Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 461 - Thiết kế trẻ con

21 Bình luận - Độ dài: 816 từ - Cập nhật:

    Cả tôi lẫn Shiho đều hầu như chẳng biết tí gì về thời trang.

    Và do đó, Shiho đã quyết thế này.

   

    「Trước mắt cứ thử hết mấy bộ tớ để ý ha? Xong rồi bộ nào làm Koutarou-kun ngại nhất, tớ sẽ mua nó」

   

    ......Gì cơ? Đồ bơi mà cũng được thử nữa hả?

    Máu tò mò nổi lên khiến tôi đi hỏi một nhân viên vừa tình cờ bước qua gần mình.

   

    「Thử đồ đúng không ạ? Nếu là mặc lên trên đồ lót thì quý khách cứ thoải mái. Có phải quý khách đang chọn đồ bơi cho bạn gái không?」

   

    Hừmmmm...... nói cho chuẩn thì tụi tôi vẫn chưa hẹn hò, nhưng thực tế không khác là mấy nên tôi sẽ không phủ định mà gật đầu vậy.

   

    「Dạ. Nhưng em thì chẳng biết nên mua gì ấy...... Không biết bên cửa hàng mình có đề xuất gì không nhỉ?」

   

    「Nếu đã vậy....... tôi xin phép đề xuất việc đau đầu nhé. Thay vì mấy bộ đang thịnh hành, tôi nghĩ cái hai người thấy ưng ý sau khi đã bàn bạc mới là bộ tuyệt nhất cơ」

   

    Gì vậy trời.

    Sau khi nói ra mấy lời hay ho, nhân viên đó liền rời đi thay vì ở lại gạ gẫm.

   

    Cũng có khi người này đã đoán được tình hình từ Shiho vì cô nàng nhát người này bỗng dưng lại im thin thít.

   

    「......Chắc mình mua luôn phao đi nhỉ」

   

    Đó là một dịch vụ tiếp khách khiến tôi muốn móc hầu bao ra.

    Chưa kể cũng ít khi có dịp nên chắc tôi sẽ mua cái phao gì đó sau để đóng góp thêm vào doanh số cửa hàng.

   

    「Phao á? Ahaha, Koutarou-kun không biết bơi cơ à. Hay là để onee-san này dạy cậu bơi nhe?」

   

    Đến rồi đấy, cái thói thích khịa của Shiho...... mà nói chứ tôi cũng đâu phải là không biết bơi đâu chứ.

   

    「Tớ nghĩ mình nên mua do Shii-chan không biết bơi ấy mà」

   

    「Mắc gì cơ!? Tớ bơi được cơ mà!!」

   

    「Tin chuẩn chưa ấy nhỉ~」

   

    「H-hồi còn nhỏ xíu tớ từng đi biển với gia đình đó! Từ hồi ấy tớ đã bơi được rồi nghe」

   

    Ra vậy. Shiho mà không biết bơi thì đã có trò vui, cơ mà vì sắp tới là đi biển nên biết bơi tính ra vẫn tốt hơn là không biết.

   

    「Mà Azusa lại không biết bơi...... thôi chắc tớ tặng con bé cái phao vậy」

   

    「Eh, Azunyan cũng đi nữa hả!? Yayyy, tớ muốn mọi người cùng bổ dưa hấu lắm luôn」

   

    「Tớ chưa mời nên vẫn chưa rõ được...... dù gì thì Azusa cũng thuộc trường phái rúc-trong-nhà cơ mà」

   

    Cũng chẳng biết được cô em kế này có chịu đi chơi cùng không.

    Nhưng vụ đó tôi sẽ hỏi sau, quay lại chuyên mục chọn đồ bơi cho Shiho cái đã.

   

    「Giờ tớ sẽ thử cái tớ chọn nhé」

   

    Nói rồi, Shiho đưa tay lấy bộ đồ bơi ít vải.

    Khoan đã, chờ cái coi nào.

   

    「Tớ không nghĩ cậu có thể mặc nó lên trên đồ lót đâu......」

   

    「......C-cũng phải」

   

    Tôi có cảm giác học sinh cấp ba không nên đụng đến bộ này.

    Chưa kể đến thân hình Shiho...... nói cho tốt thì là thanh mảnh, còn nói không tốt là chẳng khác gì trẻ con, đó là lý do tôi nghĩ bộ này nhất định sẽ không hợp.

   

    「Nếu đã thế, tớ sẽ mặc thử bộ Koutarou-kun chọn vậy」

   

    Đó là một bộ đồ bơi một mảnh đáng yêu với họa tiết chấm bi.

    Nó còn có cả diềm xếp nữa, một thiết kế cho trẻ em mà mấy bé gái mặc vào trông sẽ rất hợp.

   

    「......T-tớ có cảm giác kích cỡ nó bị nhỏ」

   

    Nhưng dù bảo thế, Shiho bên trong phòng thử đồ vẫn mang bộ đồ bơi vào.

   

    『*Xoạtttt*』

   

    Để rồi khi tiếng kéo rèm vang lên, xuất hiện trước mắt tôi...... là một Shiho đang mặt nặng mày nhẹ.

    Có lẽ cô nàng đang phát bực vì đã sắp 17 nồi bánh chưng mà vẫn mang vừa khít bộ đồ bơi được thiết kế cho con nít.

   

    「Sao nó lại vừa thế?」

   

    「Trông kiểu cách cũng được mà」

   

    「Tớ lại thích kiểu không hợp với con nít cơ」

   

    「Cứ phàn nàn mãi là không được đâu nghe. Nó hợp với cậu lắm đó?」

   

    「Sao lại hợp được? Cái này cho trẻ con cơ mà!」

   

    「Nghĩ cũng lạ ghê. Này là cho trẻ con cơ mà」

   

    「Dù rằng tớ đã là một lady trưởng thành cơ mà......」

   

    「......Cái đó thì chưa chắc đâu」

   

    Cậu đâu cần thiết phải vội vàng làm người lớn làm gì.

    Cái kiểu cố nhướn người như thế cũng trẻ con không khác, và chắc vì bên trong không khôn lớn nên cái thiết kế trẻ con này mới hợp――.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

tin chuẩn chưa shiho ơi?
Xem thêm
Toi can anh minh hoa ngay va luon??
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Tôi cần hình minh họa :( tại sao vol 5 ko có miếng minh họa nào vậy
Xem thêm
ko có minh họa là một tội ác đến cả địa ngục cũng ko chứa (sự thật)
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ném minh hoạ ra đâyyy
Xem thêm
thứ chúng tôi cần là ảnh minh họaaaaa
Xem thêm
Có ông thần họa sĩ nào trong này thử vẽ minh họa shimotsuki chương này đi =)))
Xem thêm
Haohandonglao
Xem thêm