Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 458 - Shiho-chan ham ăn

19 Bình luận - Độ dài: 634 từ - Cập nhật:

    「Đ-đi biển á? Không phải học bài sao?」

   

    Shiho hoang mang, chắc do nghĩ sắp bị thuyết giáo thì đột nhiên lại nghe tôi đề xuất đi biển.

   

    「......À há, tớ hiểu rồi. Cậu định tổ chức hội trại học bài và đã thuê một căn penthouse hay gì đó gần biển chứ gì? Vụ đó trên anime tớ thấy hoài à」

   

    「Nghe vui phết đấy nhỉ」

   

    Tôi cũng muốn thử hội trại học bài vào một ngày nào đó.

    Nhưng lần này, tiếc...... hay phải là mừng cho Shiho ta?

    Tóm lại là trước mắt, tôi sẽ lên một kế hoạch không bị cứng nhắc.

   

    「Qua đêm thì chắc không rồi. Hay là buổi sáng qua nhà tớ sớm sớm tí...... sau đó mình ra biển chơi, đến chiều tối rồi về thì sao? Tính ra kiểu này giống học sinh thật ấy」

   

    「......Nghĩa là ta sẽ ra ngoài học hả?」

   

    「Làm gì có, đã bảo là không học hành gì hết rồi mà」

   

    Nhìn như cô ấy vẫn chưa thể tin lời tôi nói.

    Mà cũng phải thôi...... gần đây tôi có cảm giác mình cằn nhằn nhiều quá, dẫn đến tần suất Shiho phản ứng phiền phức đã tăng lên.

   

    Tất nhiên là việc liên tục bảo 『học thôi』 không hề có ý xấu gì.

    Tôi nghĩ Shiho cũng hiểu những lời chứa đựng mong muốn vào chung đại học của tôi. Chỉ có điều lý trí và cảm xúc lại thuộc hai phạm trù khác nhau, với một người về cơ bản thuộc chủ nghĩa chỉ thích làm những gì mình muốn thì kiểu gì thì kiểu, sự háo hức dành cho việc học vẫn chẳng bói đâu ra được.

   

    「Biển à...... Ưmmmmmm, mình chẳng thích bơi lắm đâu」

   

    Ngặt một nỗi, Shiho lại là một kẻ thích ru rú trong nhà.

    Kỳ nghỉ hè năm ngoái không đi đâu cũng chính là vì lý do đó đấy.

    Nếu phải nói thì hai đứa tương tự, vậy nên tôi cũng hiểu được cảm giác này.

   

    Nhưng có thế nào thì―― tôi vẫn muốn làm gì đó ra dáng người yêu hơn với Shiho.

   

    Vì lý do đó, tôi phải đẩy cảm xúc của Shiho lên.

    Và Shiho dù sao cũng là một người trung thành với ham muốn bản thân mà.

   

    Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến ăn uống ấy, ham lắm luôn.

   

    「Cậu không muốn thử bổ dưa hấu hửm?」

   

    「Dưa hấu.....!? Ăn dưa hấu, ở biển......」

   

    「Mấy quán ngoài biển có bán cả yakisoba với đá bào nữa cơ, cũng ngon lắm đấy?」

   

    「Yakisoba...... Đá bào......!?」

   

    「À đúng rồi! Tụi mình cũng làm tiệc nướng đi. Thịt này, cá này, rồi rau củ nữa này! Đem nướng với than là ngon ngay đó?」

   

    「Tiệc nướng! Thịt! Cá nữa!!」

   

    ......Cái điểm không chịu ăn rau đúng là ra dáng Shiho.

    Mà tóm lại, dụ được thì chắc thành công rồi.

   

    Mới nãy còn chẳng có tí động lực mà giờ mắt đã lấp la lấp lánh.

   

    「N-nhưng...... dụng cụ các thứ thì sao?」

   

    「Chắc là tìm chỗ nào có thể cho mượn đồ dùng ngay tại nơi thôi. Dạo này hình như có những bãi biển tài trợ cả không gian làm tiệc nướng đấy? Tớ sẽ tìm hiểu, thu xếp và chắc chắn rằng Shiho sẽ tận hưởng được, nên là...... mình cùng nhau đi chơi được không?」

   

    Nghe tôi hỏi, Shiho cuối cùng cũng chịu đặt cái điều khiển game xuống sàn.

   

    「Vậy thì tớ đi! Chơi biển cùng Koutarou-kun...... Ớ, tớ không có đồ bơi. Mang đồ bơi của trường có được không nhỉ」

   

    「Sao giờ ta? Tớ thì chẳng phiền đâu, hay là cùng nhau đi mua rồi triển tiếp, cậu thấy sao?」

   

    「Được!」

   

    Ngon lành, tiến triển trông thuận lợi rồi đấy――

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Đúng là Shiho 🐧
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ủa hai đứa thành ny lúc nào vậy hay anh chồng muốn làm cho giống ny thôi :))
Xem thêm
Dell bt nữa:)) t sợ đã bỏ qua chap nào r:))
Xem thêm
NHC
@Namsimpwaifu: hình như là có thì phải
Xem thêm
Anh zai cứ thế này phải tốt hơn ko🐧
Thanks trans
Xem thêm