ ngực thế này mà lại được nói vậy, cảm giác cứ sao sao」

   

    「Không phải nghĩa xấu đâu. Ý mình là đã trưởng thành và ra dáng chị gái hơn rồi ấy」

   

    「Thế thì được. Dù sao Azusa cũng đâu phải con nít đâu」

   

    「Ừa, mình biết...... Cậu đã là một học sinh cấp ba chuẩn chỉ rồi, không phải con nít nữa」

   

    Nhìn Yuzuki với Azusa trao đổi mấy lời này làm tôi nhớ lại ký ức xưa.

    Trước khi gặp Ryuuzaki, hai người họ cũng như thế này, thân thiết lắm.

   

    À đâu, không chỉ hai mà cả Kirari nữa, trong ký ức của tôi thì ba người họ hợp nhau không ngờ luôn.

    Không biết từ giờ họ có thân thiết được như xưa không nhỉ.

   

    Nếu có thể được vậy, lòng tôi cũng thấy mừng thay――

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Hình như kou nói nhiều hơn trc rồi thì phải
Xem thêm
Tiến hoá ko còn cái gọi là "nhân vật nền hay chính" gì nữa thì nói nhiều là đr :))
Xem thêm
ShD
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm