Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 457 - Hoạt động câu lạc bộ? Học bài? Cái gì thế, có ngon hông?

22 Bình luận - Độ dài: 903 từ - Cập nhật:

    Hôm nay là ngày 10 tháng 8, ngay giữa kỳ nghỉ hè của năm 2 cấp ba.

    Cũng là khoảng thời gian mà với những học sinh bình thường thì hoặc là đang hoạt động câu lạc bộ, hoặc là đang bắt đầu ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau.

   

    Thế nhưng Shiho lại phát biểu như này.

   

    「Hoạt động câu lạc bộ? Học bài? Cái gì thế, có ngon hông?」

   

    Địa điểm là nhà Nakayama.

    Ở nơi đây có một người tên Shimotsuki Shiho-san (16 tuổi) đang vừa nhã nhặn uống nước cam, vừa để cho gió quạt điện thổi mái tóc bạc bay phấp phới.

   

    Cô gái có ngày sinh nhật tuổi 17 sẽ đến vào 4 ngày sau - 14/8 này hiện đang ngửa người vắt chân trên ghế sofa trông rất là bố đời.

   

    「Koutarou-kun ei? Này nhé...... cậu có biết mục đích của ngày nghỉ thực sự là gì không?」

   

    「Chẳng phải ngày nghỉ là ngày để làm những gì mình muốn làm hay phải làm à?」

   

    「Sai rồi. Ngày nghỉ―― chính là ngày để nghỉ đó」

   

    Thím này đang nói cái gì thế?

    Vẫn như mọi khi, nói chuyện với cổ đúng là chẳng thấy chán nổi mà. Cũng do đầu óc lỏng lẻo nên phát ngôn của Shiho nghe bao giờ cũng thú vị.

   

    「Đúng hơn là có chuyện gì với mấy người không chịu nghỉ vào ngày nghỉ thế ta. Gì mà hoạt động câu lạc bộ, gì mà học bài các kiểu...... cố quá kẻo lại quá cố luôn đấy」

   

    「Nhưng kỳ nghỉ hè năm cấp ba chỉ đến có một lần thôi, trải nghiệm 『thanh xuân』 như thế cũng được mà nhỉ?」

   

    「Thanh xuân, tuyệt đấy. Nghe không tệ...... nhưng chính vì chỉ đến một lần nên mấy vụ rèn luyện gian khổ hay học hành quá sức chẳng phải nên tém lại thì hơn à?」

   

    ......Cũng có lý phết.

    Mọi khi đầu óc lông bông thế mà lâu lâu cũng phát biểu được câu sắc sảo ghê.

   

    Hoạt động đen của câu lạc bộ―― gì gì đó là cụm từ tôi đã từng nghe qua.

   

    Đến cả người trưởng thành hình như vẫn bị luật pháp quy định phải nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày/tuần, vậy mà hoạt động câu lạc bộ lại chẳng nghỉ được ngày nào, thế thì lại lạ quá.

   

    「Nếu là làm điều mình muốn thì tớ không ý kiến gì. Chỉ có điều...... tớ thì chẳng muốn cố quá đâu. Vậy nên tớ sẽ nghỉ ngơi vào ngày nghỉ! Đó chính là cách sống của tớ」

   

    Đó là những lời của Shimotsuki Shiho-san (16 tuổi) nói ra trong khi làm mặt ngầu.

    Những gì cổ muốn nói nghe khá có lý nên tôi cũng không có ý định phản bác.

   

    Nhưng bất luận như nào...... những lời đó đó vẫn chẳng thể thuyết phục được tôi.

   

    「Dù có thế đi nữa, tớ vẫn nghĩ chơi game suốt không phải chuyện gì tốt đâu」

   

    「......G-game thì mỗi ngày tớ 1 tiếng rồi còn gì―― 1 tiếng nghỉ ngơi đó」

   

    「Tớ lại mong cậu chuyển thời gian nghỉ thành thời gian chơi cơ」

   

    「N-nhưng...... hệ thống xếp hạng thay đổi làm tớ chẳng thể leo lên Bạch kim được!」

   

    「Cậu đang nói gì thế?」

   

    Gần đây tôi có thấy cổ bắt đầu cày mấy game bắn súng, chắc vụ này với vế trên có liên quan rồi.

    Mỗi tội tôi không chơi nên cũng chẳng hiểu cổ đang nói gì nữa.

   

    ......À đâu, tôi không nói là mình ghét game gủng.

    Chỉ là trường hợp của Shiho nó quá đà quá thôi.

   

    「Thế mà hè năm nay cậu hứa là sẽ cố học cơ đấy」

   

    「......Hự」

   

    「Ước gì mình vào cùng đại học ha」

   

    「.....Ựa」

   

    「Shii-chan mê game xong chẳng nói chuyện với tớ được bao nhiêu...... buồn thiệt chứ」

   

    「......T-tớ xin nhỗi mà」

   

    Tầm một tuần đổ lại đây Shiho cứ cắm mặt vào game suốt.

    Có tới nhà tôi thì cổ cũng cầm cái điều khiển mãi...... Cũng chẳng phải tôi hờn vì không được Shiho quấy, chỉ là thấy buồn thôi, điều đó là sự thật.

   

    Dễ gì có dịp được ngó mặt nhau đâu, thế nên tôi muốn hai đứa nói chuyện thêm ít lâu nữa.

   

    「Nhưng nói chứ tớ vẫn biết mình có vấn đề khi lại đi ép cậu học. Shii-chan đã không có gan, không bản lĩnh, lại còn thuộc kiểu trốn chạy khỏi những điều mình ghét, tớ biết chứ, vậy mà lại thế, nhỉ」

   

    「V-vẫn có xíu nhá! Cái vụ bản lĩnh, tớ chắc là nó vẫn có trong ngăn kéo ở một góc trong tim tớ thôi」

   

    「Tớ lại mong nó nằm chỗ nào dễ dễ lấy ra hơn chút」

   

    Thực chất thì nói thế là đồng nghĩa với không có gan rồi.

    Mà bảo vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng muốn thuyết giáo gì cả.

   

    Tóm lại thì đây mới là những gì tôi muốn nói:

   

    「Vậy nên mình đi biển để tạo dựng kỷ niệm đi」

   

    「......Eh?」

   

    Shiho há miệng, đớ người ra.

    Chắc do mới lên tinh thần để bị tôi bảo đi học đây mà...... thôi thì, chuyện đó để sau đi.

   

    Tóm lại là do cô đơn nên tôi muốn xây dựng thêm kỷ niệm với Shii-chan.

    Và vì lý do đó, tôi muốn tụi tôi cùng đi tắm biển――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Note: còn lâu mới đến đống chương tắm biển :^
Xem thêm
Sau 7749 năm tui cúi cùng cx bt đc sinh nhật của vợ, ai ngờ lại trước sn tui 1 ngày 🗿
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Uầy tôi trùng sinh nhật với Shiho ae :)
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Shiho mà chơi lol rồi stream thì lại + streamer yêu thích rồi 🐧
thanks trans.
Xem thêm
shii-chan leo tới huyền thoại chx =D
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Lái mượt vl thưa ngài
Xem thêm
"Bắn lên Bạch Kim?" Đừng nói với tôi là Shiho chơi Val đấy =))))
Xem thêm
"Trông rất bố đời" ok shiho :))
Xem thêm
Thế mà vẫn chưa làm Ny mà còn tình tứ với nhau như Ny:))
Xem thêm