Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 453 - Mối quan hệ tin cậy đáng ngạc nhiên

21 Bình luận - Độ dài: 806 từ - Cập nhật:

    「Ưưư...... O, onii-chan là đồ ngốccc!」

   

    Một Azusa nổi giận với đôi mắt đang rơm rớm nước.

   

    「Tớ hông ăn nổi nữa đâuuuuu」

   

    Một Shiho đang ngủ trông rất là ngon lành.

   

    「A-anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà, em đừng khóc chứ......!」

   

    Và tôi, thằng anh trai đang hoảng hết cả lên vì cô em kế của mình sắp khóc đến nơi.

   

    Mới sáng ra tình hình đã hỗn loạn.

    Và cái tình hình này cũng khó mà nằm trong tầm kiểm soát nữa. Để rồi khi đang vò đầu không biết nên làm gì, thì...... hình như tụi tôi làm ồn quá hay sao mà người còn lại trong căn nhà này là Yuzuki bỗng thình lình xuất hiện.

   

    「À, ừm...... Vừa sáng đã ồn ào thế, có chuyện gì vậy mọi người?」

   

    Hình như tụi tôi lỡ đánh thức Yuzuki rồi thì phải.

    Mái tóc đen luôn được chải chuốt xinh đẹp giờ đang có chút bù xù.

    Với mái tóc vẫn còn rối do mới ngủ dậy, trông cô ấy lúc này khá là thiếu tươm tất - một điều hiếm thấy ở Yuzuki thường ngày.

   

    「Yuzuki onee-chan, nghe này! Onii-chan là một tên biến thái đó!!」

   

    Azusa phóng như bay vào bộ ngực nảy nở của Yuzuki ngay khi nhìn thấy cổ. Thế mà ẻm lại không chịu ôm Shiho cơ...... quả nhiên là ẻm thấy "lòng bao dung" của Yuzuki ăn đứt rồi.

   

    「Nào nào, Azusa-san bình tĩnh lại đi. Con trai ai mà chẳng biến thái...... Vậy nên cả Koutarou-san cũng sẽ có một hai fetish khó nói ra mà, thành thế này cũng không lạ」

   

    「Không nhé, tớ làm gì có đâu」

   

    「Eh? Ơ, nhưng Ryouma-san có bảo 『Tên Nakayama đó nhất định sẽ có mấy fetish quái lắm cho coi』 mà? Gì mà 『Không bao giờ tồn tại thằng con trai cấp ba nào thờ ơ đến thế đâu』 ấy」

   

    Cha nội Ryuuzaki nói nhăng nói cuội gì thế.

    Làm éo gì có chuyện đó chứ, thằng hâm này...... và rồi tôi hơi hơi bực.

    Cứ đụng đến cậu ta là lại sôi máu, tôi nghĩ mình phải kiểm điểm lại vụ đó mới được.

   

    「Tóm lại là, tớ không phải biến thái......!」

   

    「Nói chứ chuyện đó với mình thì sao cũng vậy thôi. Mình chẳng hứng thú việc Koutarou-san có biến thái hay không đâu」

   

    「......V-vậy sao」

   

    Tôi định phản biện, nhưng lại bị Yuzuki làm cho một phát nín hẳn.

    Vẫn như mọi khi, tuy là bạn thuở nhỏ với nhau nhưng quan hệ giữa tụi tôi vẫn khô khan vô cùng. Hình như Yuzuki quan tâm đến Azusa còn nhiều hơn cả tôi.

   

    「Sao Azusa-san lại nghĩ Koutarou-san biến thái thế?」

   

    「T-thì tại...... trông cứ như ảnh mới hun buổi sáng Shimotsuki-san kia kìa!」

   

    「......Ààà, ra thế. Vì Shiho-san ngủ cạnh Koutarou-san nên cậu mới cảm thấy vậy nhỉ」

   

    「Phải! A-Azusa không tin được, ai mà ngờ onii-chan...... onii-chan của Azusa lại là một tên đểu cáng dám động tay đến người ta như thế này chứ......」

   

    「.....Koutarou-san là trai đểu á? Sao lại thế được, không có chuyện đó đâu」

   

    Yuzuki đối với tôi là hoàn toàn dửng dưng.

    Nhưng nói thì nói thế chứ, cổ cũng chẳng phải là ghét bỏ gì tôi.

    Dù sao thì chính vì không hứng thú nên Yuzuki mới có thể xem xét tình hình hiện tại từ một góc nhìn khách quan mà.

   

    「Koutarou-san sẽ không giở trò biến thái với Shiho-san đâu. Mình nghi chính Shiho-san mới là người đã tự ý mò lên giường ngủ á?」

   

    「......Sao chị có thể tuyên bố chắc nịch vậy? Onii-chan cũng là con trai cơ mà?」

   

    「Là con trai thì đúng, nhưng Koutarou-san sẽ không bao giờ để dục vọng vượt khỏi tầm kiểm soát đâu. Vì nếu có một mặt chỉ nghỉ đến thân mình như vậy...... Koutarou-san chắc hẳn đã thích mình - bạn thuở nhỏ của cậu ấy rồi」

   

    Có vẻ như―― Yuzuki tin tưởng tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

   

    「Vì Koutarou-san là một người tốt chỉ biết nghĩ cho người khác nên mình mới không thích cậu ấy theo nghĩa lãng mạng. Cậu cũng biết mà, mình thích kiểu 『con trai không ra gì』 ấy...... do đó, một người không thích Yuzuki này sẽ không giở trò biến thái nào đâu. Vậy nên Azusa-san cứ yên tâm...... nhé?」

   

    Thế rồi Yuzuki cười nhẹ trong khi thẳng thừn coi Ryuuzaki là một thằng con trai không ra gì.

   

    Người không thích Yuzuki là người có thể tin tưởng được à......

    Lý luận gì kỳ cục, cơ mà nghe thuyết phục phết.

   

    「C-cũng phải ha......!」

   

    Và cũng nhờ Azusa bị thuyết phục mà bằng cách nào đó, cái hiểu lầm rằng tôi 『biến thái』 đã có thể được làm rõ――

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chúc mừng năm (dương) mới (´ ∀ ` *)
Xem thêm
Chúc mừng năm mới
Xem thêm
Anh Long tiếng "lành" đồn xa, cơ mà còn mắm này thích bad boi à :))
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
thg Ryu không làm j nhưng cứ bị lôi ra nói =)))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Chúc mừng năm mới
Thank trans :))
Xem thêm
Chúc mừng năm mới
Xem thêm
chúc mừng năm mới
Xem thêm
Chúc mừng năm mới
Thanks trans
Xem thêm