Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 464 - Màn gặp gỡ tình cờ giữa nữ chính thua cuộc và nữ chính thắng cuộc

12 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

    Mắt Mary-san trong bộ đồ hầu gái bỗng sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi.

    Chân chạy bước nhỏ, cô ta tiếp cận rồi nói thế này.

   

    「Ngực tôi to lên rồi nghen」

   

    「......Ai mượn cô thông báo vụ đó thế」

   

    「Thì cho cậu biết lý do tới đây thôi. Vì ngực to lên nên đồ bơi tôi có không còn vừa nữa...... Thấy sao nào? Với một nhân vật sexy thì ngực to quả là ưu thế đúng không?」

   

    「Cho dù có là vậy......」

   

    Thì cũng đừng đi bô bô mấy chuyện làm người ta khó phản ứng mãi thế coi.

    Cô ta tự hào với bộ ngực to bự, cơ mà tôi thì thích ngực nhỏ hơn nên chẳng quan tâm gì cho lắm.

   

    「Ừm, đúng như mong đợi từ Nakayama. Mấy thằng con trai như sỏi đá quanh đây cứ thấy cục mỡ này là lại mê mẩn...... thế nhưng cậu lại khác. Chính vì nhìn vào bản chất con người nên cậu mới không bị lung lay bởi độ to của ngực nhỉ」

   

    Giờ còn cả ánh mắt ấn tượng từ Kurumizawa-san khi thấy tôi không bị ngực to ảnh hưởng, mỗi tội...... tôi như thế chỉ là vì kết ngực nhỏ hơn thôi, thành ra được khen vậy làm cảm giác cứ phức tạp thế nào ấy.

   

    「Ahaha」

   

    Trước mắt cứ cười trừ cái đã.

   

    「Hừm hừm, ra thế ra thế...... phân cảnh này, quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị mà」

   

    Mary-san cười nhăn nhở chẳng biết vì gì.

   

    「Koutarou ở đây, nghĩa là―― Shiho cũng đang ở đây ha? Chưa kể hai người định đi bơi nên mới đến đây mua đồ bơi chứ gì」

   

    Óc phán đoán vẫn nhanh nhạy như mọi khi.

    Cô ta không còn toàn diện như trước, hay đúng hơn là mất đi sự tự tin từ khi làm hầu gái cho Kurumizawa-san rồi hay sao mà hành động các thứ giờ chẳng còn bạo gan giống xưa, đã thế gần đây tần suất sai lầm đã tăng lên, nguyên nhân chắc cũng vì bị ảnh hưởng bởi những cái đó.

    Và một Mary-san như thế đang tranh thủ giải thích trước khi trở lại làm kiểu nhân vật vô tích sự.

   

    Nhưng bất chấp tình trạng bản thân, trí thông minh của cô ta vẫn chưa bị mai một.

    Và nó đã nhanh chóng phán đoán tình hình, đỡ tốn công tôi phải đi giải thích.

   

    「Event này cũng được đấy chứ..... màn gặp gỡ tình cờ giữa nữ chính thua cuộc và nữ chính thắng cuộc」

   

    「Thắng với thua gì đó, tôi không hiểu ý cô là sao cả」

   

    Phát ngôn của Mary-san vẫn sặc mùi meta như mọi khi.

    Cũng vì đã bỏ cái lối suy nghĩ này mà với mấy thứ cô ta vừa nói, tôi chẳng hiểu hơn được những gì tôi hiểu được khi trước.

   

    「Thì tất nhiên là nói về Shiho - người được Koutarou chọn và con Hồng - người không được cậu chọn chứ đâu」

   

    「......Tôi lại không nghĩ đó là vấn đề thắng thua đâu」

   

    「Nakayama nói phải đấy. Tôi không thua...... chỉ là sai thời điểm. Với .lại tôi cũng đâu còn thích Nakayama, đừng có mà nhầm lẫn coi nào」

   

    「Uầy Koutarou, tsundere kìa...... một cổ vật hiếm có khó tìm của thời đại đấy. Mới nãy còn thấy phát ngán nhưng nếu nhìn theo hướng ấy, biết đâu nó lại có giá trị hoài niệm không chừng. Nói theo phong cách Nhật Bản thì chắc là 『Lay động lòng người』, nghe có phong cách phết」

   

    「Cái con maid vếu bò này...... đúng là thích chọc điên nhau」

   

    Mary-san hôm nay trông rất phởn.

    Còn Kurumizawa-san thì thở dài như đã quá ngán bị nói này nói nọ.

   

    「Ra vậy. Shimotsuki cũng ở đây...... Dù ít dù nhiều thì năm trước vẫn là bạn cùng lớp, chắc tớ cũng nên đi chào hỏi một câu nhỉ」

   

    「Oi oi, đi bắt chuyện có nổi không đó? Mong là cô không thấy mình thảm hại ha (lol)」

   

    「......Chị mày cắt lương」

   

    Và thế là hai người này lại cãi nhau như bao lần khác.

   

    「KoUutAaroUu-kuNn...... Cậu đâu rồiii? Đừng để tớ một mình mà......」

   

    Bỗng tai tôi nghe được một giọng nói yếu ớt.

    Rồi ngay sau đó, lảo đảo bước ra từ bên trong cửa hàng...... là một Shiho đang mếu máo đi tìm tôi.

   

    「Xin lỗi nhé Shii-chan. Tớ vừa mới đi vệ sinh ấy mà」

   

    「Á, đây rồi! Đừng có làm trẻ lạc coi nào Koutarou-kun! Ở cạnh tớ đi chứ, thiệt tình!」

   

    Shiho vừa nói vậy, vừa nắm lấy tay tôi.

    Chắc phải thế mới bình tĩnh được hay sao mà giờ...... Shiho mới có thời gian nhìn tình hình xung quanh.

   

    「Ủa, ơ? Tại sao lại......?」

   

    Khi nhìn thấy Mary-san và Kurumizawa-san, Shiho đớ người ra một lúc.

    Giờ thì xem màn hội ngộ này sẽ thành ra thế nào thôi――.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ngủ quên, teehee (ノ≧ڡ≦)
Xem thêm
ehe, te nande yo🐧
Xem thêm
Man thích ngực nhỏ ❌
Main thích ngực Shiho ✅
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Mất thằng Kou cái là thành cún con liền.
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm